Chân sút 31 tuổi Fernando Llorente đã gây dựng tên tuổi ở Bilbao, nơi anh chơi bóng trong vòng 17 năm trước khi ra nước ngoài đầu quân cho Juventus, nhưng không mấy thành công.
Chính vì chuyến phiêu lưu thất bại trong màu áo Juventus nên giờ Llorente phải trở lại Tây Ban Nha, nhưng không phải với Bilbao mà với Sevilla để cứu vãn sự nghiệp.
Đội bóng xứ Basque đã tìm được một thần tượng mới trên hàng tiền đạo là lão tướng đang chơi rất hiệu quả Aritz Aduriz. Trong khi đó, Llorente phải chật vật cạnh tranh vị trí ở Sevilla trước sự xuất sắc của chân sút người Pháp Kevin Gameiro.
Llorente không được ra sân ở 2 trận gần đây của Bilbao gặp Real Madrid và Real Sociedad. Lần gần nhất Llorente ra sân là ở Europa League, khi Bilbao gặp Basel tại vòng 1/8. Llorente đang khao khát tìm một vị trí đá chính cho Sevilla, nếu thế anh cần tỏa sáng ở trận đấu gặp lại Bilbao.
Đây sẽ là cuộc đối đầu đáng nhớ của Llorente khi anh trở lại San Mames, nơi anh có quãng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, với tư cách một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá châu Âu. Aduriz đánh giá rất cao Llorente: “Anh ấy có thể làm được tất cả. Llorente dứt điểm tốt bằng cả chân lẫn đầu, kiến tạo tốt, thể lực tuyệt vời, đặc biệt luôn hết mình vì đồng đội. Đó là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều yêu thích”.
Llorente hiểu rõ thời gian không chờ đợi anh. Đã qua tuổi 30, Llorente tin rằng “mỗi trận đấu ở phía trước đều như một trận chung kết đối với tôi. Tôi rất muốn có một danh hiệu ở các cúp châu Âu trước khi giải nghệ”. Llorente sẽ có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ, với điều kiện Sevilla đánh bại Bilbao để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch Europa League mùa này.
Chắc chắn, Sevilla sẽ rất cần kinh nghiệm và khao khát thành công của Llorente. Anh đang rất trông chờ vào trận đấu gặp Bilbao: “Tôi có rất nhiều bạn bè và đồng đội cũ ở Bilbao. Sẽ có rất nhiều cảm xúc khi tôi gặp lại Bilbao, nhưng tôi vẫn quyết tâm ghi bàn. Tôi đang chơi cho Sevilla, nên sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới mọi đối thủ của Sevilla”.
Llorente không may mắn ở các trận chung kết
Llorente đã 2 lần vào chung kết các cúp châu Âu, và đều thua. Năm 2012, Athletic Bilbao của Llorente thua Atletico Madrid chung kết Europa League. Năm ngoái, Llorente khoác áo Juventus thất bại trước Barcelona tại chung kết Champions League.
Tính đến thứ Sáu tuần trước là tròn 6 tháng HLV Juergen Klopp dẫn dắt Liverpool. Mặc dù chưa giúp The Kop cải thiện được thứ hạng ở Premier League nhưng Klopp vẫn mang tới nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong khả năng tấn công. Và hàng công cũng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trong trận chiến lành ít dữ nhiều ở Signal Iduna Park đêm nay.
Người ta gọi Philippe Coutinho là O Magico (ảo thuật gia, theo tiếng Bồ Đào Nha). Coutinho có thể chưa phải là cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng không phải cầu thủ hàng đầu nào cũng đem lại niềm vui và những bất ngờ khó tin như cầu thủ 23 tuổi này của Liverpool.
Đêm nay Juergen Klopp sẽ trở lại Signal Iduna Park, có lẽ là quá sớm so với dự kiến của ông. Sau 7 năm đầy những yêu thương và kỷ niệm, bước vào trận đấu với đội bóng mà mình đã dành trọn tâm huyết chẳng hề là chuyện dễ dàng. Cho cả Klopp lẫn cho chính Dortmund.
Athletic Bilbao đang gặp đôi chút khó khăn về phong độ và nhân sự. Nhưng với ưu thế sân nhà và việc đối thủ Sevilla đang sa sút, đội bóng xứ Basque hoàn toàn có thể giành lợi thế ở lượt đi tứ kết Europa League đêm nay…
Chuyến đi tới Signal-Iduna Park đối với HLV Juergen Klopp là trở về “mái nhà xưa”, nhưng với Liverpool, đó lại là hành trình tới miền đất chết. Khát vọng vô địch, cộng thêm thực lực nhỉnh hơn sẽ biến Dortmund thành cơn ác mộng của Lữ đoàn Merseyside.
Shakhtar Donetsk là gương mặt quen thuộc ở Champions League. Nhưng mùa này, do phải nằm cùng bảng với hai đối thủ cực mạnh là Real Madrid và PSG nên đại diện Ukraine đã phải xuống chơi ở Europa League.
Villarreal đang trở thành đối thủ đáng gờm ở sân chơi Europa League. Sự chặt chẽ cùng lối chơi mang tính tổ chức cao biến họ trở thành ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. Trước một đối thủ như Sparta Prague, nhiều khả năng Tàu ngầm vàng sẽ tăng tốc để đến gần hơn đỉnh vinh quang.
Đêm thứ Năm tới, Juergen Klopp sẽ được chào đón tại Signal Iduna Park bằng những tràng pháo tay. Tuy nhiên, người vùng Ruhr sẽ không nhìn lại quá khứ hào hùng cùng Klopp. Họ đang rất hạnh phúc với Thomas Tuchel, người đã tạo ra diện mạo hoàn toàn mới cho Dortmund.
Hai “người tình” cũ và mới của HLV Juergen Klopp sẽ bước vào trận đại chiến đáng chú ý nhất của vòng tứ kết Europa League với nhiều sự trở lại quan trọng.
HLV Juergen Klopp cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc vì được gặp lại đội bóng cũ sau khi lá thăm may rủi đưa Liverpool chạm trán Dortmund ở tứ kết Europa League.
Đó là giây phút lộng lẫy của bóng đá, khi Philippe Coutinho có pha solo ngoạn mục để dập tắt sự trỗi dậy của M.U. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền vệ 23 tuổi đang là tương lai của Liverpool.
Điểm tin 2/5
- Dortmund lập cột mốc có 1-0-2, ngồi chung mâm 3 ông lớn
- Chơi đẹp, Ronaldo nhường penalty cho Mane
- Alonso tán dương De Rossi trước đại chiến
- Karim Benzema bất ngờ trở lại Real Madrid
- Dortmund muốn Klopp trở lại
- Arsenal sẵn sàng bán Jesus
- Chelsea nhắm mua Pickford
Bóng được đặt ở chấm penalty nhưng Ronaldo lại ở bên ngoài vòng cấm, miệng lẩm bẩm động viên đồng đội. Hình ảnh này trông thật lạ lẫm nhưng đó chính xác là Ronaldo của hiện tại.
Tuyển Anh đang lên kế hoạch ngăn cản bạn gái cũ của hậu vệ Kyle Walker, Lauryn Goodman, có được vé tham dự EURO 2024 vì lo ngại cô sẽ gây mất tập trung cho đội.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn