3 trong số 4 bàn thua trước Chelsea ở Baku đều xuất phát từ những sai lầm của các cầu thủ Arsenal. Trong đó, riêng Ainsley Maitland-Niles đã có 2 lần.
Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này là người đè ngã Giroud trong vòng cấm, đem lại cho Chelsea quả penalty ở phút 65. Sau đó, cũng là anh mất bóng, tạo điều kiện để Chelsea phản công trước khi Giroud chuyền bóng cho Hazard ấn định chiến thắng 4-1.
Nếu trách Maitland-Niles thì cũng phải nhắc đến Pierre-Emerick Aubameyang. Vua phá lưới Premier League đã hoàn toàn im tiếng trên hàng công Pháo thủ ở trận này. Thay vào việc ghi bàn, Aubameyang đã khiến người ta nhắc đến anh qua việc mắc lỗi mất bóng, tạo cơ hội để Hazard căng ngang như đặt cho Pedro nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 60.
3 sai lầm cá nhân quá thừa để hủy hoại Arsenal trong một trận đấu quan trọng như chung kết Europa League. Nhưng đáng tiếc rằng, đây không phải vận rủi nhất thời. Sai lầm đã là “đặc sản” của Arsenal mùa này.
Có cảm tưởng, cứ đá trận quan trọng là Pháo thủ lại tự bắn vào chân. Hẳn các CĐV Arsenal còn nhớ trận derby với Crystal Palace ở vòng 35 Premier League mùa giải vừa qua, một mình hậu vệ Mustafi mắc lỗi dẫn đến cả 3 bàn thua khiến Pháo thủ bại trận với tỷ số 2-3, qua đó bị mất vị trí thứ 4 trên BXH về tay Chelsea.
Kể từ sau thất bại ấy, Arsenal không bao giờ về lại được Top 4 nữa và chỉ còn có thể hy vọng lấy vé dự Champions League mùa tới bằng cách đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League. Nhưng rồi, như tất cả đã biết, các tay súng của HLV Emery lại tự hủy hoại tương lai của mình bằng những sai lầm đáng trách ở Baku.
Cầu thủ Arsenal cúi gằm mặt khóc trên ghế dự bị khi trận đấu chưa kết thúc
Ác mộng con số 4 4 bàn thua trước Chelsea là số bàn thua nhiều nhất của Pháo thủ tại một trận đấu ở cúp châu Âu kể từ màn thảm bại 1-5 trước Bayern năm 2017. Và với 4 lần thủ thành Cech bị bắn hạ, Arsenal cũng là đội để lọt lưới nhiều bàn nhất trong một trận chung kết UEFA Cup/Europa League kể từ sau khi Middlesbrough thua Sevilla 0-4 năm 2006.
Mơ mộng nhiều, kỳ vọng cũng lắm, nhưng khi kết thúc trận chung kết ở Baku, không có bất cứ điều gì cho Arsenal. Thất bại đã trở thành thói quen và sẽ phải rất lâu để Unai Emery thay đổi điều đó.
Khi thế trận đang giằng co, Olivier Giroud một lần nữa lại tỏa sáng. Pha cúi người đánh đầu tung lưới Arsenal của anh đã mở toang đường đến chiến thắng cho Chelsea. 1 năm rưỡi sau khi rời Pháo thủ để tới The Blues, Giroud lúc này đã là một chiến binh màu xanh đích thực...
Mùa giải đầu tiên của Maurizio Sarri tại một đội bóng lớn ở nước ngoài thật sự đầy giông bão, nhưng nó đã kết thúc có hậu. Chiếc cúp Europa League là phần thưởng xứng đáng cho Sarri. Bây giờ, liệu còn ai dám chê trách nhà cầm quân 60 tuổi này.
Sau hiệp 1 bế tắc trước Arsenal, Chelsea đã chơi tốt hơn hẳn để giành thắng lợi tưng bừng 4-1 ở trận chung kết Europa League diễn ra tại Baku vào đêm qua. Sở dĩ The Blues có màn lột xác ấn tượng như thế là do HLV Maurizio Sarri của họ đã có những chỉ thị kịp thời trong giờ nghỉ.
Không những giành được danh hiệu duy nhất để thoát được một mùa giải trắng tay, Chelsea còn tạo nên một kỳ tích đáng tự hào sánh ngang với Barca mùa 2005/06 và Man United mùa 2007/08.
6/11 vị trí ở đội hình xuất sắc nhất Europa League mùa này đến từ Chelsea và Arsenal. Trong đó nhà vô địch Chelsea đóng góp tới 4 cái tên còn Arsenal có 2 người.
Dù không phải là những trụ cột góp công lớn vào chức vô địch Europa League của Chelsea nhưng Pedro Rodriguez, Mateo Kovacic và Alvaro Morata vẫn được nhận huy chương và bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu khá kỳ lạ của mình.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn