EURO diễn nghĩa Hồi 19: Dùng bả hư danh, Deschamp dụ tướng - Tiện tay dắt xe, Payet hiến kỳ mưu

GIA CÁT LẠNG
09:46 ngày 26-06-2016
Lại nói về vòng Sinh Tử của Quần Anh Hội EURO 2016. Khi đó, cả Lục địa già rúng động bởi sự kiện Brexit của Đế quốc Mù Sương đơn phương rút khỏi liên minh châu Âu, không hẹn ngày tái ngộ.
Nói gì thì nói, Đế quốc Mù Sương vẫn là Kinh tế Bắc Đẩu, Bóng đá Nam Tào của cả châu lục. Nồi cơm manh áo của biết bao hiệt kiệt sân cỏ châu Âu trông đợi vào đây, thế mà nay nỡ lòng nào “Chặt đôi câu thơ, Anh làm mái chèo Brexit”.

Suốt mấy ngày đó, Tam Thốn Đầu Đinh Deschamps thấy các chiến tướng như Payet, Martial, Kante nháo nhác bàn tán, lòng dạ bất yên thì hiểu ngay vấn đề liền triệu chúng vào phủ dụ:

- Có phải các ngươi đang lo lắng sự nghiệp ngoài hải đảo không? 

Chúng lặng yên không nói, mặt cúi gầm. Deschamp lại thét lên:

- Địch đang áp sát chân thành, Phó tư lệnh Roy Keane của chúng liên tiếp bắn thư vào thành hẹn tử chiến ở Lyon, khí thế của chúng sau khi hạ gục đạo quân Thiên Thanh bách chiến của Thổ Hành Tây Conte đang lên ngùn ngụt. Thế mà các ngươi vì lợi riêng xao nhãng việc chung. Xem lại đường ăn ở đi. 

Payet khóc xụt xịt như cô hiệu trưởng thi Ai Là Triệu Phú:

- Quan anh thân phú quý đủ đầy, còn chúng em phận đầu chày đít thớt, lang bạt kiếm cơm. Mới chớm thành danh ở cái mỏ tiền Premier League, bỗng chốc trắng tay. Hu hu. Mất cả rồi!

Deschamp nhíu mày, hạ giọng:

- Cứ lo vô địch phen này đi, anh hứa sẽ bảo thằng đệ Độc Giác Đầu Công Zidane cơ cấu sang Real. Đấy mới là đất chân mệnh Quả bóng vàng.


Đám kia nghe thế mừng rú lên: 

- Được thế thì còn gì bằng. Ta bỏ Premier League về xách nước bổ cam ở Real đúng là bỏ chỗ tối sang chỗ sáng. Ơn này nguyện ngậm miệng ăn tiền đời đời. 

Thưa quan anh, lũ chúng em đều chinh chiến ở Premier League, lạ gì đám rợ Ireland. Quân xứ ấy có 23 danh tướng thì đến 22 kẻ đang kiếm cơm ngoài đảo, gặp mặt chan chát, sở trường sở đoản từng kẻ đều ghi vào vạt áo, chờ ngày sử dụng. 

Deschamp mừng rỡ reo lên: 

- Có kế gì hay hiến đi.

Payet liếc mắt, hiệu cho Martial ra đóng kín cửa, rồi mới thì thào:

- Sông Seine là sông tổ của nước ta linh thiêng vô cùng. Ta nên men theo thế sông, lập trận Trường Xà từ thượng nguồn xuống hạ lưu, cứ cách một đoạn là cử mãnh tướng đóng chốt giả vờ xây thủy điện, lập trạm thu phí tàu bè. Đồng thời gấp rút nạo vét cát vừa để uốn dòng chảy, vừa bán lấy tiền nuôi quân. 

Đợi đến khi quân Ireland tụ về chân thành Lyon, quan anh chỉ ngồi trên đỉnh tháp Eiffel bắn pháo hiệu, mọi cửa đập, âu tàu nhất tề mở toang xả lũ về hạ lưu, cuốn trôi quân địch khỏi lục địa, khỏi cần vốt viếc. Quân ta không cần xuất chinh mà vẫn thắng lớn. Ăn trận thế mới thích.

Deschamp và lũ kia không ai bảo ai, nhất loạt quỳ xuống:

- Mời thánh ngồi ngay ngắn, ăn gì để chúng con cúng. Đến Khổng Minh tái sinh cũng phải cam bái hạ phong, gọi ông bằng cụ. 
Rồi Tam Thốn Đầu Đinh hỏa tốc điều động quân cơ, hẹn ngày phá quân Ireland. 

Đúng là:
Muốn được tướng tài dâng kế hiểm
Phải biết mời bia sáng trưa chiều

Ireland mắc mưu hiểm của Payet hay không, xin đọc hồi sau sẽ rõ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x