Hàng thủ tồi tệ của Valencia được xem là nguyên nhân khi họ đã để thua đến 9 bàn từ đầu mùa. Nếu như việc bị Barcelona chọc thủng lưới 3 lần là điều tạm chấp nhận được thì việc để thua ngần ấy bàn trước Espanyol và Real Betis là minh chứng rõ ràng cho sự bất ổn. Lần đầu tiên kể từ tháng 4-2008 Valencia mới lại để thua một lèo 3 trận tại La Liga. Ngày ấy, Ronald Koeman đã phải trả giá cho chuỗi thành tích tồi tệ này bằng án sa thải sau khi để thua tiếp trận thứ 4.
Sẽ rất khó có một kết cục tương tự như Mirsolav Djukic bởi ai cũng thấy Los Che sa sút chính bởi quyết định bán thủ quân Roberto Soldado của Ban lãnh đạo vào thời điểm đã cận kề mùa bóng. Mất đi điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần, Valencia mất phương hướng là điều dễ hiểu. Nhưng các CĐV đang hy vọng Europa League sẽ là nơi mang đến một cú hích cần thiết cho Valencia. Bởi đây là một sân chơi khác, một đối thủ khác và tâm thế của Valencia sẽ khác.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn