Thói tự mãn đã hại MU

Tiểu Lý
04:45 ngày 15-04-2023
MU đã có trận hòa 2-2 như thua trước đội khách Sevilla rạng sáng nay ở Europa League. Thói tự mãn là thủ phạm dẫn đến việc các học trò của HLV Ten Hag dù dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng lại để đối phương ra về với kết quả hòa.

“Với thế trận áp đảo, MU lẽ ra có thể đánh bại Sevilla với tỉ số 3,4,5-0. Nhưng cuối cùng thì sao? Chúng ta lại để đối phương ra về với kết quả hòa 2-2. Thật không thể tin nổi. Lý do duy nhất tôi có thể đưa ra để lý giải cho tấn bi hài kịch này là: Các học trò của Erik ten Hag đã quá xem thường đối thủ. Họ nghĩ là quá dễ để có được chiến thắng trước Sevilla và họ đã thi đấu ở hiệp 2 như thể đang dạo chơi trong công viên", cựu danh thủ Paul Scholes của MU cay đắng phát biểu.

Ở trận tứ kết lượt đi Europa League 2022/23 diễn ra trên sân Old Trafford, MU đã có sự khởi đầu như mơ. Đội bóng của HLV Ten Hag chỉ cần hơn 20 phút để vươn lên dẫn đối thủ Sevilla 2 bàn với cú đúp của tiền vệ Marcel Sabitzer. Tuy nhiên, họ đã quá lơ đễnh và chủ quan, dẫn đến 2 bàn thua ở gần cuối trận. Đau đớn hơn, các bàn gỡ của đội bóng đến từ Tây Ban Nha đều là “quà biếu” từ các hậu vệ của đội bóng chủ sân Old Trafford. Kết quả hòa 2-2 chắc chắn sẽ khiến MU gặp rất nhiều bất lợi trong trận lượt về diễn ra ở Sanchez Pizjuan vào rạng sáng 21/4 tới.

Đồng tình với quan điểm của học trò cũ Scholes, Sir Alex Ferguson lập tức giáo huấn các học trò của Ten Hag: “Một đội bóng thành công là không bao giờ được phép tự mãn với bản thân. Đó là điều mà tôi luôn nhắc nhở các học trò khi còn cầm quân ở Old Trafford. Chúng ta phải xem thói tự mãn như là một bệnh dịch. Nó có thể không phát tác ngay, nhưng sẽ âm ỉ hủy hoại chúng ta. Để rồi khi dịch bệnh bùng phát, chúng ta sẽ trở tay không kịp”. Sir Alex cho rằng, cần phải xem trận hòa 2-2 với Sevilla là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các học trò của Ten Hag.

Các cầu thủ MU đã có trận hòa thất vọng vì căn bệnh tự mãn.

Trở lại với những diễn biến trên sân Old Trafford rạng sáng nay. Các chân sút của MU đã thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp. Có lẽ do đã hài lòng với 2 bàn dẫn trước đối thủ, nên họ không còn nghiêm túc trong những tình huống tấn công sau đó. Có thể kể đến pha hãm thành của đội chủ nhà ở hiệp 2 với Wout Weghorst có khoảng trống rất tốt trong vòng cấm địa của Sevilla để tung ra cú dứt điểm, nhưng anh lại chọn giải pháp rê bóng, rồi chuyền ngược ra. Trong tình huống này, hậu vệ Tyrell Malacia là người băng lên dứt điểm cuối cùng. Anh sút bóng giữa vòng vây của 4 hậu vệ đội khách và tất nhiên không có bàn thắng thêm cho MU.

Đó chỉ là một pha bóng điển hình cho thấy sự tự mãn của bầy Quỷ đỏ. Có cảm giác ngay sau khi tiền vệ Sabitzer ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, MU đã muốn dừng trận đấu. Ở trận này, tiền đạo Antony của đội chủ nhà cũng đã có vài lần bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng cho Quỷ đỏ. Trong đó có tình huống, anh phô diễn kỹ thuật cá nhân như để giễu cợt các hậu vệ của Sevilla, sau đó dứt điểm rất thiếu chính xác, trong khi đồng đội của chân sút người Brazil đang ở vị trí rất thuận lợi để có thể hạ gục thủ thành Bounou.

Căn bệnh tự mãn của các cầu thủ MU không chỉ thể hiện trong cách chơi tấn công, mà trong cả phòng ngự. Điều đó dẫn đến sự lơ là của hàng thủ đội trong nhiều tình huống mà họ nghĩ là khó có khả năng gây nguy hại đến David de Gea. Đơn cử như tình huống khung thành của MU đã chao đảo sau pha tổ chức đá phạt góc tưởng chừng vô hại của Sevilla ở gần cuối hiệp 1. Bóng từ chân của Ivan Rakitic đã dễ dàng tìm đến đầu của Tanguy Nianzou. Trong tư thế rất thoải mái, trung vệ người Pháp đã đánh đầu rất căng, khiến Raphael Varane phải vất vả cứu thua ngay sát mép ngoài vạch vôi. 

Hậu vệ Maguire là một trong những cầu thủ MU chơi rất tệ trước Sevilla.

Các cầu thủ MU đã quá kiêu ngạo và chủ quan, đến mức họ quên mất rằng Sevilla đang là kỷ lục gia ở Europa League với 6 lần đăng quang. Đại diện của La Liga quá già giơ, chứ không phải “tay mơ” cho MU dắt tay đi dạo. Các cầu thủ của đội chủ nhà đã để “xổng” Jesus Navas – thành viên trong đội hình Sevilla từng vô địch UEFA Cup/Europa League ở các mùa giải 2005/06 và 2006/07. Để chính “ông già” 37 tuổi này thoát xuống, tung ra cú dứt điểm bóng đập chân Tyrell Malacia, rồi bay thẳng vào lưới của MU trong sự bất lực của De Gea.

MU rõ ràng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận hòa 2-2 như thua trước Sevilla. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này, đoàn quân của HLV Ten Hag để vuột mất chiến thắng vì thói tự mãn. Ở trận thua Arsenal 2-3 tại vòng 21 Premier League, họ từng phải trả giá đắt cho sự chủ quan bằng việc để tiền đạo Edward Nketiah ghi bàn tung lưới thủ thành De Gea ở những phút bù giờ cuối cùng. Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, mùa giải này của MU chắc chắn không thể cứu vãn, các học trò của Ten Hag khó lòng vượt qua được Sevilla ở trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, để hy vọng thẳng tiến vào chung kết Europa League 2022/23.

Điểm tin 14/4: MU đối mặt giông tố sau trận hòa Sevilla

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x