Fernado Torres: “Cậu bé vàng” trở thành “cục nợ”!

Trần Hòa
06:58 ngày 31-08-2014
El Nino từng đến The Blues như là niềm kỳ vọng lớn nhất lịch sử Chelsea, còn giờ khi ra đi anh được xem như kẻ đáng nguyền rủa nhất trong lòng NHM The Blues. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 năm và 7 tháng…
Fernado Torres: “Cậu bé  vàng” trở thành “cục nợ”!
50 TRIỆU BẢNG CHO “CỤC NỢ”
Ngay khi thông tin Fernando Torres được khẳng định sẽ rời Chelsea để gia nhập Milan theo dạng hợp đồng cho mượn 2 năm, HLV Jose Mourinho cho biết: “Tôi không nghĩ đây là một ngày buồn với Torres, cậu ấy ra đi đơn giản để cho một sự khởi đầu mới, một cuộc sống mới. Tôi không xem đó như một sự kết thúc thất bại”.

Đó là một sự phủ nhận của Mourinho về việc người ta cho rằng anh là một kẻ ăn hại, một kẻ đáng nguyền rủa tại Chelsea, hay đó chỉ là một sự an ủi vuốt đuôi của kẻ đã rũ bỏ được cục nợ? Có lẽ là cả hai!

Tất nhiên chẳng thể phủ nhận Torres là cơn ác mộng tại Chelsea, là cục nợ tại Stamford Bridge hơn 3 năm rưỡi qua. Chân sút người Tây Ban Nha đến với Chelsea vào đầu năm 2011 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng. Nhưng tổng cộng, Torres chỉ ghi được 20 bàn sau 110 trận khoác áo Chelsea tại Premier League. Hiệu suất ghi bàn đó còn kém hơn cả của một tiền đạo dự bị hạng xoàng. 


Torres là bản hợp đồng thất bại toàn diện của Chelsea

Nhưng chi tiết sau đây mới thực sự lột tả hết được sự thất bại của Torres tại Chelsea. The Blues mua anh về vào đầu năm 2011 để kế tục “huyền thoại sống” Didier Drogba. Nhưng thật trớ trêu, Chelsea lại vừa phải đưa về chính Drogba thay thế cho Torres, bất kể lão tướng người Bờ Biển Ngà giờ đã già hơn gần 4 tuổi so với thời điểm anh đón chào Torres đến Chelsea.

BI KỊCH CỦA CHELSEA, CỦA TORRES
Điều tồi tệ mà thương vụ Torres gây ra cho Chelsea không chỉ vì họ tiêu tốn cả núi tiền chỉ để đổi lại một của nợ, mà còn gây ra một cuộc khủng hoảng tiền đạo nặng nề và dai dẳng. Vì cái mức phí chuyển nhượng kỷ lục, vì quỹ lương khổng lồ của Torres và đặc biệt vì sự kỳ vọng quá lớn vào anh đã khiến Chelsea không thể dứt ra được tuyển thủ Tây Ban Nha. Để rồi, thất bại của Torres không chỉ là thất bại của cá nhân anh, mà còn là thất bại của cả hàng công Chelsea. 

Thật trớ trêu, một tiền đạo gần như vô dụng tại Stamford đã khiến NHM The Blues phải chia tay những công thần như Didier Drogba hay Nikolas Anelka ra đi, khiến họ mất cả những ngôi sao trẻ đầy kỳ vọng vào tay kẻ khác như Daniel Sturridge và gần đây là Romelu Lukaku. Và chắc chắn, những pha bỏ lỡ khó tin và phong độ ghi bàn thảm hại của El Nino cũng là một nguyên nhân khiến Chelsea phải chia tay một loạt HLV tài năng gần đây, từ Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo cho tới Rafael Benitez. Chính HLV Mourinho cũng đã nhiều lần phải nếm thất bại và những nỗi cay đắng vì khả năng ghi bàn kém cỏi của cái hàng công bị tàn phá bởi sự có mặt của Torres trong những năm qua.

5 khoảnh khắc "vàng" của Torres trong màu áo Chelsea

Đó mới là lý do thực sự NHM Stamford Bridge xem Torres là kẻ đáng nguyền rủa, là bản hợp đồng thảm bại nhất lịch sử CLB, chứ chưa hẳn phải là cái mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng. Thực tế, nếu tính tổng số tiền mà Chelsea từng ném qua cửa sổ vì mua sắm thất bại còn hơn rất nhiều con số đó.

Tất nhiên, Torres cũng mất mát quá nhiều trong hơn 3 năm rưỡi khoác áo Chelsea. Từ một ngôi sao được cả thế giới ngưỡng mộ, anh trở thành một một kẻ bị tất cả nguyền rủa. Tương lai của El Nino cũng vô cùng ảm đạm. Anh sẽ chơi ở Milan dưới dạng cho mượn trong 2 năm hợp đồng còn lại với Chelsea. 

Liệu El Nino có hy vọng hồi sinh gì tại San Siro vốn đang được ví như nơi để những ngôi sao hết thời thực sự nhận ra mình đã hết thời, như Robinho, Ronaldinho và gần đây là Kaka!

