- Sau trận Pháp-Thụy Sỹ ở lượt trận cuối bảng A, câu nói ví von chỉ sự dữ dội “Chơi cho thủng trống, long dùi” đã được thay mới bằng câu “Chơi cho bóng nổ tan tành. Chơi cho áo rách tanh bành mới thôi”.
- Gareth Bale vừa được một thị trưởng lấy tên để đặt cho thị trấn nhỏ ở Xứ Wales. Vinh dự, nhưng hãy tỉnh táo, nếu thi đấu không tốt thì rất có thể tên anh sẽ được dùng ồ ạt vào đợt khuyến mãi “Bale off 50%” cuối năm.
- Các thủ môn ở EURO rộ mốt đeo xà cột, một dạng túi da nhỏ đeo chéo (tiếng Pháp là Sacoche) để lấy hên khi bắt bóng. Bởi đã có rất nhiều bàn thắng mười mươi bị xà ngang, cột dọc hóa giải trong mấy trận đấu gần đây.
- Cristiano Ronaldo đang dần thay thế một CEO công nghệ thông tin của Việt Nam về mức độ “nổ”. Tuy tịt ngòi rất nhiều ở những trận đấu thuộc các giải lớn nhưng CR7 vẫn huênh hoang về tài năng ghi bàn “không thể tin được”. Hiện, CR 7 bị cấm xuất hiện ở những nơi có nguồn nhiệt lớn để phòng cháy nổ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn