chelsea vô địch fa cup 2017/18

Conte ra đi trên tư cách người chiến thắng

Minh Việt
05:57 ngày 21-05-2018
HLV Antonio Conte gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea. Nếu vậy, còn gì tuyệt vời hơn khi ông chia tay The Blues bằng một danh hiệu. Và càng tuyệt vời hơn khi đó là danh hiệu Conte giành được ngay trước mũi đối thủ đáng ghét. Một khi rời Stamford Bridge sau 2 năm gắn bó, Conte sẽ ra đi trên tư cách của một người chiến thắng.
Conte ra đi trên tư cách người chiến thắng
Đánh bại đối thủ đáng ghét
Premier League là nơi sản sinh ra những cặp HLV không đội trời chung. Trước là Arsene Wenger - Jose Mourinho. Và giờ là Antonio Conte - Jose Mourinho. 2 năm trở lại đây, không cặp HLV nào gây ồn ào và khẩu chiến nhiều trên báo như Conte - Mourinho. Mối hận thù này được thiết lập ngay lần đầu họ đụng độ tại Premier League. Mourinho khi ấy đã nói Conte “cố tình sỉ nhục M.U” khi ăn mừng như điên dại ngoài đường pitch mặc dù Chelsea đã có bàn thắng thứ 4 vào lưới Quỷ đỏ. 

Kể từ đó, hận thù cứ chồng chất theo năm tháng. Mourinho không dưới một lần nói Conte như “gã hề bên đường pitch”, bảo Conte là “kẻ hay khóc lóc”. Thậm chí, Mourinho còn lôi lại cả vụ Conte dính nghi án bán độ thời còn ở Serie A. Conte thì “chửi” Mourinho là “kẻ tiểu nhân”. 

Chelsea 1-0 M.U

Đêm thứ Bảy vừa qua, họ đã dành cho nhau cái bắt tay trước trận, rồi những cái ôm sau trận. Nhưng đừng tin những hành động xã giao đó. Sâu thẳm trong hai con người ấy vẫn là những đối thủ đáng ghét nhất của nhau. Và ở trận đấu mang ý nghĩa vượt xa cả trận chung kết FA Cup đơn thuần, Conte đã giành chiến thắng xứng đáng trước Mourinho. 

Người ta bảo Mourinho thực dụng. Nhưng tại Wembley thứ Bảy vừa qua, Conte thậm chí còn thực dụng hơn. Đội hình M.U không có tiền đạo số một Romelu Lukaku vì chưa hồi phục hẳn sau chấn thương. Nhưng Conte vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2 với 5 tiền vệ trên sân và chỉ có 2 cầu thủ tấn công thực sự là Eden Hazard và Olivier Giroud. 

Nghĩa là, ngay cả khi đối thủ không có lực lượng mạnh nhất, Conte vẫn chấp nhận chơi nhẫn nhịn để chờ đợi các tình huống phản công. Và Conte đã tính toán đúng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến đúng từ một tình huống phản công, theo kịch bản mà Conte chờ đợi là cầu thủ nhanh nhất, nguy hiểm nhất của Chelsea, Eden Hazard bứt tốc để đánh vào điểm yếu nhất của hàng thủ M.U là Phil Jones


Cú tăng tốc của Hazard là xuất sắc. Nhưng nó chỉ được phát huy khi Conte đã lên sẵn một kế hoạch chính xác. Mourinho bảo rằng ông “không thất vọng và M.U không xứng đáng thua trận”. Nhưng thực tế thì một Mourinho chuyên gia đi đặt bẫy, lại phải rơi vào cái bẫy của Conte. Thật khó tin khi một M.U không có Lukaku, một M.U không mạnh về kiểm soát bóng, lại có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn Chelsea trước khi Hazard ghi bàn. 

Conte đã đưa Mourinho vào cái bẫy ông tạo ra và có chiến thắng ngọt ngào trước đối thủ đáng ghét nhất. 

Tư cách người chiến thắng 
Sau khi trọng tài nổi còi hết trận, Conte lại ăn mừng như điên dại. Conte vẫn thế. Ông đã ăn mừng như thế từ khi Diego Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea ở những phút cuối trước West Ham ở vòng đầu tiên Premier League 2016/17. Bàn thắng của Costa mở ra hành trình kỳ diệu cùng Chelsea vô địch xứ sương mù. Còn bàn thắng của Hazard nhiều khả năng sẽ khép lại cuộc phiêu lưu 2 năm cùng The Blues của Conte. 

Conte gần như chắc chắn sẽ ra đi. Trước trận chung kết FA Cup, Conte cũng đã bảo “tôi có thể vô địch FA Cup rồi sau đó bị sa thải”. Chelsea đã không còn dành sự tôn trọng cho Conte. Và cá tính cực mạnh của Conte sẽ không để ông tự lừa dối mình ở lại Stamford Bridge cho đến hết hợp đồng (còn 1 năm), sẽ không để ông tiếp tục làm việc ở một nơi ông không còn được tôn trọng. 


