Barcelona trả giá vì sự chủ quan của Xavi

HỒ ĐẮC
08:07 ngày 12-03-2022
Do HLV Xavi Hernandez chủ quan cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, Barcelona đã bị Galatasaray cầm hòa 0-0 ngay ở Camp Nou. Kết quả đó khiến đội bóng xứ Catalunya gặp nhiều bất lợi trước trận lượt về diễn ra trên đất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/3 tới.
Barcelona trả giá vì sự chủ quan của Xavi

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra rạng sáng qua, Barca đã bị đối thủ Galatasaray cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Camp Nou. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Catalunya đã chơi bế tắc đến cùng cực, trái ngược với những màn trình diễn bóng đá tấn công thăng hoa ở mấy trận trước đó. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự chủ quan của HLV Xavi Hernandez.

Barca đã từng thắng liên tiếp 3 trận trong nửa cuối tháng 2 vừa rồi đều với 4 bàn thắng ghi vào lưới của các đối thủ. Đó là khi HLV Xavi đều bố trí đội hình ra sân với hàng tiền đạo 3 người trong đó tân binh Pierre-Emerick Aubameyang được xếp đá cắm. Tuy nhiên, trong trận đấu với Galatasaray, Xavi lại cất chân sút đã ghi 5 bàn trong 4 trận đấu trước đó trên băng ghế dự bị để đẩy Ferran Torres lên đá “số 9 ảo”.

Thử nghiệm này lập tức khiến đội nhà gặp vấn đề. Trong suốt hiệp 1, tuy giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng Barca chủ yếu vờn bóng ở giữa sân. Họ gần như không thể tiếp cận được khung thành của thủ môn Inaki Pena bởi lối chơi phòng ngự chặt chẽ và có tổ chức của Galatasaray. Sau 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Catalunya chỉ tạo được 4 cú dứt điểm, trong đó 2 lần bóng đi trúng cầu môn của đội khách.

Những quyết định nhân sự sai lầm của HLV Xavi khiến Barca bị Galatasaray cầm hòa ngay trên sân nhà 

Sai lầm tiếp theo của Xavi là không để các cầu thủ kỳ cựu như tiền vệ Sergio Busquets và trung vệ Gerard Pique đá chính. Thiếu sự dìu dắt của các đàn anh dày dạn kinh nghiệm này, đội hình của Barca (với chủ yếu là các cầu thủ trẻ và các tân binh) đã lập tức mất phương hướng. Do vậy, lối chơi tấn công của Barca đã mất hẳn chất “tổng lực” cũng như sự già giơ. Chỉ đến khi Xavi nhận ra sai lầm của mình và lần lượt tung cả Busquets lẫn Pique vào sân ở đầu hiệp 2, đội chủ nhà mới thi đấu có đường nét hơn.

Thống kê trong hiệp 2 cho thấy sự khác biệt hoàn toàn của Barca so với hiệp 1. Tính từ khi trận đấu được tiếp tục cho đến hết 90 phút, sau khi những Busquets, Pique, Aubameyang, Dembele vào sân, đội bóng xứ Catalunya đã tung ra tới 10 cú dứt điểm về phía khung thành của Galatasaray, nghĩa là nhiều gấp 2,5 lần so với những gì các học trò của HLV Xavi làm được ở trong hiệp 1. Trong đó, Busquets, Dembele và Aubameyang, mỗi người một lần bắt thủ thành Pena phải trổ tài cứu thua.

Barca đã rất nỗ lực thay đổi cách chơi tấn công trong hiệp 2 sau khi HLV Xavi đưa ra rất nhiều sự điều chỉnh. Đội chủ nhà chơi nhanh hơn, tổ chức nhiều miếng đánh “vỗ mặt” Galatasaray hơn, trong đó Busquets thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến rất xuất sắc. Nhưng đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha đã không còn đủ thời gian để tạo nên một chiến thắng, đặc biệt trước tài năng của thủ thành Pena – người đang đá cho đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Barca.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca rõ ràng đã bị Galatasaray cầm hòa không bàn thắng ở Camp Nou bởi sự chủ quan của HLV Xavi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng phát biểu rằng, các học trò của ông không nên quá tự mãn sau những chiến thắng đậm trong thời gian gần đây, nhưng ông lại tự mắc sai lầm. Kết quả hòa 0-0 ở trận đấu rạng sáng qua sẽ khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn khi phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu trận lượt về.

Phải nhấn mạnh rằng, sân NEF Stadyumu luôn được xem là đất dữ, khiến các đội khách tim đập chân run bởi bầu không khí sục sôi máu lửa mà các CĐV của đội chủ nhà tạo ra. 

Lần thứ ba thì sao?
Trong quá khứ, Barca đã 2 lần bị cầm hòa không bàn thắng tại Camp Nou trong trận knock-out lượt đi của cúp châu Âu. Mùa giải 2007/08, họ hòa 0-0 với Man United trên sân nhà, sau đó thua 0-1 tại Old Trafford ở bán kết Champions League. Ngay mùa giải kế tiếp, Barca cũng hòa 0-0 với Chelsea ở trận lượt đi bán kết Champions League, nhưng lần này họ hòa 1-1 trong trận lượt về tại Stamford Bridge và giành quyền vào chung kết. Lần thứ ba này, liệu điều gì sẽ đến với Barca sau trận hòa 0-0 ở Camp Nou? 


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x