Klopp thua 5 trận chung kết liên tiếp: Bóng trăng nơi đáy nước

Hoàng Việt Hoàng Việt
10:46 ngày 19-05-2016
5 lần gần nhất vào tới trận chung kết, Juergen Klopp đều thất bại. Tuy nhiên lần gục ngã này, có khi lại tốt cho tương lai của ông thầy người Đức ở Liverpool.
Klopp thua 5 trận chung kết liên tiếp: Bóng trăng nơi đáy nước
Trong cuộc sống, có những thứ tuyệt đẹp, lung linh, mỹ miều, ta có thể nhìn thấy nó, cảm nhận được nó, nhưng lại không thể chạm vào, không thể cầm lấy, không thể giữ cho riêng mình. Nó như hoa trong gương, bóng trăng nơi đáy nước, càng cố tìm cách chạm vào, nó lại càng rời xa.

Trong bóng đá, còn gì đẹp hơn chức vô địch. Còn gì mỹ miều hơn khoảnh khắc bước lên ngôi vương. Nhưng đau đớn nhất, cũng chính là khi gục ngã trước cửa thiên đường. Vậy mà Juergen Klopp đã 5 lần liền trải qua cảm giác như thế. 5 lần gần nhất các đội bóng của ông lọt đều phải đón nhận thất bại trong trận chung kết. Chức vô địch với Klopp như bóng trăng đáy nước, tưởng rất gần ngay trước mắt nhưng khi đưa tay với, lại rất xa.

Liverpool của Klopp hôm qua là đội bóng như thế. Chứng kiến những gì Liverpool thể hiện trong hiệp 1, tất cả đều có cảm giác chức vô địch đã nằm chắc trong tay The Kop. Họ chơi một thứ bóng đá hừng hực khí thế, áp đảo và bóp nghẹt đối thủ trong 45 phút đầu tiên. Sevilla không thở nổi trước Liverpool dù tỷ lệ cầm bóng không chênh lệch quá nhiều, 48% so với 52%.

HLV Klopp một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường
HLV Klopp một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường

Trong suốt hiệp 1, Liverpool đã tung ra 8 cú sút về phía khung thành Sevilla. Đội bóng Tây Ban Nha đáp trả một cách yếu ớt với chỉ vỏn vẹn 1 cú sút. Liverpool cũng tạo ra 8 cơ hội ghi bàn, còn con số đó bên phía đối thủ của họ là 0. Sức ép đã được cụ thể hóa bằng 1 bàn thắng tuyệt đẹp của Daniel Sturridge phút 35. Nếu may mắn hơn, Liverpool đã có thể kết thúc hiệp 1 với 2 hay 3 bàn thắng dẫn trước.

Thế nhưng mọi chuyện đã quay ngoắt 180 độ, khiến trận chung kết Europa League năm nay là một phiên bản khác của đêm Istanbul huyền thoại tháng 5/2005. Tuy nhiên, Liverpool không đóng vai Liverpool năm đó. Họ là... AC Milan. Khi chức vô địch đã tới rất gần đội bóng của Klopp, họ lại buông bỏ vinh quang đó cho Sevilla.

Sevilla đã chơi rất hay trong hiệp 2, hay nói cách khác Liverpool dở tệ. Ở thời điểm cần tới sự lạnh lùng, họ có lẽ đã bước ra khỏi phòng thay đồ giữa hiệp với tràn ngập hình ảnh ăn mừng trong đầu. Các cầu thủ Liverpool đã không giữ được sự tập trung cần thiết như hiệp 1. Liverpool để thua ngay phút đầu hiệp 2, sau đó để thủng lưới thêm 2 bàn nữa và đành ngậm ngùi nhìn Sevilla giương cao chiếc cúp vô địch.

Một trận chung kết với 2 hình ảnh tương phản đã phá hỏng mùa giải đầu tiên như mơ của Klopp ở sân Anfield. Nếu may mắn, ông thầy người Đức đã có chức vô địch Europa League với Liverpool, cộng thêm một vé tới đấu trường Champions League mùa tới. Mọi chuyện đã không được như ý của Klopp. Tuy nhiên, đó có khi lại là điều hay cho đội bóng đang trong quá trình tái thiết như Liverpool.

Liverpool đã không còn là chính họ trong hiệp 2
Liverpool đã không còn là chính họ trong hiệp 2

Nhìn vào đối thủ của họ trong trận chung kết, Sevilla có đội hình chẳng lấy gì làm mạnh mẽ. Đội bóng Tây Ban Nha có Steven N'Zonzi ở hàng tiền vệ, Kevin Gameiro đá cắm, đều là hàng thải của Stoke City và PSG. Coke và Mariano Ferreira Filho, 2 cầu thủ chơi hay nhất của Sevilla trận này, chưa một lần được gọi lên tuyển Tây Ban Nha và Brazil. Chính những con người đó đã bị Man City và Juventus vùi dập không thương tiếc ở vòng bảng Champions League mùa này.

Ấy vậy mà Sevilla vẫn chiến thắng, điều đó chứng tỏ đội hình Liverpool cũng chỉ ở mức trung bình. Họ lọt vào đến chung kết Europa League là điều không ngờ trước khi Klopp đặt chân tới Anfield. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ không xứng với sự vĩ đại của Liverpool và tài năng của Klopp.

Vài năm trước, Adam Lallana còn bận đá giải hạng Nhất Anh, Firmino tỏa sáng giữa dàn cầu thủ trung bình Hoffenheim, Emre Can ngồi dự bị ở Bayern, Simon Mignolet là thủ thành của Sunderland... Họ có thể chơi hay trong một vài trận, nhưng không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp để đưa Liverpool trở về ánh hào quang xưa. 

Liverpool cần một cuộc thay máu, cần đập đi xây lại để thực sự quay về với hình ảnh đội bóng vĩ đại trong quá khứ. Thất bại trong trận chung kết Europa League là cơ hội và lý do để Liverpool cùng Klopp mạnh dạn làm điều đó. Để những chức vô địch với Liverpool và với cá nhân Klopp không còn là bóng trăng đáy nước trong tương lai.

 5 lần thất bại của Juergen Klopp trong các trận chung kết

1. Dortmund 1-2 Bayern, chung kết Champions League mùa 2012/13

2. Dortmund 0-2 Bayern, chung kết Cúp Quốc gia Đức 2012/13

3. Dortmund 1-3 Wolfsburg. chung kêt Cúp Quốc gia Đức 2014/15

4. Liverpool 1-1 Man City (pen 1-3), chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2015/16

5. Liverpool 1-3 Sevilla, chung kết Europa League 2015/16
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x