Mỗi bàn của Torres có giá 1,73 triệu bảng


Torres chỉ ghi tổng cộng 45 bàn trên mọi mặt trận cho Chelsea. Trong khi đó, Chelsea phải chi ra 50 triệu bảng mua anh, đồng thời trả lương 28 triệu bảng trong 3 mùa rưỡi. Tính ra mỗi bàn thắng của Torres có giá gần 1,73 triệu bảng. Ở Chelsea, Torres ghi 20 bàn/110 trận tại Premier League, 3 bàn/13 trận tại FA Cup, 3 bàn/6 trận tại cúp Liên đoàn, 19 bàn/43 trận tại các cúp châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Mùa này Oezil sẽ chơi hay như kỳ vọng? Mùa này Oezil sẽ chơi hay như kỳ vọng?

    Trong suốt 77 phút của hai lượt trận ở vòng sơ loại Champions League của Arsenal gặp đối thủ TNK Besikstas, Mesut Oezil không có pha dứt điểm nào về phía khung thành, không phạm lỗi và cũng không bị thổi việt vị lần nào.

  • Everton 3-6 Chelsea: Mưa bàn thắng ở Goodison Park Everton 3-6 Chelsea: Mưa bàn thắng ở Goodison Park

    Đêm qua, Goodison Park đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng và màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa Everton và Chelsea. The Blues là đội giành chiến thắng sau cùng với tỷ số 6-3. Thắng lợi này giúp Chelsea tiếp tục dẫn đầu BXH với 3 trận toàn thắng.

  • Tường thuật Everton 3-6 Chelsea Tường thuật Everton 3-6 Chelsea

    Chelsea và Everton đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với tổng cộng 9 bàn thắng được ghi. Như vậy là sau 3 lượt đấu đầu tiên ở Premier League 2014/15, thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào.

  • "Người cũ" của M.U độc diễn gần 60m ghi bàn hạ M.C "Người cũ" của M.U độc diễn gần 60m ghi bàn hạ M.C

    Man City có đủ cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành trọn 3 điểm trước Stoke City. Song, đội khách đã khiến các nhà ĐKVĐ bị bất ngờ với lối chơi chặt chẽ cùng những pha phản đòn sắc nét.

  • Man City 0-1 Stoke: Bất lực ngay tại thánh địa Man City 0-1 Stoke: Bất lực ngay tại thánh địa

    Bàn thắng duy nhất của Mame Diouf giúp Stoke có chiến thắng vô cùng quả cảm ngay tại Etihad, dù bị đội chủ nhà Man City chèn ép ở hầu hết thời gian của trận đấu.

  • Tường thuật Burnley 0-0 M.U Tường thuật Burnley 0-0 M.U

    Dù có sự xuất hiện của Di Maria trong đội hình song M.U vẫn phải chấp nhận kết quả hòa trước Burnley. HLV Van Gaal vẫn chưa thể có một chiến thắng tại Premier League.

  • Burnley 0-0 M.U: Có Di Maria, vẫn lánh xa 3 điểm! Burnley 0-0 M.U: Có Di Maria, vẫn lánh xa 3 điểm!

    Di Maria đã có màn ra mắt M.U. Ngôi sao người Argentina cũng chơi khá tốt. Tuy nhiên, một mình Di Maria là không đủ để M.U có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Một trận đấu nữa qua đi và CĐV Quỷ đỏ lại ôm thêm một nỗi thất vọng. Đến bao giờ M.U mới biết ca khúc khải hoàn...?

  • Rooney và 7 khoảnh khắc không đáng mặt Rooney và 7 khoảnh khắc không đáng mặt

    Wayne Rooney vừa được trao băng thủ quân ĐT Anh. Nhưng đi kèm với vinh dự là những hoài nghi dành cho Rooney bởi trong quá khứ, anh từng nhiều lần hành động thiếu kiềm chế. Đấy là những khoảnh khắc, những sự kiện cho thấy, tiền đạo này còn thiếu nhiều phẩm chất của một người thủ quân ĐT Anh.

  • Sterling: “Mua Balotelli là bước tiến lớn của Liverpool!” Sterling: “Mua Balotelli là bước tiến lớn của Liverpool!”

    Cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling đã ca ngợi tân binh Mario Balotelli hết lời, trong buổi phỏng vấn với tạp chí Fourfourtwo ngày hôm qua.

  • Lukaku & Eto'o sớm tái ngộ Mourinho: Thời khắc của sự thật Lukaku & Eto'o sớm tái ngộ Mourinho: Thời khắc của sự thật

    Nếu như Samuel Eto’o bị Jose Mourinho chê là quá già “như thể một ông lão 40 tuổi”, thì Romelu Lukaku lại chỉ trích ông thầy cũ đã không đặt niềm tin vào anh chỉ vì… còn quá trẻ.

  • Chelsea đối phó với Everton ra sao khi không có Diego Costa? Chelsea đối phó với Everton ra sao khi không có Diego Costa?

    Tình hình chấn thương của chân sút Diego Costa đang khiến NHM Chelsea cảm thấy lo lắng, bởi nếu mất anh, The Blues sẽ không biết tìm đâu ra một sự thay thế khả dĩ nhất vào lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x