FLC Thanh Hóa đã khởi đầu AFC Cup hết sức thuận lợi khi giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Global Cebu FC đến từ Philippines.
Ghi bàn
FLC Thanh Hóa: Omar (73’)
FLC Thanh Hóa 1-0 Global Cebu FC
Theo điều lệ của AFC Cup, chỉ đội đứng nhất bảng mới giành quyền đi tiếp vào vòng đấu knock-out, thế nên muốn tiến sâu, FLC Thanh Hóa phải tận dụng tốt cơ hội được thi đấu trên sân nhà. Ý thức được lợi thế ấy nên đoàn quân của ông Mihail đã nhập cuộc với lối chơi pressing bằng những đòn hãm thành Global Cebu FC ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Hàng tiền vệ với những cái tên xuất sắc của bóng đá Việt Nam cùng với các mũi giáp công rất được kỳ vọng như Omar, Junior hay Văn Thắng đã giúp cho đội chủ nhà tạo thế trận lất lướt, kiểm soát bóng hơn hẳn so với đội khách. Tuy nhiên, đội khách cũng tỏ ra khá bình tĩnh trong thế trận bị chèn ép bởi những pha hãm thành theo kiểu vỗ mặt từ biên của đội chủ nhà.
FLC Thanh Hóa cũng không ít lần đứng trước cơ hội khai thông thế bế tắc sớm. Phút 20, Văn Thắng thoát xuống trống trải nhưng lại dứt điểm không thành công dù trước mặt chỉ còn lại thủ môn Patrick Deyto. Không lâu sau, Omar có pha dứt điểm cận thành nhưng thủ thành của Global Cebu FC lại xuất sắc cản phá.
Bị sức ép liên tục, đội bóng của Philippines rất ít khi tạo được những pha lên bóng nguy hiểm và không có bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào về phía cầu môn của FLC Thanh Hóa. Cũng dễ hiểu khi hàng tiền vệ của Global Cebu không cầm được bóng, phải chống đỡ trong thế bị động.
Bế tắc trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép ngay đầu hiệp 2. Song song đó, HLV Mihail liên tục có những thay đổi trên hàng công khi tung Đình Tùng và Trọng Hoàng vào sân với hy vọng tạo nên sự đột biến. Những nỗ lực ấy của FLC Thanh Hóa cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 73. Từ đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Omar bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên dẫn trước.
Có bàn dẫn trước giúp FLC Thanh Hóa chơi thoải mái hơn. Các học trò của ông Mihail càng quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng đào sâu cách biệt. Vì thế, đội chủ nhà tiếp tục tung những pha hãm thành mạnh mẽ từ trung lộ cũng như hai biên, tạo nên thế tấn công tổng lực về phía cầu môn của Patrick Deyto.
Tuy vậy, khả năng dứt điểm chưa thực sự sắc sảo của các chân sút đã không thể giúp FLC Thanh Hóa có thêm bàn thắng. Tuy nhiên, thắng lợi tối thiểu đã mang trọn vẹn 3 điểm và giúp cho đội bóng xứ Thanh khởi đầu AFC một cách thuận lợi.
Đội hình thi đấu FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Đồng, Xuân Thành, Bakel, Karube, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Văn Đại, Junior (Đình Tùng, 58’), Văn Thắng (Trọng Hoàng, 71’), Omar.
Global Cebu FC: Patrick Deyto, Lee Jeong Min, Rufo Sanchez, Del Rosario (Angedo, 79’), Jerry Barbaso, Darryl Roberts, Curt Dizon (Jordan, 89’), Paulo Bugas, Casembre, Daniel Gadia, Santos.
Bóng đá Việt Nam lại được chứng kiến hành trình ra biển lớn sau chiến công của U23 Việt Nam. Lần này ở cấp độ CLB, khi FLC Thanh Hóa và SLNA bước vào loạt trận đầu tiên ở AFC Cup.
SLNA hạ quyết tâm có điểm trên sân của Tampines Rovers ở đấu trường AFC Cup! Đó là món quà tất niên năm 2017, một năm được xem là thành công với đội bóng xứ Nghệ.
Không thể tạo ra bất ngờ tại AFC Champions League, FLC Thanh Hóa dồn mọi quyết tâm và cố gắng ở AFC Cup, mặt trận châu lục được xem là vừa tầm hơn. Sở hữu dàn hỏa lực trong tay, đoàn quân của HLV Marian Mihail đặt mục tiêu 3 điểm trong trận đầu tay trước đại diện Global Cebu của Philippines.
Hai tuyển thủ U23 Việt Nam là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Phan Văn Đức sẽ cùng SLNA đáp chuyến bay sang Singapore vào ngày 7/2 để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Tampine Rovers (10/2).
Theo kết quả bốc thăm của AFC Cup, SLNA rơi vào bảng H cùng với Tampines Rovers (Singapore), Persija Jakarta (Indonesia) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia). Tất cả các đội này đều ở khu vực Đông Nam Á nên trình độ được đánh giá ngang ngửa với SLNA.
Điểm tin 29/3
- Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool
- Fabregas đặt cửa Arsenal
- MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus
- Zidane tái xuất
- Man City mua thần đồng 14 tuổi
- MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời
- Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick
Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.
Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.
Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn