Tay vợt cựu số 1 thế giới Roger Federer tiết lộ anh vừa phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương đầu gối… mắc phải trong phòng tắm. Song nếu đem so với những chấn thương lãng xẹt trong làng banh nỉ từ xưa tới nay, thì việc Federer vì chuẩn bị nước tắm cho con gái mà bị đau chân vẫn chưa đến mức vô duyên lắm.
TỪ PHÒNG TẮM LÊN BÀN MỔ
Roger Federer đang giữ kỷ lục góp mặt vào nội dung đơn nam ở 65 giải Grand Slam liên tiếp. Để Federer có được kỷ lục khó phá ấy cùng thành tích 17 lần vô địch Grand Slam, một phần nhờ anh may mắn miễn nhiễm với chấn thương. Hầu như không thấy Tàu tốc hành phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương bao giờ.
Vậy mà anh lại vừa phải nghỉ 2 tháng để dưỡng thương đầu gối. Lạ hơn nữa là nguyên nhân dẫn tới chấn thương nghiêm trọng đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Federer tiết lộ: “Tôi nhớ 1 ngày sau khi đánh bán kết Australian Open với Novak Djokovic, tôi chuẩn bị nước tắm cho 2 công chúa nhỏ của mình. Chúng rất thích được vẫy vùng giữa bồn nước đầy bọt xà phòng. Đã thành thói quen rồi nên tôi làm mọi thao tác đơn giản như ăn kẹo. Rồi tôi quay người lại phía sau. Bất ngờ tôi nghe như có tiếng “rắc” trong đầu gối của mình.
Ai mà ngờ sau đó đi khám, bác sỹ bảo tôi phải lên bàn phẫu thuật. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra cảnh mình lại bị chấn thương đầu gối chỉ vì thực hiện một động tác đơn giản mà mình đã làm cả triệu lần trong đời”.
Serena Williams tập tễnh sau lần giẫm phải mảnh cốc vỡ trong nhà hàng
Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Federer phải lên bàn mổ. Cả sự nghiệp lăn lộn khắp các mặt sân cứng, sân cỏ, sân đất nện, Federer chưa biết đến dao phẫu thuật của bác sỹ là gì. Thế mà chỉ một lần chuẩn bị nước tắm cho con gái, Tàu tốc hành lại bị “trật đường ray”.
NHỮNG CHẤN THƯƠNG “CỦ CHUỐI”
Federer vừa gặp phải chấn thương “để đời”. Song lịch sử tennis còn ghi nhận lắm trường hợp “củ chuối” hơn thế nhiều.
Tay vợt quá cố người Đức, Gottfried Von Cramm từng bị mất ngón trỏ tay phải trong… một lần cho ngựa ăn. Bị ngựa ngoạm mất ngón trỏ như vậy, song sau đó Von Cramm vẫn 2 lần vô địch Roland Garros và 3 lần giành ngôi á quân Wimbledon cùng một lần vào chung kết US Open mới kỳ tài.
Năm 1997, Yevgeny Kafelnikov phải rút lui khỏi giải Australian Open vì bị sái tay trong khi tập đấm bao cát. Sau đó, cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga chỉ dám tập thêm golf chứ không còn bén mảng tới các môn đánh đấm nữa.
Kim Clijsters thì lỗi hẹn với Roland Garros 2011 vì dính chấn thương mắt cá chân lúc khiêu vũ trong tiệc cưới một người em họ. Trước đó, có lần Clijsters còn phải nghỉ tập vì bị ngã khi đang chơi bóng cùng bố và bạn trai ở vườn nhà. Mà Clijsters ngã không phải vì vấp bóng hay va chạm với bạn trai. Ngôi sao có biệt danh Kim Kong “đo đất” vì vấp phải… chú cún cưng của mình.
Tay vợt xinh đẹp người Canada, Eugenie Bouchard phải bỏ cuộc giữa chừng ở nội dung đơn nữ tại giải US Open 2015 vì trượt chân ngã trong phòng thay đồ. Quá tức tưởi vì chấn thương lãng nhách này, Bouchard sau đó đã kiện Hiệp hội quần vợt Mỹ đã để mặt sàn phòng thay đồ ở giải US Open quá trơn.
Đến nổi tiếng “trâu” như Serena Williams cũng không tránh khỏi chấn thương lãng xẹt. Hôm 7/7/2010, Serena tới một nhà hàng ở Munich để ăn mừng chức vô địch Wimbledon. Cô sơ ý giẫm phải mảnh cốc vỡ. Serena phải nghỉ thi đấu hết năm 2010.
Vô duyên như Ivanisevic
- Huyền thoại quần vợt người Croatia cùng bạn đánh cặp Mark Philippoussis “quân ta húc quân mình” khi không ai bảo ai, cùng ngẫu hứng định thực hiện động tác đánh đầu đưa bóng qua lưới trong một trận đôi nam ở Toronto năm 1998. Cú “thiết đầu công” ấy khiến Ivanisevic phải khâu 6 mũi ở gần mắt trái.
- Một lần khác, Ivanisevic đến sân tập mà quên vợt. Vội vàng về căn hộ ở Monte Carlo để lấy, anh để cửa sập gẫy mấy ngón tay.
- Năm 2003, Ivanisevic dính chấn thương chân trái do giẫm phải vỏ sò lúc đang dạo chơi trên bãi biển Florida.
Tự khép lại sự nghiệp thi đấu sau khi nhận án phạt 6 năm tù giam về hành vi hại đời nữ sinh 15 tuổi, Adam Johnson còn vừa bị tố giở trò cướp bồ của bạn thân.
Jose Mourinho, Fernando Hierro hay Lucio đều có cho mình những cô con gái xinh đẹp và tài năng. Nhưng không phải tiểu thư nào cũng tự lực gánh sinh bởi có người vẫn phải dựa vào sự nổi tiếng của người cha để kiểm sống.
Khi vụ khủng bố kinh hoàng tại Bỉ còn chưa thôi ám ảnh toàn thế giới thì một cuộc đánh bom đẫm máu khác lại xảy ra tại sân vận động ở Iraq khiến 26 người thiệt mạng.
Ngôi sao người Argentina đang chơi bóng cho Man City đã mua tặng CLB cũ Independiente một sân tập. Phải chăng đây là dấu hiệu Aguero muốn “lót ổ” một khi rời khỏi Man City để quay về “dưỡng già” ở đây?
Van Gaal không có mặt trong video quảng bá của M.U; Sir Alex chưa tìm được người nối nghiệp; Pique thích quậy khi gặp Real... là những sự kiện được điểm lại qua lăng kính hài hước.
Hậu vệ Jason Denayer, người hiện chơi cho Galatasaray theo hợp đồng cho mượn từ Man City, đúng là thuộc dạng cao số. Vì chỉ trong vòng 10 ngày, cầu thủ 20 tuổi này đã tình cờ có mặt đúng thời điểm diễn ra 3 vụ khủng bố ở 3 nơi khác nhau mà chẳng hề mảy may xây xát.
Trùng hợp thay, những HLV lừng danh thế giới qua đời vì bệnh ung thư như Johan Cruyff, Sir Bobby Robson hay Tito Vilanova đều từng có thời gian gắn bó với Barcelona.
Tiền vệ Joe Allen của Liverpool vừa thành gương mặt trang bìa của tạp chí Chicken and Egg nhờ sở thích… nuôi gà. Allen quả là có sở thích lạ trong bối cảnh giới sao thể thao thường nuôi chó, mèo hay ngựa. Song nói về những thú cưng siêu dị của dân chơi thể thao, thì đàn gà nhà Allen vẫn còn dễ tưởng tượng chán.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn