EURO diễn nghĩa hồi 29: Bến sông Rhône, Robson khét tiếng Thành Lyon, Thất Cẩm phơi thây

TƯ MÃ HÓA
10:02 ngày 06-07-2016
Lại nói về Thần Hành Thái Bảo Gareth Bale, nhân lúc Thất Cẩm Soái Ca Ronaldo đang mải ngửa mặt cười khoái trí, bèn dùng phép thần hành tẩu thoát khỏi doanh trại quân Bồ.
Ngay khi về đến nhà, Bale thét toàn quân mau nhổ trại, rút về căn cứ ở Lyon để đề phòng bị quân Bồ tập kích. Trên đường triệt thoái, y ra lệnh cho nhà bếp mỗi ngày đắp tăng thêm 500 bếp. Bọn Ramsey thấy thế bèn hỏi nguyên do, thì Bale giảng giải:

- Người xưa thường khai man tài sản để đòi thêm đền bù khi giải tỏa mặt bằng hoặc làm giả hồ sơ thương binh để đớp tiền chính sách. Nay ta đắp thêm bếp để lừa quân Bồ đếm bếp tính số lượng quân của ta. Chúng sẽ tưởng quân ta là 10 nhưng thực ra là 1. Ahihi.

Về đến Lyon, Bale liền sai quân binh chuẩn bị chiến trường, tốp lấy bọt biển xây boong ke, nhóm lấy bê tông cốt tre dựng chiến lũy. Rạng sáng ngày 6/7, Robson-Kanu cầm cờ tiết, phủ việt lĩnh ấn tiên phong dẫn 1 vạn tinh binh ra mé bờ sông Rhône mai phục. Còn Bale dẫn đại quân kéo về chân núi An-pơ để tạo thế ỷ dốc. 

Tối hôm ấy, trời mưa không lớn lắm nhưng rả rích lê thê, kéo theo cơn gió thổi se sắt từng hồi. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lẫn trong tiếng mưa rơi, gió thổi, chỉ có tiếng đọc truyện ma hải ngoại phát ra từ iPod của CR7 khiến đám Nani sởn hết gai ốc.

Hóa ra, nhân lúc thời tiết khắc nghiệt, CR7 dẫn quân dẹp Xứ Wales nhằm khiến địch thủ bất ngờ. Nào ngờ, khi đến bến sông Rhône, tiếng hò reo đột nhiên trỗi dậy, pháo hoa cháy bùng bùng như trên khán đài sân Lạch Tray. Binh sỹ hai bên hốt nhiên ở thế đối mặt.

Vâng, thưa khán giả. Ở phía bên trái màn hình tivi là đội Xứ Wales mặc áo đỏ, quần trắng, tất trắng. Còn phía bên phải Bồ Đào Nha mặc áo tía, quần đùi trắng nẹp xanh, tất trắng 3 ngày chưa giặt nên đã ngả màu cháo lòng. 

Thấy có địch chặn đường, CR7 rẽ quân, tiến lên hất hàm hỏi: 

- Thằng nào cầm đạo này, mau xưng tên trước khi về chầu tiên tổ?

Robson-Kanu sỗ sàng:

- Ta là Robson-Kanu lẫy lừng thiên hạ mà ngươi không biết ư?

CR7 cười nhếch mép:

- Nhà ta ba đời làm tam công, sao biết đến một thằng thất nghiệp như ngươi.

Robson-Kanu nghe thế, nổi giận bừng bừng, tế ngựa chạy thẳng vào trung quân Bồ, dùng trường mâu điên cuồng chém khiến Kill List của y tăng vòn vọt lên hơn 1.000 mạng chỉ trong 1 hiệp, phá đảo mạng CS toàn cầu.  

Bóng y xuất hiện ở đâu là địch né vội, không dám giao chiến. CR7 thấy gặp phải tình thế bất lợi bèn xua quân mở đường máu chạy về phía dãy An-pơ nhằm câu giờ đợi đá penalty.

Nhưng đúng lúc này, Bale dẫn đại quân đánh từ đỉnh núi đánh xuống, kết hợp với Robson-Kanu lùa từ bến sông lùa lên khiến quân Bồ đầu đuôi không cứu được nhau, chỉ biết quẳng vũ khí đầu hàng.

CR7 bị trói dẫn đến trước mặt Bale, tuy trong tình thế bất lợi, y vẫn ngầm vận công khoe bụng 6 múi rồi bảo Bale: 
- Trận này ta thua chẳng qua do trúng quỷ kế. Mong đệ niệm tình bữa rượu mơ hôm nọ mà tha cho ta chăng?

Bale cười nhạt: 

- Huynh rất tốt nhưng đệ rất tiếc. Huynh về nước cho khỏe.
Xong sai quân áp giải ra tận sân bay Charles de Gaulle phát vãng về xứ Bồ, vĩnh viễn không quay lại Paris nữa. 

Đúng thật là: 
Hôm trước cầm tay thề kết nghĩa
Hôm sau vì lợi bỏ nhau ngay.

Cục diện Quần Anh Hội EURO thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x