EURO ở phố Tây có bia, bóng đá & bóng hồng

Đức Nguyễn
09:17 ngày 21-06-2016
“Ở đây cái gì cũng có, bia, bóng đá và cả… bóng hồng. Vậy tại sao cánh đàn ông chúng ta phải ru rú ngồi ở nhà ôm cái ti-vi trong mùa EURO chứ?”, Jam - một kỹ sư công nghệ thông tin người Ấn Độ - cao hứng nói như thế khi đã uống cạn chai bia.
EURO ở phố Tây có bia, bóng đá & bóng hồng

MỌI NẺO ĐƯỜNG ĐỀU DẪN VỀ PHỐ TÂY

Nếu ở Hà Nội, những con phố như Tạ Hiện, Đinh Liệt, Lương Ngọc Quyến… được gọi bằng cái tên phố Tây, thì ở TP.HCM cũng có những phố Tây rất “chất”. Đó là các cung đường “ăn chơi” như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu và đặc biệt là Bùi Viện…

Một anh bạn hiện làm cho một công ty du lịch lữ hành lý giải ngắn gọn rằng: gọi là phố Tây vì đơn giản có nhiều… Tây “ba lô” và ở đây, bạn có thể tiếp xúc với những người phóng khoáng, từ ăn mặc đến giao lưu ngôn ngữ, văn hóa… Có một lời khuyên được đưa ra, sẽ vô cùng sai lầm nếu bạn đến phố Tây vào… giờ đẹp. Đúng thế, phố Tây ở Sài Gòn chính là bến đỗ cuối sau các cuộc hẹn và khung “giờ vàng” của nó thường bắt đầu từ khoảng 10h tối đến 2h sáng hôm sau.

Các cô gái người nước ngoài rất hứng khởi khi theo dõi các trận đấu ở phố Tây
Các cô gái người nước ngoài rất hứng khởi khi theo dõi các trận đấu ở phố Tây

Mùa EURO là mùa làm ăn, nên phố Tây lên đèn sớm hơn thường ngày. Dĩ nhiên rồi, các dịch vụ để câu kéo “thượng đế” đã mọc lên như nấm. Chẳng hạn như việc các “chân dài” xuống phố với những cuốn thực đơn được chào mời là “siêu khuyến mãi mùa EURO”, hay các dịch vụ ăn uống “mua 1 tặng 1”…

Theo anh Hậu, quản lý của pub Hair Of The Dog, mùa EURO thu nhập tăng đáng kể, bia và cocktail bán rất chạy. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nếu không đặt bàn sẽ chẳng có… chỗ đứng. Theo tiết lộ của anh chàng người Quảng Trị, khách của quán bây giờ đa số là giới trẻ. Và độ chịu chơi “ăn đứt” mấy ông Tây “ba lô” vì họ uống bia “xịn”, hút shisha, chứ không cầm một chai bia cà kê cả buổi.

GẶP FAN “RUỘT” CỦA ĐT IRELAND

Sau một vòng lượn lờ, tôi quyết định chọn Pub Universal trên đường Bùi Viện để “mua” một chỗ ngồi. Cái quán của ông chủ trẻ người Úc này không rộng nhưng lại có nhiều màn hình ti-vi, đặc biệt những cô gái phục vụ rất hay cười… Thế nên dù cuộc so tài giữa Bỉ và Ireland được đánh giá là không hấp dẫn, nhưng rốt cuộc lại khá đông khách và họ đều uống bia rất “nhiệt”.

Tác giả cùng hai người bạn mới quen đến từ Ấn Độ
Tác giả cùng hai người bạn mới quen đến từ Ấn Độ

Đang dán mắt vào màn hình, tôi giật mình vì cái vỗ vai của hai người đàn ông. Họ nói tên là Jam và Putal, đều đến từ miền Nam Ấn Độ. Jam là kỹ sư công nghệ có vẻ hài hước và thân thiện. Tôi chưa kịp hỏi, Jam đã tự giới thiệu là fan của ĐT Ireland. Còn lý do để thích, theo như anh nói, các cầu thủ đội bóng này chơi bóng thông minh và đặc biệt anh muốn chọn những đội “thấp cổ bé họng” để cổ vũ chứ không phải những cái tên đình đám như Anh, Pháp, Đức hay Tây Ban Nha…

Putal cũng không chịu ngồi ngoài câu chuyện bóng đá của chúng tôi. Để tỏ vẻ lịch sự, anh giải thích sự có mặt của mình và bạn tại pub Universal. “Chúng tôi từ Ấn Độ đến Việt Nam theo dự án công nghệ cách đây đã 2 tuần. Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng tôi phải rời Việt Nam sang Campuchia. Tôi phải nói là Sài Gòn rất tuyệt, cái gì cũng có, còn ở Ấn Độ may lắm thì bạn chỉ được ngồi ở Bombay đến 12h đêm. Còn sau đó, mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ”, Putal nói.

