MU: Đừng là hào quang giả tạo

Từ 08:11 ngày 16-02-2023
Đêm nay, MU sẽ gặp lại Barcelona ở cúp châu Âu. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ đụng độ đội chủ sân Nou Camp sau 4 năm. Và cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ gợi lại ký ức của những tháng cuối mùa giải 2018/19, hay ký ức một thời kỳ MU với triều đại Ole Solskjaer. 

Mùa bóng 2018/19, Quỷ đỏ khởi đầu trong nỗi thất vọng cùng Jose Mourinho. Ngày 18/12/2018, HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Chỉ một ngày sau, Ole Solsa được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Trong 3 tháng đầu tiên ở Old Trafford, chiến lược gia người Na Uy dù không được đánh giá cao về mặt chiến thuật, kinh nghiệm, nhưng ngay lập tức lại thổi được luồng sinh khí mới vào M.U. 

Trận đầu tiên cầm quân Quỷ đỏ, Solsa đã cùng các học trò đánh bại Cardiff với tỷ số 5-1. Sau đó, Solsa thắng liên tiếp 4 vòng nữa, qua đó trở thành HLV đầu tiên của M.U thắng cả 5 trận đầu tiên ở giải VĐQG, sau thời Sir Matt Busby năm 1946. Tháng 1/2019, Solsa còn được chọn là HLV xuất sắc nhất tháng ở Premier League, qua đó trở thành HLV đầu tiên của M.U có được phần thưởng này sau Sir Alex Ferguson vào tháng 10/2012 và HLV người Na Uy đầu tiên được tôn vinh. Chưa dừng lại ở đó, với 25/27 điểm tuyệt đối, Solsa cũng trở thành HLV giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử M.U tại Premier League trong 9 trận đầu. Ngày 28/02/2019, Solsa còn lập kỷ lục mới khi cùng Quỷ đỏ thắng 8 trận liên tiếp trên sân khách trên mọi đấu trường.

Tổng kết, cho tới ngày 28/03/2019, Solsa thắng 14/19 trận đầu cùng M.U, giúp Quỷ đỏ trở lại Top 4. Đặc biệt, ở Champions League, Solsa tạo ra chiến công lớn khi ngược dòng loại PSG ở vòng 1/8 nhờ bàn thắng của Marcus Rashford từ chấm 11m ở phút bù giờ thứ 4. Nhờ chuỗi trận thăng hoa này, Solsa từ người tạm quyền, đã được M.U bổ nhiệm là HLV chính thức với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. 

Tuần trăng mật của Solsa ở Old Trafford cứ thế kéo dài hơn 3 tháng, cho tới trước khi gặp Barcelona. Đầu tháng 4/2019, M.U lần đầu gặp lại Barca ở Champions League kể từ sau trận chung kết giải đấu này năm 2011. Tại Old Trafford, họ thua 0-1 ở trận tứ kết lượt đi. Lượt về tại Nou Camp, thầy trò Solsa thua tiếp 0-3. Thảm bại 0-4 trước Barca sau 2 lượt trận khiến Solsa nhận ra dẫn dắt M.U không dễ như ông tưởng. “Barca ở một đẳng cấp trên M.U vài bậc”, Solsa thừa nhận. Và đó cũng là lúc tuần trăng mật của Solsa với Quỷ đỏ chính thức khép lại. 

Sau khi Solsa được ký hợp đồng chính thức, M.U chỉ thắng 2/10 trận cuối cùng của mùa giải 2018/19. Họ bị loại khỏi Champions League, kết thúc mùa bóng năm đó ở vị trí thứ 6 tại Premier League, đúng bằng thứ hạng của M.U khi Solsa lên thay Mourinho. Phần còn lại của triều đại Solsa thì ai cũng biết. Trong 3 năm dẫn dắt M.U, không khi nào Quỷ đỏ của ông bay bổng được như 3 tháng đầu tiên làm việc tại Old Trafford. Chính Barcelona là đội bóng đã chấm dứt ánh hào quang giả tạo và ngắn ngủi của Solsa. 

Đêm nay, khi trở lại Nou Camp, ký ức về hào quang năm xưa và một giai đoạn Quỷ đỏ rực cháy cùng Solsa sẽ được gợi lại. Ten Hag lúc này đang được đánh giá là làm tốt công việc của mình. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Hy vọng sự hồi sinh mà Ten Hag đang phần nào tạo dựng ở M.U sẽ không ngắn ngủi như Solsa trước đây. 

Với cột mốc lịch sử, thêm một lần nữa lại là Barcelona. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x