Fabregas thừa nhận đã ném pizza vào mặt Sir Alex cách đây 13 năm
Vụ “Pizza-gate” hay còn có có tên gọi khác là "Cuộc chiến buffet" luôn là một bí ẩn của Ngoại hạng Anh khi vẫn chưa tìm ra thủ phạm dám cả gan động tới Sir Alex Ferguson.
Đây là sự cố sau chiến thắng 2-0 của M.U trước Arsenal ngày 24/10/2004, trận đấu kết thúc chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ. Khi các cầu thủ và quan chức 2 đội đụng độ nhau trong đường hầm, HLV Alex Ferguson bị ném pizza vào mặt từ một cầu thủ Arsenal. 7 năm sau, cựu hậu vệ Arsenal, Martin Keown xác nhận Cesc Fabregas chính là kẻ ném pizza vào "mặt tiền" của Sir Alex.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa được xác nhận bất cứ lần nào cho đến ngày hôm nay. Trong một buổi phỏng vấn, Fabregas - giờ là tiền vệ của Chelsea thú nhận: "Keown là kẻ nói dối bởi anh ta đứng trước mặt tôi và cố đấm một ai đó. Do vậy Keown không thể nhìn thấy tôi làm gì".
"Câu chuyện lúc đó là như sau. Tôi nghe tiếng động lớn và chạy ra xem tình hình, trên tay vẫn cầm một miếng pizza. Rồi tôi thấy Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown… đang xô xát với nhau. Tôi muốn tham gia nhưng không biết làm cách nào, thế là tôi ném thứ trên tay mình. Vèo một cái. Rồi tôi ngó qua người bị ném trúng và đó là Sir Alex".
Sau này, Fabregas đã đến và xin lỗi trực tiếp cựu HLV M.U. "Máy sấy tóc" cũng rộng lượng bỏ qua cho hành vi vô ý của một cậu nhóc ngày đó.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn