Alberto Moreno, 'quý ngài' Europa League

LÂM PHONG 
05:34 ngày 27-05-2021
Nếu Unai Emery là tượng đài tại Europa League trong lĩnh vực cầm quân thì Alberto Moreno xứng đáng là huyền thoại cúp châu Âu trong lĩnh vực… chọn CLB đầu quân. Bởi đây đã là trận chung kết cúp châu Âu thứ 5 trong 7 mùa gần đây của Moreno.
Alberto Moreno, 'quý ngài' Europa League

Lọt vào trận đấu cuối của Europa League 2020/21 cùng Villarreal dù chỉ thi đấu vỏn vẹn… 10 phút trong mùa này, Moreno không phải công thần, nhưng về lý thuyết anh vẫn được dự chung kết. Mùa 2018/19, Moreno khoác áo Liverpool, chỉ đá 8 phút tại Champions League nhưng vẫn có tên trên băng ghế dự bị khi The Kop lọt vào chung kết.

Mùa 2017/18, Liverpool cũng lọt vào chung kết Champions League và trên hành trình đó, Moreno đóng góp được 3 đường kiến tạo. Chung quy lại, ở 7 mùa cúp châu Âu gần nhất mà Moreno được đăng ký thi đấu, có tới 5 lần anh tận hưởng bầu không khí trận chung kết. Không cầu thủ nào trong tập thể Villarreal hiện tại có duyên với trận chung kết cúp châu Âu hơn Moreno.

Với riêng sân chơi Europa League, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Moreno tiến vào chung kết. Mùa 2013/14, Moreno (khi đó khoác áo Sevilla) thi đấu trọn 120 phút trong trận chung kết gặp Benfica và như chúng ta đều biết, Sevilla đã vô địch. Đến mùa 2015/16, Moreno gặp lại đội bóng cũ Sevilla trên tư cách là cầu thủ của Liverpool ở chung kết. Đội bóng của anh thua 1-3. 

Dù không thường xuyên được sử dụng tại Europa League 2020/21, nhưng tin chắc Moreno đang khao khát ra sân ở chung kết để chứng tỏ bản thân. Hậu vệ 28 tuổi này đã rời Anh hơn 2 năm, nhưng ký ức về những ngày tháng u tối ở xứ sương mù vẫn như ngày hôm qua.

Tâm sự với báo giới, Moreno tỏ ra vô cùng bức xúc khi vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu tấn công của nhiều fan Liverpool nói riêng và fan bóng đá Anh nói chung trong mùa cuối cùng khoác áo The Kop. “Vào thời điểm đó, hễ Liverpool thua trận là người ta chỉ trích tôi”, Moreno nhớ lại.

“Dù thất bại đó là lỗi cá nhân, của HLV hay cả tập thể thì người bị chỉ trích luôn là tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Việc này diễn ra đều đặn tới mức tôi không dám lên mạng xã hội thường xuyên, vì trên đó toàn những lời dối trá và thù hằn cá nhân. Tôi không thể gạt những lời chỉ trích đó ra khỏi đầu. Thú thật, cho đến khi xuống mồ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao họ nhắm vào tôi để chỉ trích”, Moreno bức xúc nói.

Thời còn thi đấu ở Anh, Man United là CLB mà Moreno chạm trán nhiều thứ nhì (7 trận). Tuy nhiên, thành tích đối đầu của anh trước Quỷ đỏ khá tệ với chỉ 1 lần chiến thắng. Rạng sáng nay, Moreno đã đòi nợ thành công. Khi góp công vào chiến thắng bằng 120 phút nỗ lực hết sức và thực hiện thành công lượt đá luân lưu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x