Với Morata, Del Bosque đã tìm được 'Torres mới'

Tiểu Lý
10:24 ngày 03-06-2016
Alvaro Morata đã chứng tỏ anh xứng đáng vượt qua những cái tên như Paco Alcacer hay Diego Costa… để giành vé tới Pháp trong mùa Hè này. Ở trận giao hữu với ĐT Hàn Quốc vừa qua, anh ghi dấu giày trong 3 bàn thắng của đội bóng xứ đấu bò ở vai trò tiền đạo cắm.
Kể từ khi Fernando Torres qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, Tây Ban Nha luôn thiếu một trung phong đích thực. HLV Vicente Del Bosque đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ trong vai trò tiền đạo cắm, từ Fernando Llorente đến Diego Cosa, rồi Paco Alcacer… 

Nhưng gần như chẳng ai trong số đó khiến Ngài râu kẽm hài lòng. Cũng vì lý do này, đã từng có nhiều thời điểm, ĐT Tây Ban Nha phải thi đấu với một tiền đạo ảo.

Nhưng rất có thể nỗi trăn trở về một “số 9” đích thực sẽ không còn ám ảnh HLV Del Bosque ở VCK EURO 2016 nữa. Ngài râu kẽm dường như đã tìm ra được câu trả lời cho bài toán hóc búa trên hàng công qua trận giao hữu với ĐT Hàn Quốc đêm thứ Tư vừa qua. Đó là trận đấu mà Alvaro Morata đã thể hiện xuất sắc trong vai trò một tiền đạo cắm. 


Trong trận giao hữu với ĐT Hàn Quốc, HLV Del Bosque xếp Morata đá cắm trên hàng tiền đạo 3 người của Tây Ban Nha. Nolito được kéo dạt sang cánh trái, giống như vai trò của David Villa trước đây. Còn David Silva đá tiền đạo lệch phải. 

Hàng công này đã vận hành rất tốt và tất cả các thành viên đều đã “nổ súng”. Silva là người đã mở tỉ số bằng một pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp. Còn Nolito và Morata mỗi người đã lập 1 cú đúp để góp phần giúp Tây Ban Nha thắng đậm 6-1.

Morata đã chơi nổi bật nhất trong một ngày mà các thành viên trên hàng công của Tây Ban Nha đều chơi tốt. “Số 9” của đội bóng xứ sở đấu bò đã ghi dấu giày trog 3 bàn thắng vào lưới của Hàn Quốc. 

Cụ thể, anh tham gia vào tình huống dẫn đến bàn nâng tỉ số lên 2-0 của tiền vệ Cesc Fabregas, đồng thời bật cao hơn cả tầm tay của thủ môn đối phương đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà, trước khi có một pha băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi đi bóng qua cả thủ môn đối phương trước khi ấn định chiến thắng 6-1 cho Tây Ban Nha.


Trong suốt mùa bóng vừa rồi trong màu áo của Juventus, cựu tiền đạo của Real Madrid rất hay ghi được những bàn thắng quan trọng khi được tung vào sân. Anh nổi lên như một trong những trung phong hàng đầu ở Serie A và trở thành nỗi thèm khát của nhiều đội bóng lắm tiền nhiều của. 

Arsenal đang rất muốn có được Morata. Trong khi Real Madrid cũng có ý định mua lại tiền đạo 23 tuổi này trong mùa Hè năm nay để về thay thế Karim Benzema.

Có thể khẳng định, Morata hội tụ mọi tố chất để trở thành một “số 9” khét tiếng. Anh có khả năng không chiến tốt, có tốc độ và kỹ thuật, có sự nhạy bén, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là tận dụng cơ hội rất tốt. Do vậy, khi còn ở Real Madrid, anh từng được so sánh với cựu tiền đạo Fernando Morientes. 

Với phong độ đang lên như diều gặp gió của Morata, nhiều khả năng ngôi sao của Juventus sẽ được HLV Del Bosque bố trí đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha tại VCK EURO 2016. 

Morata có nhiệm vụ tiếp nối đàn anh Torres ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, để giúp đội nhà giành vinh quang trên đất Pháp trong mùa Hè này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x