Từ lần gần nhất vô địch FA Cup, M.U thay đổi ra sao?

Lộc Trần
11:09 ngày 21-05-2016
M.U đã thay đổi quá nhiều kể từ chức vô địch FA Cup gần nhất mùa 2003/04. Câu hỏi đội hình Quỷ đỏ nào mạnh hơn vẫn luôn thu hút người hâm mộ.
Từ lần gần nhất vô địch FA Cup, M.U thay đổi ra sao?
Đã 12 năm kể từ lần cuối M.U vô địch FA Cup sau khi đoàn quân của Sir Alex Ferguson vượt qua Millwall 3-0. Những người ghi bàn trong trận đấu đó là Ruud van Nistelrooy với một cú đúp cùng Cristiano Ronaldo. Kể từ đó, M.U đã 3 lần lọt vào đến trận cuối cùng của giải đấu này tính cả trận đấu tối nay. Hai lần trước đó Quỷ đỏ đã thua Arsenal (2004/05) và Chelsea (2006/07).


THỦ MÔN

Tim Howard đã có một vài tình huống cứu thua tốt trong trận đấu với Millwall nhưng anh chưa bao giờ được khẳng định được vị thế số 1 trong khung gỗ. David de Gea thì ngược lại. Anh có mùa giải thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất M.U và đương nhiên nổi bật hơn nhiều so với Howard.

HẬU VỆ PHẢI

Không ai trong số Antonio Valencia, Matteo Darmian hay Fosu-Mensah có thể so sánh với Gary Neville ở vị trí này. Cựu thủ quân M.U được đánh giá vào hàng ngũ quan trọng nhất trong triều đại của Sir Alex.

TRUNG VỆ

Trong trận chung kết năm 2004, khi mà Rio Ferdinand vắng mặt vì án treo giò liên quan đến vụ thử doping, M.U sử dụng bộ đôi trung vệ Wes Brown và Mikael Silvestre. Trong khi Silvestre lù đù như thường thấy thì Brown có một trong những trận cầu hay nhất.

Wes Brown có chức vô địch để đời
Wes Brown có chức vô địch để đời

Chris Smalling thì khỏi phải nói. Anh đã có mùa giải lột xác và trở thành hòn đá tảng thật sự trước mặt khung thành M.U. Trong khi đó, Daley Blind chơi ổn trong một số trận nhưng điểm yếu về thể hình cản trở anh thành một phương án dài hạn.

HẬU VỆ TRÁI

John O’Shea đảm nhận vị trí hậu vệ trái trong trận chung kết năm 2004. Tuy nhiên đây không phải là sở trường dù O’Shea chơi rất đa năng. Ở khu vực này, Blind lại nhỉnh hơn trong bối cảnh Marcos Rojo quá thiếu đầu óc, còn Luke Shaw chấn thương cả mùa.

TIỀN VỆ TRUNG TÂM

Roy Keane không chỉ thể hiện xuất sắc trước Millwall mà còn đóng vai trò tối quan trọng trên con đường M.U tiến tới trận chung kết FA Cup. Đá cặp với đội trưởng M.U là cầu thủ năm đó mới 20 tuổi Darren Flethcer. Tất nhiên, Fletcher quá non nớt bên cạnh người đàn anh.

Nhìn vào tuyến giữa M.U lúc này, có lẽ chỉ mình Michael Carrick là có thể đặt chung mâm với Keane. Khi mà Ander Herrera có ít cơ hội thể hiện, Bastian Schweinsteiger luôn dính chấn thương, Marouane Fellaini chơi cậy sức, Morgan Schneiderlin chưa bộc lộ hết khả năng thì Carrick vẫn cứ luôn ổn định trong mùa cuối gắn bó với M.U.

TIỀN VỆ PHẢI

So sánh Jesse Lingard với Cristiano Ronaldo có lẽ là việc làm lãng phí thời gian nhất. CR7 toàn diện và vượt trội bậc hậu bối về mọi mặt.

TIỀN VỆ TRÁI

Đây mới đúng là vị trí khiến người ta đau đầu. Ryan Giggs là cầu thủ vĩ đại nhất trong 2 thập kỷ qua của M.U với vô vàn danh hiệu. Nhưng chức vô địch FA Cup 2004 chứng kiến tuổi 30 của cầu thủ người Anh. Giggs chậm đi nhiều so với chính mình và đương nhiên mất hẳn sự bùng nổ nếu so với Anthony Martial. Tân binh đắt giá của M.U chứng minh mình xứng đáng đến từng xu khi luôn đóng vai trò quyết định trên con đường đến Wembley mùa này.

HỘ CÔNG

Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Wayne Rooney cũng mới chỉ tiệm cận đến đẳng cấp của Paul Scholes chứ chưa nói gì đến thời điểm mất phong độ như hiện nay. Do đó, vị trí này phải thuộc về Scholes, người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết trước “đội bóng bất bại” tại Ngoại hạng Anh năm đó là Arsenal.

TIỀN ĐẠO

Marcus Rashford cho thấy tiềm năng vô tận khi đã có được 8 bàn trong mùa ra mắt M.U. Tuy nhiên, đặt cạnh chàng trai 18 tuổi với Ruud Van Nistelrooy, người đã ghi trung bình 30 bàn/mùa suốt 5 mùa giải tại Old Trafford thì lại quá khập khiễng.  

Đội hình tiêu biểu của M.U trong 2 trận chung kết FA Cup 2003/04 và 2015/16
Đội hình tiêu biểu của M.U trong 2 trận chung kết FA Cup 2003/04 và 2015/16
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x