Sevilla vs Roma: Ngày Monchi tái ngộ Roma

Kinh Thi Kinh Thi
11:05 ngày 06-08-2020
Chủ tịch James Pallotta của AS Roma đã phải “nói cho rõ” trên mặt báo hồi tháng 3/2019, để giới quan sát hiểu rõ vì sao Giám đốc thể thao Monchi chia tay CLB này: “Chúng tôi giao cho Monchi rất nhiều tiền và 100% quyền chọn nhân sự. Nhưng, nhìn vào kết quả thì quá rõ ràng. Chúng tôi đã thất bại...”.
Sevilla vs Roma: Ngày Monchi tái ngộ Roma

Tất nhiên, đây là cuộc đụng độ giữa Sevilla và AS Roma, khi Europa League sôi động trở lại sau đại dịch. Nhưng giới quan sát sẽ chú ý nhiều vào cuộc tái ngộ giữa Giám đốc thể thao Monchi của Sevilla với đội bóng mà ông vừa chia tay hồi năm ngoái. Đấy là một vụ “ly hôn” kỳ lạ, theo kịch bản đôi bên cực kỳ thất vọng về nhau trước tiên là vì họ đã quá kỳ vọng nhau. Cũng lạ, khi không dễ hiểu vì sao một Monchi vang danh ở Sevilla lại thất bại quá nặng nề khi đến Roma, rồi một Monchi đầy thất vọng ở Roma lại nhanh chóng thành công vang dội khi trở về Sevilla.

Cảm xúc ư? Ngược lại, có thể đúng hơn. Đôi bên sẽ rất lạnh lùng với nhau trong màn tái ngộ, đều đang khao khát chứng tỏ “mình đúng” trong mối quan hệ đã sụp đổ với nhau. Monchi từng nói, khi ông chia tay Roma chỉ vài ngày sau khi đội này sa thải HLV Eusebio Di Francesco: “Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc vì lý do rất đơn giản. Chủ tịch CLB thấy rằng phải rẽ sang bên phải mới đúng. Tôi lại thấy rẽ trái mới đúng”. Ngay lập tức, chủ tịch James Pallotta phát biểu cách khác, như thể cho rằng Monchi... nói dối. Theo Pallotta, chẳng có chỗ mâu thuẫn nào, khi mà đôi bên đều đã thống nhất với nhau về quan điểm, đường hướng, mục tiêu phát triển của Roma ngay từ đầu.

Và Roma hoàn toàn hậu thuẫn Monchi khi cấp đủ kinh phí cũng như giao trọn quyền hành để ông điều hành đội bóng về mặt chuyên môn.
Càng đáng bàn hơn, khi nhắc lại “mục tiêu phát triển” của Roma. Đấy là lúc mà Roma tỏ ra mạnh mẽ, thành công nhất kể từ sau chức vô địch Serie A 2001. Đấy là thế lực số 2 sau Juventus, và Monchi được kỳ vọng sẽ trở thành đạo diễn xuất sắc cho bộ phim lật đổ “bà đầm già” trong làng bóng Italia. Người ta hào hứng đưa tin “chuyển nhượng giám đốc thể thao” giữa Roma và Sevilla cứ như đấy là một vụ chuyển nhượng siêu sao trên sân cỏ. Cũng đầy đủ kịch tính, căng thẳng, và... tiền bạc (Roma phải trả tiền chuyển nhượng, hoặc Monchi tự mua lại hợp đồng, chứ Sevilla quyết không buông người).

Cựu GĐTT Monchi (ảnh chủ) muốn Sevilla (áo sáng) loại Roma để chứng tỏ rằng, đội bóng  thủ đô Italia đã sai lầm khi sa thải ông

Ở thời điểm 2017 ấy, cả thế giới đã ca tụng Monchi, chứ đâu riêng gì Roma. Trong toàn bộ lịch sử trước khi Monchi điều hành, Sevilla chỉ có 4 danh hiệu trong nước và chưa bao giờ đăng quang ở đấu trường quốc tế. Dưới sự lèo lái về mặt chuyên môn của Monchi, Sevilla có 9 danh hiệu, gồm cả kỷ lục 5 chức vô địch Europa League, và kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp ở giải này, trong vòng 10 năm. Đứng ngay sau sau Sevilla, các “ông lớn” cỡ Liverpool, Inter hoặc Barcelona đều chỉ mới đăng quang 3 lần ở trận địa Europa League/UEFA Cup (và Sevilla hãy còn trắng tay ở trận địa này tính đến trước năm 2006)!

