Tyrone Mings, dự bị là quá tốt rồi!

KINH THI
14:17 ngày 18-06-2021
Ban đầu, Mings chỉ mong kiếm được đủ tiền để sống, mong có việc làm ổn định. Anh ngạc nhiên trước cú chuyển nhượng đầu đời. Khi được gọi vào đội tuyển tham dự EURO 2020, số lần khoác áo Tam sư của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đừng gọi anh là ngôi sao.

Chính Tyrone Mings thừa nhận: không ngờ anh lại có thể cạnh tranh chỗ đứng với ngôi sao Harry Maguire trong đội tuyển Anh. Bấy nhiêu là đã quá vui rồi. Nào ngờ, Maguire chấn thương chưa kịp bình phục. Thế là Mings bước vào đội hình chính, ra sân để đương đầu với đội á quân World Cup Croatia, khi Tam sư khởi đầu chiến dịch tranh chức vô địch EURO 2020.

Vâng, đấy là những gì chính Mings đã nói về mình. Anh từng có cơ hội, nhưng chỉ chứng tỏ được khả năng một cách khiêm tốn trong 2 trận giao hữu trước giải. Báo chí bình luận: “Tam Sư phải nhớ Maguire thế nào, khi xem Mings thi đấu giữa hàng hậu vệ”. Nhiều người kêu gọi HLV Gareth Southgate chuyển sang sơ đồ có 3 trung vệ, bởi chỉ có Mings và John Stones phòng thủ thì không yên tâm. Đấy chưa bao giờ là một cặp trung vệ ăn ý.

Phải nhắc lại thực tế lạnh lùng như thế, để thấy rằng vài sự chỉ trích nhằm vào Tyrone Mings trong trận ra quân của Anh, là hơi… tào lao. Chẳng hạn người ta nhìn vào cách phân phối bóng của Mings để phán rằng đấy chưa thể là đẳng cấp cao của cách “chơi bóng từ hàng thủ”. Sao không chỉ trích luôn rằng nguyên đội tuyển Anh chẳng có ai giỏi như Lionel Messi.

Mings (trái) đã chơi tốt khi đá chính thay Maguire ở trận gặp Croatia

Mings tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự. Anh có những tình huống trực tiếp cản phá thành công, chẳng hạn trực tiếp thắng Ivan Perisic. Cuối cùng, đội Anh giữ nguyên mành lưới trước đối thủ đáng gờm nhất trong bảng. Sao lại đòi hỏi một trung vệ “thế vai” như Mings phải biết “chơi bóng từ hàng thủ”? Từ Southgate trở xuống, tất cả những ai liên quan đến đội tuyển Anh đều phải vui mừng khi Mings đá tròn vai trước Croatia.

Ngày xưa, Mings cùng mẹ và các chị, em phải sống tạm ở một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư. Cuộc sống nghèo nàn như thế kéo dài hàng năm trời. Anh xin được vào lò trẻ Southampton, nhưng bị đào thải ở tuổi 15. Sau Southampton là Cardiff, Swindon, Portsmouth, Bristol, nơi nào cũng đóng sầm cánh cửa. Bóng đá quay lưng với Mings - chứ không hề chắp cánh hay nuôi dưỡng, như bao bài viết thơ mộng, phi thực tế.Anh phải chơi bóng cho các đội nghiệp dư, kiếm vài chục bảng mỗi tuần. Anh phải làm thuê ở quán bar để có thêm tiền giúp mẹ. Cả đời Mings một chuỗi nỗ lực, cố vươn lên. 

Riết rồi vận may cũng mỉm cười. Một người bạn là cầu thủ chuyên nghiệp giới thiệu Mings với Mick McCarthy, HLV nổi tiếng người Ireland, khi ấy đang dẫn dắt Ipswich. Tự cho rằng mình đã có một phát hiện nhỏ, McCarthy chi ngay 10.000 bảng ký hợp đồng. Đấy chính là xuất phát điểm cho cả một sự yên tâm là sẽ “sống được”. Rồi Mings lọt vào hàng ngũ Bournemouth, lần đầu tiên chơi bóng đỉnh cao, khi anh đã 22 tuổi. “Mẹ hãy yên tâm, nhà mình sẽ hết nợ nần” - đấy là một tin nhắn mà Mings gửi cho mẹ sau khi “đổi đời”. Thế rồi, sự nghiệp bóng đá cứ cải thiện dần. Mings chuyển sang Aston Villa, mang băng thủ quân, lọt vào ĐTQG ở tuổi 26. Khen anh theo kiểu “con nhà nghèo học giỏi” thì phù hợp hơn là chê anh chưa ra dáng ngôi sao.

Mings chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Nhưng anh luôn tự tin đối đầu với các ngôi sao - quý ở chỗ này. Giả sử Mings tiếp tục tỏ ra chắc chắn, có thể Southgate lại phải đau đầu: chọn ai, khi Maguire bình phục? Thôi cứ để Mings ngồi ghế dự bị, bởi anh sẽ chẳng ta thán!

Cú đầu tư lãi… 800 lần

Cách đây 9 năm, Ipswich chi 10.000 bảng ký hợp đồng với cầu thủ tự do Tyrone Mings (sau khi đã sát hạch để tin chắc rằng Mings… biết đá bóng). Ba năm sau, Ipswich ngạc nhiên khi được Bournemouth hỏi mua Mings với giá chuyển nhượng cao gấp 800 lần giá vốn của Ipswich. Hợp đồng trị giá 8 triệu bảng được ký ngay. Cách đây 2 năm, Bournemouth lại bán Mings cho Aston Villa và lãi ròng 12 triệu bảng!

11 - Trận gặp Croatia vừa qua chỉ mới là lần thứ 11 Tyrone Mings được khoác áo Tam sư, khi anh đã 28 tuổi. Chi tiết này nói lên rằng Mings chưa bao giờ là một ngôi sao. Những gì anh đạt được đều chủ yếu đến từ nỗ lực vượt khó đáng khâm phục.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x