Sinh nhật thứ 48 của Hierro

Fernando Hierro: Lá chắn thép mang hồn tiền đạo

Quang Hoà Quang Hoà
10:08 ngày 23-03-2016
Trong thế giới bóng đá có những cầu thủ rất đặc biệt, sở hữu phẩm chất và cá tính mà chỉ họ mới có. Ví dụ điển hình cho mẫu cầu thủ có 1 không 2 này là Fernando Hierro, hậu vệ lừng danh một thời nổi tiếng ở khả năng săn bàn không thua gì tiền đạo.
Fernando Hierro: Lá chắn thép mang hồn tiền đạo

HẬU VỆ THÍCH GHI BÀN

Hierro sinh ngày 23/3/1968, ông tròn 48 tuổi vào hôm nay. Hồi còn theo nghiệp quần đùi áo số, ông không khởi nghiệp ở Real Madrid nhưng thành danh cùng đội bóng này. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm đá cho “Kền kền trắng” (từ năm 1989 đến 2003), Hierro chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ tùy từng thời điểm.

Tiếng là mang nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ được Real mang về từ Valladolid lại được nhiều người biết đến ở khả năng ghi bàn vô cùng đáng nể cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Hierro đã ghi đến 134 bàn trong 716 trận. Những pha lập công của Hierro chủ yếu đến từ phạt đền hoặc đá phạt trực tiếp. Mùa giải mà Hierro “mắn” nhất là mùa 1991/92, khi ông đóng góp 26 bàn cho Real. Đây là con số mà ngay cả nhiều tiền đạo cũng khó vươn tới nổi.

Ở cấp độ ĐTQG, cầu thủ từng lập hat-trick trong trận Real thắng Real Zaragoza 3-1 năm 2002 này đá 89 trận và ghi được 29 bàn. Trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Tây Ban Nha, Hierro hiện xếp thứ 4 sau David Villa (59 bàn), Raul Gonzalez (44 bàn) và Fernando Torres (38 bàn). 

Hierro có khả năng sút phạt siêu hạng

Theo cây viết thể thao hàng đầu Tây Ban Nha Santiago Segurola (làm cho tờ El Pais), Hierro là hậu vệ mang tâm hồn tiền đạo. Chính vì thế mà những trận đấu có sự góp mặt của ông luôn rất đáng xem. Về phần mình, chính Hierro có lần từng tuyên bố: “Tôi biết mình sinh ra không phải để làm hậu vệ. Khi thấy cơ hội, thật đáng xấu hổ nếu tôi không dâng lên và tung ra một cú sút để xem thủ môn đối phương chống đỡ thế nào”.

VIDEO: Fernando Hierro và những pha sút phạt quái kiệt



NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP

Hierro được nhiều người gán cho biệt danh “người đàn ông thép” không chỉ bởi sở hữu ngoại hình cao lớn cùng lối chơi rắn mà còn vì tinh thần chiến đấu vô cùng quả cảm. Nếu Hierro không có ý chí mạnh mẽ đến mức phi thường, có lẽ ông đã sớm bỏ cuộc khi vừa mới chập chững vào nghề. 

Nên biết, hồi còn học việc ở đội trẻ Malaga, cậu nhóc Hierro từng bị đánh giá là quá yếu đuối, vụng về và không đủ khả năng để theo nghiệp thể thao. Tuy nhiên, những lời nhận xét khó nghe ấy không khiến Hierro nản chí mà còn tiếp thêm cho ông rất nhiều động lực.

Có giai thoại được tờ The Guardian kể lại rằng, một buổi sáng mùa Hè năm 1999, Hierro trong vai trò đội trưởng Real đã đưa được bóng vào lưới trong trận đấu tập mỗi hiệp kéo dài 10 phút và mỗi bên chỉ có 7 người. Rất tiếc cho Hierro là HLV John Toshack với tư cách là trọng tài lại thổi phạt việt vị và không công nhận bàn thắng. Vậy là Hierro cầm lấy trái bóng sút thẳng lên trời để thể hiện sự tức giận cực độ. Sau trận đấu, thủ quân Real hằm hằm rời sân và không thèm liếc nhìn HLV Toshack, dù nhà cầm quân này đã giải thích rằng trận đấu tập không mang quá nhiều ý nghĩa.

Perez từng đẩy Hierro khỏi Bernabeu năm 2004

Câu chuyện trên thực ra chỉ là một trong số nhiều minh chứng cho thấy sự mạnh mẽ và tinh thần khát khao chiến thắng của Hierro lớn đến mức nào. Cũng bởi sở hữu cá tính quá mạnh như vậy, Hierro không được Real tri ân như công thần khi rời Bernabeu với tư cách cầu thủ, dù ông đã cùng đội bóng này giành tới 16 danh hiệu lớn nhỏ.

Không những vậy, Hierro còn bị chủ tịch Florentino Perez tống cổ khỏi Bernabeu năm 2004 vì mâu thuẫn cá nhân. Đây là hệ quả của việc Hierro đã công khai thể hiện sự bức xúc khi Real cố tình xua đuổi tiền đạo Fernando Morientes để chiêu mộ Ronaldo “ngoài hành tinh” theo ý thích của Perez.

CUỘC CHIẾN VỚI PEREZ

Sự mạnh mẽ của Hierro còn được thể hiện ở chỗ, ông sẵn sàng gạt cái tôi sang một bên để mang lại những điều tốt đẹp cho Real. Thế mới có chuyện, mùa Hè năm 2014, Hierro đã đồng trở lại làm việc cho Real trong vai trò HLV phó và trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti (thay thế cho Zinedine Zidane chuyển sang dẫn dắt Real Castilla). Sự trở lại của Hierro được các fan Real đón chào nồng nhiệt, bởi họ biết rằng “Kền kền trắng” đã có sự phục vụ của một chuyên gia “có tâm và có tầm”.

Hierro rất được lòng các CĐV Real

Trước đó, sau khi giải nghệ năm 2005, Hierro đã tranh thủ học lấy bằng HLV và làm GĐTT cho LĐBĐ Tây Ban Nha đến năm 2011. Đây là quãng thời gian ĐT Tây Ban Nha gặt hái được nhiều thành công, với điểm nhấn là chức vô địch EURO 2008 và World Cup 2010. Từ giữa năm 2011 đến giữa 2012, Hierro làm GĐTT cho Malaga, ông góp phần giúp đội bóng này lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League.

Thời gian gần đây, Hierro chẳng hề tỏ ra e ngại chủ tịch Perez khi công khai bày tỏ sự chống đối với người đàn ông quyền lực nhất ở Bernabeu. Chưa biết sự mạnh mẽ và nhiệt tình của Hierro có khiến ông chủ “Nhà trắng” thất thế trong cuộc bầu cử vào mùa Hè năm sau hay không, nhưng chí ít thì ông đã ghi được thêm rất nhiều điểm trong tim người hâm mộ. Lúc này, rất nhiều CĐV Real đã chán ngấy Perez, và khi những lời kêu gọi từ chức chưa phát huy hiệu quả thì họ chỉ biết trông chờ vào những huyền thoại không ngại đấu tranh như Hierro hay Raul.

VÀI NÉT VỀ HIERRO:
Sinh ngày: 23/3/1968
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Các CLB đã chơi: Valladolid (từ 1987 đến 1989), 
Real Madrid (từ 1989 đến 2003), Al Rayyan (từ 2003 đến 2004, Bolton (từ 2004 đến 2005)
Số lần khoác áo ĐTQG: 89 (ghi 29 bàn)
Thành tích
Cùng Real: Giành 5 chức vô địch La Liga (các mùa 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03), 3 chức vô địch Champions League (1997/98, 1999/00, 2001/02), giành 2 cúp Liên lục địa (1998/2002), giành siêu cúp châu Âu 2002, cúp Nhà vua Tây Ban Nha (mùa 1992/93), 4 siêu cúp Tây Ban Nha (1990, 1993, 1997, 2001). 
Cá nhân: Hậu vệ hay nhất UEFA 1997/98
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x