Monchi làm gì để biến một Sevilla chẳng đáng được ai lưu ý thành một thế lực như vậy? Ông chịu trách nhiệm về hệ thống đào tạo trẻ, nơi Sevilla tự hào đã cho ra lò những Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes, Antonio Puerta, Jesus Navas, Alberto Moreno, Diego Capel... Ông tổ chức mạng lưới scout gồm đến 700 nhân viên hoạt động trên khắp thế giới. Hệ thống tuyển trạch của Monchi đã phát hiện cơ man những “viên ngọc thô” mang tên Ivan Rakitic, Julio Baptista, Adriano, Seydou Keita, Davi Alves..., mua về với giá rẻ, sau đó bán đi với giá ngôi sao, giúp đội bóng lãi hàng trăm triệu, từ đó phát triển vững chắc. Người ta có thể lập hẳn những đội hình kiểu mẫu, gồm toàn các ngôi sao mà Monchi đã đưa về Sevilla rồi lại bán đi.

Tuyệt vời ở chỗ, Sevilla vẫn luôn thành công khi liên tục bán ngôi sao như vậy. Mùa này chẳng hạn. Vừa trở về Sevilla, Monchi đã tài chọn Julen Lopetegui - HLV đã bị LĐBĐ TBN và Real Madrid lần lượt sa thải thải chỉ trong 4 tháng và thất nghiệp từ đó. Hơn chục cầu thủ mới được đưa về, và Sevilla đoạt lại suất dự Champions League, được ca ngợi rần rần ở TBN!

Vậy sao Monchi thất bại trong hầu hết các bản hợp đồng, chọn lựa, quyết định chuyên môn ở Roma? Bóng đá đôi khi vẫn có những chuyện như vậy.

Diego Carlos là ai?
Liverpool, Tottenham, Man City và Arsenal là các đội bóng đang chạy đua để có Diego Carlos của Sevilla. Trung vệ 27 tuổi người Brazil này có giá mua đứt hợp đồng là 70 triệu euro, nhưng báo chí Anh cho rằng, khoảng 50 triệu bảng là đủ để một đội bóng ở Premier League mua được cầu thủ này. Trước mùa bóng 2019/20, Sevilla mua được Diego Carlos từ Nantes với giá 13 triệu bảng. Tại Pháp, Diego Carlos được nhớ đến bởi sự kiện hy hữu: anh bị trọng tài Tony Chapron... bạo hành trước khi phất thẻ đỏ!

Quyết định tuyệt vời của Monchi
Trong bản danh sách 25 ứng cử viên mà Sevilla giao cho giám đốc thể thao Monchi để ông chọn HLV trước mùa bóng này, Julen Lopetegui bị xếp gần cuối. Ngoài Monchi, hầu như không ai trong ban điều hành Sevilla tỏ ra tin tưởng Lopetegui. Giới hâm mộ cũng ngờ vực. Monchi giải thích: “Bản thân tôi cũng bị ngờ vực khi trở lại Sevilla (sau thất bại ở Roma). Đôi khi, phần một của một bộ phim lại hay hơn cả phần một”.

72 %. Có đến 39/54 bàn thắng của Sevilla ở La Liga mùa này được ghi bởi các cầu thủ mới. Nói cách khác, 72% tổng số bàn thắng của Sevilla tại La Liga được ghi bởi hơn chục cầu thủ mà Giám đốc thể thao Monchi quyết định đưa về trong mùa này.

XEM THÊM

Kết quả M.U 2-1 LASK (chung cuộc 7-1): Quỷ đỏ hiên ngang vào tứ kết Europa League

Kết quả Copenhagen 3-0 Istanbul Basaksehir (Tổng tỷ số 3-1): Vượt qua Istanbul Basaksehir, Copenhagen hẹn M.U ở tứ kết

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x