Ibra cần chứng minh vì sao anh xứng làm Vua

Tùng Lâm
17:31 ngày 23-11-2016
Ibra. Ibra. Và lại Ibra. Tiền đạo to lớn Zlatan Ibrahimovic vừa nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển năm thứ... 10 liên tiếp. Đó là một sự tôn vinh xứng đáng cho tài năng của Ibra. Nhưng trước khi Ibra định tổ chức ăn mừng, anh nên chứng tỏ cho các CĐV đang rất sốt ruột của Man United thấy vì sao anh xứng đáng với vinh dự đó...
Ibra cần chứng minh vì sao anh xứng làm Vua

Khác với những năm trước, lễ trao giải năm nay diễn ra vào thời điểm không được thuận lợi cho lắm với Ibra. Chính xác thì đây là thời điểm Ibra gặp nhiều khó khăn nhất trong vòng khoảng... 10 năm trở lại. Anh vừa trải qua chuỗi tịt ngòi lên tới 6 trận ở Premier League (dài nhất ở giải VĐQG kể từ năm 2006), và sau khi chấm dứt được chuỗi tịt ngòi ấy (ở trận gặp Swansea) thì lại dính án treo giò và để lỡ trận đấu quan trọng với Arsenal. Nói tóm lại, Ibra gần như chẳng có đóng góp gì cho Man United trong suốt hơn 2 tháng qua!

Đó là một sự im lặng tai hại. Man United của Jose Mourinho đá với sơ đồ 1 tiền đạo, nên trọng trách ghi bàn gần như dồn hết lên vai của Ibra. Việc tiền đạo người Thụy Điển liên tiếp tịt ngòi đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng rất nhiều điểm số. Có ít nhất 2 trận họ có thể thắng được đối phương tới 6-0 hoặc 7-0 (gặp Stoke và Burnley), nhưng cuối cùng lại chấp nhận bị đối phương chia điểm. Bản thân Ibra thì có không ít cơ hội ở các trận đấu ấy, và việc anh không ghi được bàn thắng không chỉ vì kém may mắn, mà đơn giản hơn là vì quá tệ.


CĐV của Man United, do đó, vẫn vui niềm vui được giải thưởng của Ibra. Nhưng họ cũng chờ đợi từ ngôi sao người Thụy Điển những phản ứng tích cực hơn. Ibra được Man United trải thảm đỏ (và cả thảm xanh của những đồng bảng nữa) đưa về Old Trafford vì mục tiêu ngắn hạn. Nghĩa là họ cần anh ghi bàn ngay, và ghi bàn đều đặn. Ibra đã làm được điều đó ở giai đoạn đầu mùa. Và giờ là lúc anh phải tìm lại thói quen ấy. Đội bóng của anh đang bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng nhất, có thể quyết định thành bại của cả mùa giải.

Trước mắt sẽ là trận “chung kết” với Feyenoord ở Europa League. Đây là trận đấu mà nếu Man United thắng, họ sẽ rộng đường đoạt vé vào vòng knock-out do ở lượt cuối, họ chỉ phải gặp đối thủ yếu Zorya trong khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Fenerbahce và Feyenoord sẽ phải đối đầu với nhau. Nhưng ngược lại, nếu Man United thua thì họ có nguy cơ bị loại luôn. Bởi khi đó thì Quỷ đỏ sẽ vẫn chỉ có 6 điểm trước lượt cuối, trong khi Feyenoord (thắng M.U) và Fenerbahce, nếu thắng Zorya, đều đã có 10 điểm!

Hẳn là Ibra sẵn sàng làm mọi thứ có thể để ngăn thảm họa ấy xảy ra và khiến cho bữa tiệc mừng của anh kém vui... 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x