Tottenham lại rơi tự do, tương lai nào cho Kane và Conte?

Hà Trang
10:05 ngày 02-03-2023
Có một thống kê đau đớn dành cho Tottenham. Christian Eriksen mới đến MU hơn 200 ngày đã có cúp, trong khi đã hơn 2.200 ngày mà Spurs tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sắp tới, Eriksen có thể sẽ giành thêm danh hiệu nữa, trong khi Gà trống nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ về lau dọn nhà truyền thống trống hoác của mình.

Sheffield United đang đứng thứ 2 ở Championship và có cơ hội lên Premier League rất cao. Nhưng kể cả như thế, họ cũng không phải đối thủ xứng tầm của Tottenham. Do đó, không gì có thể bào chữa cho trận thua của thầy trò Conte trước đối thủ này ở vòng 5 FA Cup. 

Dừng chân ở FA Cup, bị loại khỏi Cúp Liên đoàn ngay vòng 3, đứng thứ 4 và cách đội dẫn đầu tới 12 điểm ở Ngoại hạng Anh, đã thua ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Tottenham lại như vậy rồi: Họ rơi tự do.

Trong một mùa giải mà BLĐ đã đầu tư tới gần 200 triệu bảng cho Conte mua sắm, cái mà họ nhận lại nhiều khả năng vẫn là 2 bàn tay trắng. Về mặt tầm vóc, fan Gà trống có quyền ngẩng cao đầu với những gã hàng xóm. Nhưng về mặt danh hiệu, họ chỉ biết cúi đầu căm phẫn.

Phải khẳng định là có quá nhiều thứ đen đủi bủa vây Tottenham, đơn cử như phong độ đi xuống của Vua phá lưới mùa trước Son Heung-min, hay vấn đề sức khỏe của HLV Conte... Nhưng CĐV đã nghe quá đủ lý do bào chữa rồi, họ thật sự đã hết nhẫn nại.

Trận thua Sheffield United chính là giọt nước tràn ly cho mọi thứ. Nó chứng minh lối phát triển của Tottenham vẫn là sai lầm, cả cộng đồng Spurs chuẩn bị trở lại bóng tối dù họ vẫn luôn lạc quan là mình đi theo ánh mặt trời.

Tottenham thua cả đội hạng dưới

Điều đau đớn sẽ không xuất hiện nếu bạn không có thực lực. Nhưng Tottenham có, họ có Son, đặc biệt là có Harry Kane, cùng với đó là HLV Conte - một ông vua Midas ở đấu trường VĐQG. Nhưng nếu cứ ở lại Tottenham, họ có khả năng trở thành những Eriksen tiếp theo.

Cách đây hơn 1 năm, Kane từng gây sức ép đòi ra đi. Lúc đấy, ắt hẳn rất nhiều fan Tottenham giận người đội phó của mình. Nhưng nếu mùa giải hiện tại không kết thúc khác đi, việc Kane muốn đi thực sự là thuận theo lẽ tự nhiên. Một cầu thủ xuất chúng như vậy không thể kết thúc sự nghiệp mà không có lấy một chiếc cúp. Fan Spurs vì thế nên bằng lòng ủng hộ, chúc phúc cho Kane ở chân trời mới, thay vì giữ khư khư trong sự yên bình giả tạo.

Với Conte cũng vậy, một người nuôi chí lớn như ông đương nhiên không thể hạnh phúc khi chỉ đứng ngoài rìa của những cuộc đua vô địch. Với năng lực từng chứng minh, rõ ràng Conte có niềm tin là ông không sai, chỉ là chọn sai dự án mà thôi!

Mùa hè tới chắc chắn sẽ có vô vàn biến động với Tottenham. Họ thật sự đáng thương trong cuộc cách mạng lại bản đồ sức mạnh thành London.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x