Vì tất cả, Conte sẽ ra đi. Và điều cuối cùng ông làm được cho Chelsea là chiến thắng trước M.U, trước Mourinho để vô địch FA Cup. Đây vẫn là mùa giải thất vọng với Chelsea khi họ bị bật bãi khỏi Top 4 Premier League. Nhưng nếu nhìn lại hành trình 2 năm vừa qua, với 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, Conte sẽ ra đi trong tư thế của người chiến thắng. Chẳng có HLV nào mới đến nước Anh được 1 mùa nhưng đã được Independente bầu chọn vào Top 3 HLV có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Premier League như Conte cả. 

Conte ra đi như một người chiến thắng, chắc chắn vẫn vẻ vang hơn ai đó ở lại, nhưng đã bị gắn mác kẻ thất bại, cùng với một tương lai u ám ngay từ lúc này…

FA Cup được coi là Cúp Quốc gia ở Anh. Và với việc vô địch FA Cup, Conte đã lần đầu trong sự nghiệp đăng quang ở giải đấu cúp nội địa. Ông từng vào chung kết Coppa Italia 2011/12 và FA Cup 2016/17 và cả 2 lần đó Conte đều phải nhận thất bại. 

10 NHÀ VÔ ĐỊCH FA CUP GẦN ĐÂY
2017/18:  Chelsea
2016/17:  Arsenal
2015/16:  Man United
2014/15:  Arsenal
2013/14:  Arsenal
2012/13:  Wigan
2011/12:  Chelsea
2010/11:  Man City
2009/10:  Chelsea
2008/09:  Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Huyền thoại M.U chỉ trích Sanchez Huyền thoại M.U chỉ trích Sanchez

    Huyền thoại của M.U, Paul Scholes cho rằng màn trình diễn của Alexis Sanchez ở chung kết FA Cup là "không thể tệ hơn' và anh phải cải thiện nhanh chóng.

  • Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận chung kết cúp FA Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận chung kết cúp FA

    Nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền vệ Eden Hazard, Chelsea đã đánh bại M.U để giành cúp FA 2018. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu trên qua một số chi tiết thú vị.

  • M.U trả giá cho chiến thuật tiêu cực M.U trả giá cho chiến thuật tiêu cực

    Chiến thuật tiếp cận trận đấu một cách tiêu cực, tập trung vào việc đối phó với điểm mạnh của đối phương thay vì tìm ra điểm yếu để khai thác của Jose Mourinho đã khiến M.U phải nhận thất bại trước Chelsea ở chung kết FA Cup.

  • Mourinho lý giải quyết định để Lukaku trên băng ghế dự bị Mourinho lý giải quyết định để Lukaku trên băng ghế dự bị

    HLV Jose Mourinho cho biết, tiền đạo Romelu Lukaku đã đề nghị không đá chính ở trận chung kết FA Cup với Chelsea do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá.

  • Ảnh chế: Xe bus M.U nát tan ở Wembley Ảnh chế: Xe bus M.U nát tan ở Wembley

    Hàng thủ chắc chắn của Man United bỗng dưng bị chọc thủng chỉ vì một khoảnh khắc sai lầm của Phil Jones, qua đó Quỷ đỏ đành chấp nhận dâng chiếc cúp FA cho Chelsea.

  • Mourinho: 'Tôi sẽ bị chỉ trích nếu đá như Chelsea' Mourinho: 'Tôi sẽ bị chỉ trích nếu đá như Chelsea'

    Phát biểu sau trận chung kết Cúp FA, Jose Mourinho chúc mừng Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 trước Man United, nhưng tin rằng ông sẽ bị chỉ trích nếu sử dụng lối chơi phòng ngự như đối thủ.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Chelsea 1-0 M.U Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Chelsea 1-0 M.U

    Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Chelsea 1-0 M.U, chung kết FA Cup diễn ra ngày 19/5/2018.

  • Chelsea 1-0 M.U: Hazard bắn rụng Quỷ đỏ Chelsea 1-0 M.U: Hazard bắn rụng Quỷ đỏ

    Đánh bại Man United 1-0 bằng bàn thắng trên chấm penalty của Eden Hazard, Chelsea lần thứ 8 trong lịch sử bước lên ngai vàng FA Cup. Antonio Conte dù có phải ra đi cũng có một món quà an ủi.

  • Tường thuật Chelsea 1-0 M.U Tường thuật Chelsea 1-0 M.U

    Ở trận chung kết FA Cup tại Wembley, Chelsea đã đánh bại M.U với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Eden Hazard.

  • Mourinho vs Conte: Những chữ 'nếu' của hai thế giới Mourinho vs Conte: Những chữ 'nếu' của hai thế giới

    15 năm trước, Mourinho ra mắt lịch sử bóng đá bằng danh hiệu vô địch Champions League với Porto ở mùa 2003/04. Từ đó cho đến nay, ông vươn tầm lên vị thế của một chiến lược gia huyền thoại, và coi chiến thắng cùng những chiếc cúp là cái lẽ đương nhiên.

  • Cái Chelsea còn thiếu là một thủ lĩnh Cái Chelsea còn thiếu là một thủ lĩnh

    Chelsea đang có mùa giải rất thất vọng. Từ chỗ là nhà vô địch Premier League 2016/17, họ đã văng ra khỏi Top 4 trong mùa bóng vừa qua. Cựu ngôi sao Chelsea, Wayne Bridge phân tích trên kênh Sky Sports chỉ ra một trong những vấn đề chính của The Blues là họ thiếu một thủ lĩnh đích thực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x