Man City đáng sợ vì… không hoàn hảo

Việt Hà
10:30 ngày 27-01-2024
Đánh bại Tottenham một cách nhọc nhằn, Man City tiếp tục càn quét trên mọi đấu trường với chiến thắng thứ 7 liên tiếp. Cỗ máy chiến thắng không nhất thiết phải là cỗ máy hoàn hảo.

Chỉ trong một ngày, Pep Guardiola đón hai tin mừng. Đối thủ lớn nhất của ông là Jurgen Klopp sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải và Man City sẽ thênh thang trên con đường thống trị Premier League. Và lời nguyền trên sân của Tottenham cuối cùng đã được hóa giải. Cú dứt điểm vào cuối trận của Nathan Ake đã giúp Man City có bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên tại Tottenham Hotspur Stadium sau 6 lần làm khách tại đây.

Chiến thắng không đến một cách dễ dàng với Man City. Nhưng nó thuyết phục. Man City vẫn là kẻ làm chủ cuộc chơi dù không tung ra đội hình mạnh nhất. Họ là đội cầm bóng nhiều hơn (57%), dứt điểm nhiều hơn (18 so với 1 của Tottenham) và phạt góc gấp 7 lần đối thủ (14 so với 2). Nếu các học trò của Guardiola dứt điểm nắn nót hơn thì tỷ số sẽ không chỉ là 1-0 cho đội khách.

Julian Alvarez chưa thể khỏa lấp khoảng trống của Haaland

Vấn đề dứt điểm vẫn làm Guardiola mất ngủ. Các học trò của ông đã có 18 lần bắn phá khung thành Tottenham nhưng chỉ thu về 1 bàn thắng. Julian Alvarez chơi rất nỗ lực nhưng kém duyên trước cầu môn đối phương. Nỗi nhớ Erling Haaland vẫn hiển hiện trong mọi trận đấu của Man City.

Nhưng bằng một cách nào đó, đội bóng của Guardiola vẫn thắng liền 7 trận mà không cần sự có mặt của chân sút người Na Uy. Họ thậm chí ghi tới 25 bàn thắng tương đương hiệu suất ấn tượng 3,6 bàn mỗi trận. Các bàn thắng rải đều ở ba tuyến và luôn có những người hùng xuất hiện giải quyết trận đấu, như Ake trước Tottenham.

Đấy mới là sự đáng sợ của Man City. Họ dứt điểm tệ hơn khi vắng Haaland nhưng họ vẫn đủ mạnh để đè bẹp mọi vật cản. Một người luôn kiếm tìm sự hoàn hảo như Guardiola chắc chắn chưa cảm thấy mãn nguyện với loạt trận thắng vừa qua. Man City vẫn có những thời điểm trục trặc, hệ thống phòng ngự vẫn để Pep phải nhắc nhở (ở trận thắng Newcastle 3-2), hàng công vẫn bỏ lỡ cơ hội và những siêu sao như Kevin de Bruyen vẫn khiến Guardiola vò đầu tiếc nuối.

De Bruyne chưa lấy lại phong độ cao nhất nhưng vẫn đủ tạo ra khác biệt

Trước Tottenham, tiền vệ người Bỉ vào sân ở phút 65 (thay Alvarez) và lập tức tiếp thêm ý tưởng cho các đợt lên bóng. Nhưng cũng chính De Bruyne bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ở phút 82 với cú sút chệch cột ở khoảng cách 11 mét. 

Đó là tình huống nhắc nhở Man City rằng nhạc trưởng của họ vẫn chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu. Nhưng rõ ràng là chỉ cần De Bruyne đứng trên sân, đẳng cấp của anh sẽ mở ra khác biệt. Một quả phạt góc khó chịu từ tiền vệ người Bỉ đã khiến thủ thành Vicario lập cập và Nathan Ake không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn duy nhất.

Có thể xem De Bruyne là hình ảnh thu gọn của Man City, chưa phải hay nhất nhưng luôn trên tầm đối thủ. Xem Man City chơi bóng lúc này không hoàn toàn đem lại sự thỏa mãn về mặt trình diễn. Nhưng văn hóa chiến thắng thì đã bén rễ ở đội bóng của Guardiola.

Nên nhớ, băng ghế dự bị của Man City ở trận thắng Tottenham có tổng giá trị lên tới 343 triệu bảng. Đội bóng nào trên thế giới có thể thắng Tottenham với băng ghế dự bị “khủng” cỡ vậy?

Ange Postecoglou chắc chắn đã hiểu thêm về tầm cỡ tuyệt đỉnh của Man City, trong bối cảnh vị thuyền trưởng Tottenham là ứng viên hàng đầu thay thế Pep vào mùa Hè 2025.  

Trọng tài… hết pin
Trận đấu giữa Tottenham và Man City phải tạm dừng hơn 3 phút trong hiệp một vì vấn đề kỹ thuật của trọng tài. Có vẻ như bộ tai nghe của trọng tài chính Paul Tierney hết pin buộc ông phải cần sự trợ giúp. Sau khi được phụ tá thay thế thiết bị thì Tierney mới cho bóng lăn trở lại. Trên mạng xã hội, các fan hai đội đều thất vọng về sự cố này. Hầu hết cho rằng trọng tài ngày nay quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ hỗ trợ. 

VIDEO bàn thắng Tottenham vs Man City: 0-1 (Vòng 4 của FA Cup 2023/24)


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x