Thấy gì ở màn hủy diệt của M.U trước Saint-Etienne?

Quang Hoà Quang Hoà
14:09 ngày 17-02-2017
Man United coi như đã đặt một chân vào vòng 1/8 Europa League nhờ thắng lợi 3-0 trước Saint-Etienne. Sau đây, chúng ta hãy nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Thấy gì ở màn hủy diệt của M.U trước Saint-Etienne?

1. Ibra là hung thần của Saint-Etienne 

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic rất có duyên với mành lưới Saint-Etienne. Cú hat-trick đêm qua đã nâng tổng số bàn thắng anh ghi được vào lưới đội bóng này lên thành 17 bàn/14 trận. Theo thống kê, Saint-Etienne chính là đội bóng để chân sút cao lớn người Thụy Điển ghi nhiều bàn nhất từ trước tới nay.

2. Martial cuối cùng cũng chiếm được niềm tin từ HLV Mourinho

Có vẻ như cuối cùng tiền đạo Anthony Martial cũng nhận được sự tin tưởng từ HLV khó tính Jose Mourinho. Đêm qua anh đã có trận thứ 2 liên tiếp được vào sân ngay từ đầu. Đáng tiếc là sau khi ghi 1 bàn vào lưới Watford cách đây vài hôm, Martial lại không thể làm điều tương tự trước Saint-Etienne. Đáng ra, Martial cũng ghi được tên mình lên bảng tỷ số nếu anh không dứt điểm trúng thủ môn Stephane Ruffier sau một tình huống bắt tốc độ.

3. Saint-Etienne lẽ ra phải có 1 bàn



M.U đã tạo ra lợi thế rõ ràng, nhưng thực tế Saint-Etienne cũng cho thấy họ đủ năng lực để khiến thầy trò HLV Jose Mourinho phải cảnh giác ở trận lượt về. Ở trận đấu vừa qua, các vị khách đã tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Đáng kể nhất là tình huống Nolan Roux dứt điểm vào cạnh lưới ngay trước khi Ibra nâng tỷ số lên 2-0.

4. Fan M.U không thích Europa League

Bất chấp việc HLV Mourinho đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và M.U có một trận đấu ra trò trước Saint-Etienne, các CĐV đội chủ nhà lại tỏ ra không hào hứng với đấu trường Europa League. Trong khi các CĐV đội khách thể hiện sự nhiệt tình bằng cách đốt cả pháo sáng trong sân, một số khán đài trên cao ở Old Trafford vẫn còn nhiều chỗ trống. Có lẽ, đã đến lúc M.U tính đến giải pháp bán vé giá rẻ cho các trường học để các CĐV thế hệ mới có thêm cơ hội tới sân thưởng thức những trận đấu đỉnh cao.

5. Các vị khách vẫn tạo ra bầu không khí lễ hội dù thảm bại



Theo ước tính khoảng 3.000 CĐV đã lặn lội từ Pháp sang Anh để cổ vũ cho Saint-Etienne. Dù Saint-Etienne thảm bại dưới tay M.U, họ vẫn ủng hộ đội bóng con cưng của mình rất nhiệt tình. Như đã đề cập ở trên, một số người còn mang cả pháo sáng và đốt ở trong sân. Hành vi quá khích này đang khiến Saint-Etienne đứng trước nguy cơ bị UEFA trừng phạt. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x