Fernando Torres trở lại Vicente Calderon: Ngày trở về của Hoàng Tử

Trần Minh Trần Minh
05:37 ngày 22-04-2014
Đêm nay, Fernando Torres sẽ trở lại Vicente Calderon, nơi anh đã trưởng thành trước khi sang Liverpool (2007) và lột xác trở thành một ngôi sao lớn. Dù chỉ còn là lịch sử của Atletico nhưng sau vô vàn cống hiến cho đội bóng này, El Nino vẫn xứng đáng được ghi nhận. Đêm nay, chàng Hoàng tử một thời của nửa đỏ-trắng thành Madrid sẽ trở về.
Fernando Torres trở lại Vicente Calderon: Ngày trở về của Hoàng Tử
TORRES, NIỀM TỰ HÀO CỦA FUENLABRADA
Ngày 22/2/2009, Penelope Cruz bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của tất cả những nhân vật có mặt trong khán phòng nhà hát Kodak. Cô đã trở thành nữ diễn viên người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử giành giải Oscar (vai phụ trong bộ phim Vicky Cristina Barcelona). Rất xúc động, cô cám ơn đạo diễn Woody Allen đã tin tưởng, cám ơn 2 người bạn đồng diễn, cám ơn bố mẹ, các anh chị em. Và Penelope cũng không quên Alcobendas, thị trấn cách Madrid chỉ khoảng 15km, nơi cô đã lớn lên và thường xem những gala trao giải Oscar qua truyền hình. Đấy là một giấc mơ có thật.

Sau đêm hôm ấy, Alcobendas đã có tên trên bản đồ thế giới và người dân ở đây đã có lý do để tự hào khi nói về thị trấn của mình. Điều tương tự cũng đã diễn ra ở một thị trấn khác - Fuenlabrada - cùng với cái tên Fernando Torres. Ngày 5/2/2009, thị trấn này đã trao cho Torres kỷ niệm chương dành cho “công dân danh dự” vì những cống hiến đặc biệt của anh. Fuenlabrada chỉ cách trung tâm thủ đô Madrid có 25 phút đường tàu hỏa, vùng đất khiêm tốn ấy chính là nơi Torres đã lớn lên, bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp và trở thành vua của cả thị trấn.

 Torres từng trải qua thời niên thiếu đáng nhớ ở thị trấn Fuenlabrada

Người thị trưởng cũ của Fuenlabrada - Manolo Robles - là một fan Real Madrid. Nhưng ông lại đặc biệt hâm mộ El Nino. Bất kỳ khi nào Torres về lại nơi này, ông cũng mời anh đến nhà ăn một bữa cơm cho kỳ được. Ông đã xem El Nino thi đấu từ khi anh còn là một cậu bé của đội thiếu niên. Con trai Robles cũng theo nghiệp cầu thủ, nhưng chưa bao giờ vươn đến được gần tài năng của Torres.

CHÀNG HOÀNG TỬ SA CƠ  TRỞ VỀ
Torres đã rời nơi này sang Liverpool và bây giờ là Chelsea, đã trải qua mọi thăng trầm của đời cầu thủ. Nhưng riêng tại Fuenlabrada thì anh vẫn vừa là Hoàng tử, vừa là cậu bé El Nino ngày nào được mọi người yêu quý. Họ lấy tên anh để đặt cho khu phức hợp thể thao duy nhất của thị trấn gồm sân bóng đá, quần vợt, đường chạy điền kinh và bể bơi. Ngày Torres trở lại để khai trương khu phức hợp ấy vào năm 2010, họ chào đón anh như một người hùng.

Chàng Hoàng tử của Fuenlabrada tất nhiên cũng là Hoàng tử của Atletico. Torres gia nhập lò đào tạo của đội bóng khi 11 tuổi, từ chối Real Madrid vào năm 12, lên đội một năm 17 và đến năm 19 tuổi thì mang băng thủ quân. Anh mang Atletico trở lại La Liga và là chân sút số một của đội bóng trong 5 năm liền. Torres được gửi trao mọi yêu thương và hy vọng từ một CLB vừa trải qua những năm tháng hoang tàn dưới thời Jesus Gil. Ngày Torres họp báo chia tay, chỉ có những giọt nước mắt và những niềm tiếc nuối chứ không có những lời trách cứ. Khi Torres bước chân rời khỏi khán phòng, một phóng viên đã trao cho anh chiếc áo màu đỏ trắng và nói: “Hãy trở lại nhé, El Nino!”.

Nếu như El Nino đã luôn mặc chiếc áo đỏ trắng ấy đến lớp họp suốt những năm tháng niên thiếu, đã trở thành cầu thủ được yêu quý nhất trong lịch sử CLB thì không lý gì anh lại không thể khoác lại chiếc áo ấy lần nữa. Cái cách mà Stamford Bridge chào đón Didier Drogba cách đây ít lâu làm cho Torres hiểu rõ một điều: anh chưa từng thuộc về nơi này và mãi mãi chỉ là cái bóng của Voi rừng, dù ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã rời Chelsa. Torres từng làm việc với 5 HLV khác nhau tại Stamford Birdge, trong đó có 4 nhà vô địch Champions League và 1 nhà vô địch Europa League, nhưng không ai có thể hồi sinh được El Nino.

Nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác với Diego Simeone, một HLV đầy tài năng, đam mê và từng là đồng đội của chính Torres tại Atletico thuở trước. Song đấy cũng là chuyện của tương lai. Bây giờ Torres vẫn phải trở lại Vicente Calderon để làm đối thủ của đội bóng mà anh luôn yêu quý. Chắc chắn các fan Atletico sẽ dành cho anh sự đón tiếp nồng hậu, như người Chelsea từng đón tiếp Drogba. Những kỷ niệm sẽ lại ùa về, trong đó có cả kỷ niệm khó quên của một ngày Hè, El Nino đá bóng với bạn bè, ăn trọn một quả bóng vào mặt và gãy 2 cái răng cửa. Từ ấy cậu bé quyết chia tay luôn cái nghề thủ môn bạc bẽo để lên đá tiền đạo cho... an toàn.

Và từ ấy, một chặng đường tuyệt đẹp đã mở ra. Vicente Calderon luôn chào đón chàng Hoàng tử của mình trở lại, dù đó là chàng Hoàng tử sa cơ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x