Fernando Torres: Khi đôi chân đã mỏi mệt

Cẩm Chi
09:04 ngày 24-06-2019
18 năm chưa hẳn là quãng thời gian dài, nhưng cũng chẳng quá ngắn để một người đã bước qua tuổi 35 như Fernando Torres hiểu rằng, bản thân anh cần gì. Đã đến lúc Torres dừng lại khi nguồn cảm hứng với trái bóng vơi đi, như anh thừa nhận với báo giới.
Fernando Torres giải nghệ: Khi đôi chân đã mỏi mệt…
Buổi họp báo Torres tuyên bố giải nghệ bắt đầu bằng đoạn clip giàu cảm xúc. Gerrard, Terry và Puyol - những nhân cách lớn của làng túc cầu và cũng là đồng đội của Torres - đã gửi lời cảm ơn tới Torres sau những đóng góp của anh với bóng đá. 

Trong khoảnh khắc đó, Torres suýt chút nữa rơi nước mắt. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đi thẳng vào giải đáp các thắc mắc của hơn 300 nhà báo đang nóng lòng phía dưới. “Tôi sẽ thành thật với các bạn, rằng tôi không còn cảm thấy thích thú mỗi khi bước ra sân bóng nữa. Vài tháng qua, tôi đã lắng nghe cơ thể mình và cố gắng chọn thời điểm thích hợp để thông báo quyết định. Cuối cùng, ngày hôm nay đã đến”, Torres giải thích cho lý do dừng chơi bóng. 

Không có gì là cường điệu hay bao biện trong phát biểu của Torres. Từ tháng 10 năm ngoái, Torres đã không thể ghi bàn cho Sagan Tosun. Tròn hai tháng qua, Torres bắt đầu 4/5 trận đấu trên băng ghế dự bị. Thời báo Nhật Bản thậm chí còn đưa tin, Torres chủ động xin ngồi ngoài trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Gamba Osaka hôm 11/05. 

Torres đã bỏ lại đỉnh cao ở sau lưng từ rất lâu. Nói không quá, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong sự nghiệp mình, Torres giành trọn cho Atletico giai đoạn 1 và Liverpool. Anh không phải mẫu thần đồng bị ép chín, nhưng cũng là ví dụ tiêu biểu cho những ngôi sao sớm nổi chóng tàn. Quyết định chuyển tới Chelsea 8 năm trước chẳng những không đưa Torres lên tầm cao mới mà hóa ra, đó là nước cờ sai số biến Torres từ người hùng thành gã hề kệch cỡm. 


Gần thập kỷ qua, Torres sống vật vờ trong cái bóng hào quang của quá khứ nếu đánh giá thẳng thừng El Nino dưới góc độ chuyên môn. Thất bại ở Chelsea và Milan hủy hoại hoàn toàn sát thủ khét tiếng ngày nào, và Torres chỉ có thể trụ lại bóng đá đỉnh cao nhờ mối quan hệ thân tình với Diego Simeone. Sang tới Nhật Bản, Torres tiếp tục sắm vai “bóng ma” dù trình độ J-League 1 chẳng thể gọi là cao sang gì. Torres, đơn giản là đánh mất chính mình và đánh mất luôn tình yêu với bóng đá. 

Nhìn sang người bạn cũ David Villa hay “lão già” Ibrahimovic vẫn miệt mài cày ải , Torres ít nhiều sẽ chạnh lòng. Nhưng cuộc chơi này luôn tồn tại quy luật sinh tồn khắc nghiệt và trên tất cả, Torres cần biết anh muốn gì. Bóng đá cho Torres tất cả và cũng cướp đi của El Nino nhiều thứ. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố với đời cầu thủ, Torres đều đã nếm trải. 

Dừng lại đúng thời điểm, vì thế, là sự lựa chọn khôn ngoan. Torres không biến mất hay đoạn tuyệt với bóng đá, chỉ là anh chuyển đổi trạng thái nghề nghiệp từ một công việc đang kém dần đều sang lĩnh vực giàu tiềm năng khác. Biết đâu đấy, hình ảnh Torres lãng tử với mái tóc vàng bồng bềnh lướt đi trong gió sẽ nhường chỗ cho hình tượng oai phong lẫm liệt của nhà lãnh đạo?

Trong buổi họp báo chia tay, Torres úp mở về dự định hậu giải nghệ. Anh thừa nhận cân nhắc phương án quay về đội bóng quê hương Atletico Madrid, nơi GĐKT hay đại sứ hình ảnh là các vị trí còn khuyết. Và dù con đường Torres lựa chọn là gì, anh cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, vì tất cả những cảm xúc tuyệt diệu mang tới cho NHM bóng đá.

Ngày chia tay đặc biệt 
Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Torres diễn ra vào ngày 23/08 tới, trong trận gặp Vissel Kobe. Đáng chú ý, Torres sẽ chạm mặt Andres Iniesta và David Villa, những người đồng đội cũ ở ĐT Tây Ban Nha trong ngày chính thức tạm biệt khán giả thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x