M.U: Gặp Rostov chưa chắc đã là may
M.U mừng thầm vì đã tránh được những đội bóng có tiếng tăm như Lyon hay Roma tại vòng 1/8 Europa League. Đối thủ của Quỷ Đỏ chỉ là CLB Rostov (Nga), nhưng liệu đây có phải con mồi dễ nuốt?
Rostov hiện chỉ đứng thứ 7 tại giải VĐQG Nga 2016/17, song ở đấu trường châu Âu, đoàn quân của HLV Ivan Daniliants lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, đặc biệt mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.
Cụ thể, trong 35 trận gần nhất trên mọi đấu trường được chơi tại sân Olimp-2, Rostov chỉ để thua đúng 1 lần, đó là thất bại 0-1 trước Atletico ở vòng bảng Champions League 2016/17. Còn lại họ bất bại, thậm chí từng quật ngã cả gã khổng lồ Bayern 3-2 cũng tại vòng bảng Champions League hôm 23/11.
Dù phải xuống chơi tại Europa League nhưng Rostov vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà. Họ lần lượt nghiền nát Ajax (4-1) và Sparta Prague (4-0) để có mặt tại vòng 1/8. Như vậy, Rostov rõ ràng không phải là miếng mồi thơm với M.U như nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ.
Đoàn quân của Jose Mourinho sẽ hành quân tới Nga ở trận lượt đi hôm 9/3 và đây hứa hẹn sẽ là liều thuốc thử hạng nặng với Quỷ Đỏ trong hành trình tiến tới ngôi vô địch.
Ngoài ra, M.U còn gặp bất lợi lớn về thể lực khi phải di chuyển quãng đường lên tới 4.828 km. Chỉ chưa đầy 4 ngày sau chuyến làm khách trên đất Nga, Quỷ Đỏ sẽ có trận đại chiến với Chelsea tại tứ kết FA Cup.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn