Sarri muốn Morata khóc nhiều hơn nữa

Hoàng Việt Hoàng Việt
06:28 ngày 05-10-2018
Ở trận đấu của Chelsea với Vidi, Alvaro Morata là người ghi bàn thắng duy nhất. Sau trận, HLV Maurizio Sarri đã ngợi khen và động viên tiền đạo người Tây Ban Nha - người đang gặp nhiều áp lực tại sân Stamford Bridge.
Sarri muốn Morata khóc nhiều hơn nữa
Phút 70 trận đấu giữa Chelsea vs Vidi tại bảng L Europa League, Morata đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho The Blues. Đây là bàn đầu tiên của Morata tại Europa League sau 2 trận, cho dù anh đã tung ra tới 13 cú sút. Việc thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến tiền đạo người Tây Ban Nha gặp nhiều áp lực và mất suất đá chính vào tay Olivier Giroud. Có lẽ vì thế mà sau khi ghi bàn, Morata đã khóc.

Sau trận, HLV Sarri đã động viên Morata khi muốn anh... khóc nhiều hơn nữa. Ông nói: "Nếu Morata muốn khóc sau khi ghi bàn, tôi hy vọng nhìn thấy anh ấy khóc thường xuyên. Tôi rất vui cho Morata. Rất quan trọng khi thấy anh ấy ghi bàn, chơi tốt và thi đấu vì đồng đội".

Morata đệm bóng ghi bàn duy nhất giúp Chelsea giành chiến thắng
Morata đệm bóng ghi bàn duy nhất giúp Chelsea giành chiến thắng

"Tôi nghĩ Morata có thể khởi đầu lại từ trận đấu này. Tôi hy vọng và tự tin vào điều đó. Anh ấy cũng cần phải tự tin. Đối với chúng tôi, Morata rất quan trọng. Chúng tôi có Morata và Giroud nhưng phải chơi 3 ngày/trận trong thời gian dài. Tôi mong Morata sẽ thể hiện được giá trị của mình trong mùa giải".

Ngoài ra, đội trưởng Gary Cahill cũng mừng cho đàn em Morata: "Chúng tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội nhưng Morata đã ghi bàn mang về chiến thắng. Tôi chắc chắn với mọi tiền đạo, bàn thắng mang đến cho họ sự tự tin. Tôi vui mừng khi thấy Morata ghi bàn".

Trận gặp Vidi là lần hiếm hoi ở mùa giải này Cahill được đá chính. Trung vệ người Anh hy vọng điều đó sẽ được lặp lại: "Tôi muốn chơi bóng. Tôi không khác với bất kỳ cầu thủ nào và tham vọng đó không bao giờ thay đổi. Tôi vui mừng khi được đeo băng đội trưởng trở lại và đó là một cảm giác tốt".

Chelsea thắng dễ, Sarriball thiêu đốt Stamford Bridge

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x