Đến đây, hiệp 1 trận đấu giữa Bỉ và Ireland đã kết thúc với tỷ số 0-0. Jam cho rằng, hiệp 2 cũng sẽ thế, trận đấu sẽ hòa 0-0 và nhiều người sẽ rất đau khổ khi cổ vũ cho Bỉ. Đang cao hứng nói về bóng đá, về EURO và cả cricket, môn thể thao mà người Ấn là một cường quốc, từng vô địch thế giới, thì Putal hướng ánh mắt nhìn vào cô gái trẻ tiếp viên. Thế rồi, từ chủ đề bóng đá, chúng tôi đã chuyển sang… bóng hồng.

Các dịch vụ ăn nên làm ra nhờ EURO 2016
Các dịch vụ ăn nên làm ra nhờ EURO 2016

“Tôi thích những cô gái mặc váy dài xẻ ngực đi xe máy, trông họ thật quyến rũ và mát mẻ”, Jam có vẻ hứng khởi. Putal bồi thêm: “Uống bia ở đây không hề rẻ. Chúng tôi mỗi người uống 4 chai, hết khoảng 6 USD. Ở khách sạn chúng tôi thuê cách đây vài km, từng ấy bia chỉ mất một nửa số tiền nhưng lại không được ngắm những cô gái đẹp. Bạn biết lý do tại sao chúng tôi đến đây dù đắt đỏ rồi chứ?”.

Tôi đang ngập ngừng thì Jam xen vào: “Anh bạn đồng nghiệp chỉ cho tôi, cuối con đường này có nhiều quán bar hay lắm! Xong trận này có khi chúng tôi lướt qua đó xem thử, dẫu gì cũng sắp rời Sài Gòn rồi”. Vâng, có vẻ như hai ông bạn mới quen của tôi đã bị cuốn theo đề tài “bóng hồng” hơn bóng đá. Đêm ấy, kết cục Bỉ hạ Ireland 3-0 nhưng chẳng sao cả, thắng hay thua thì họ vẫn cứ đi để khám phá Sài Gòn. Rời khỏi quán, dường như EURO đã ở lại sau lưng của Jam và Putal rồi.

LƯỢM LẶT Ở PHỐ TÂY:
Khổ sở vì đội nhà… thắng 


Quả thật, bước vào phố Tây giữa mùa EURO, trong cái không khí xô bồ thì những âm thanh được vặn hết cỡ từ ti-vi vẫn rõ nét. Chắc chắn, thỉnh thoảng bạn sẽ giật mình bởi một khách Tây nào đó đứng lên đập bàn đập ghế chỉ vì đội bóng “ruột” bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Khi tiền đạo Lukaku mở tỷ số cho ĐT Bỉ, một người đàn ông mặc áo ba lỗ ngồi trước mặt tôi đã vỗ tay gào thét. Nhưng khi chính Lukaku có thêm pha lập công, đồng thời là bàn thắng thứ 3 cho Bỉ thì anh này ngồi bất động và bày tỏ rõ sự thất vọng. Không khó đoán, anh đã thua độ.

Muốn giá mềm hãy chọn vỉa hè, nhưng…


Thay vì chọn một quán bar nào đó có ánh đèn lung linh và tiếng nhạc xập xình nhưng có giá “chát”, bạn hãy chọn một quán vỉa hè với một chai bia chỉ dao động khoảng 25-30 ngàn đồng. Còn mồi nhậu ư? Xoài lắc, cóc, ổi, mực khô… được chào bán tận bàn và giá cả rất bình dân, nhưng có an toàn vệ sinh hay không lại là câu chuyện khác. Đương nhiên rồi, khi ngồi giữa sự xô bồ ấy bạn sẽ nghe được những câu chuyện rất… Tây và thú vị. Song nhiều lúc bạn cũng bị cướp mất sự thoải mái, bởi sự chen lấn và có thể cả “tai bay vạ gió” từ mấy ông Tây “choảng” nhau trong cơn say.

EURO vắng bóng khách quen


Phố Tây chính là nơi lui tới của các ngoại binh đang thi đấu tại Việt Nam. Thế nhưng, do V-League cũng như giải hạng Nhất diễn ra song song cùng mùa EURO nên các quán xá ở đây vắng mặt những vị khách quen thuộc. Ông chủ pup Universal cho biết, trước đây có một số cầu thủ thường gọi điện đặt các món ăn Tây để đãi bạn bè. “Nhưng mùa EURO này không thấy họ, chúng tôi mất đi những khách sộp”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x