FLC Thanh Hóa: Xin đừng là hiện tượng

Phan Hồng Phan Hồng
17:43 ngày 15-01-2017
Dưới trướng HLV Petrovic, FLC Thanh Hóa đã khởi đầu mỹ mãn với 2 trận toàn thắng. Nhưng người xem vẫn dè dặt về sức mạnh đường trường của đội bóng xứ Thanh, bởi bài học “hụt hơi ở chặng nước rút” vẫn còn giá trị.
FLC Thanh Hóa: Xin đừng là hiện tượng

Đơn giản nhưng hiệu quả

Sau 2 vòng, FLC Thanh Hóa đang tạm chia sẻ ngôi đầu với Sài Gòn FC khi có cùng 6 điểm. Nhưng so về các chỉ số phụ, đội bóng xứ Thanh ấn tượng hơn. FLC Thanh Hóa là đội duy nhất chưa để thủng lưới. Bốn pha lập công trong 2 trận là hiệu suất ghi bàn đáng hài lòng đối với các học trò ông Petrovic. Nói chung, đội bóng áo vàng đang công thủ toàn diện.

Có thể thấy, lối chơi của  FLC Thanh Hóa không mượt mà như Than.QN hay Sài Gòn FC khi thường sử dụng bóng dài, bổng. Nhưng cho rằng, đó là sự ứng biến của ông Petrovic cũng có lý. Bởi những con người hiện tại, nhất là bộ đôi tiền đạo Uche và Omar, phù hợp với lối đá đơn giản ấy. Mà xét cho cùng, kết quả mới là yếu tố quan trọng nhất đối với đội tham vọng vô địch V.League như FLC Thanh Hóa. Và nhìn những gì đội bóng xứ Thanh đang thể hiện thì có thể nói, vị chiến lược gia từng đưa Red Star Belgrade lên ngôi vô địch châu Âu năm 1991 đã bước đầu thành công.

Dù mất tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh do chấn thương, nhưng cỗ máy FLC vẫn vận hành trơn tru. Ở hàng thủ, trung vệ Đinh Tiến Thành chơi khá gắn kết với Bakel dù lần đầu song hành. Trên hàng công, Uche cũng đã để lại dấu ấn dù vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Hai pha lập công sau 2 trận là kết quả có thể hài lòng đối với tân binh này. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến Văn Bình. Trong 4 bàn của FLC Thanh Hóa, tiền vệ người Nghệ An này ghi 1 bàn và thực hiện 2 đường chuyền thành bàn. Đó là những con số thống kê quá ấn tượng đối với Văn Bình.

Bài học cũ vẫn còn giá trị

Như đã đề cập, đây không phải là lần đầu tiên FLC Thanh Hóa xếp số 1 trên BXH của V.League. Trong vài ba năm qua, số 1 là chỗ đứng khá quen thuộc của  đội bóng xứ Thanh thời điểm đầu mùa. Đó cũng chính là lý do mà có thời điểm, CĐV của đội bóng này cảm thấy phấn chấn đến mức tự cao rằng “đá mãi cũng không thay đổi thứ hạng” khi đội nhà liên tục thắng và dẫn đầu trong thời gian dài.


Nhưng “đường dài mới biết ngựa hay”! Trong cuộc chiến đường trường, phong độ và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ cũng như khả năng điều chỉnh của HLV trưởng có ý nghĩa quyết định đến thành bại chung cuộc. Trên phương diện này, FLC Thanh Hóa đều thiếu trong vài ba mùa giải vừa qua. Họ liên tục thăng hoa ở giai đoạn đầu nhưng đến thời điểm nước rút lại “xì hơi” để rồi vỡ vụn giấc mô vô địch. Một trong những nguyên nhân chính là sự già nua của hàng thủ khiến họ không đủ sức chơi trong cuộc chiến đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai cao.

Quay trở lại với V.League 2017, FLC Thanh Hóa đang chơi thăng hoa. Mùa này, họ đã nhận ra điểm yếu ở hàng thủ nên quyết định bổ sung tuyển thủ QG Đinh Tiến Thành. Nhưng sự bổ sung này được đánh giá chỉ giúp cho đội bóng xứ Thanh khắc phục được 1 nửa vết nứt trong tuyến phòng ngự. Nói thế là bởi Nguyễn van Bakel vẫn còn hiện hữu. Cầu thủ này là “bằng chứng sống” cho phong độ cao ở đầu mùa nhưng rơi thê thảm ở giai đoạn nước rút. Thêm một mùa giải cũng đồng nghĩa, Nguyễn van Bakel (sinh năm 1983) già thêm 1 tuổi, nên thể lực cũng khó đảm bảo tốt.

Rõ ràng, nếu HLV Petrovic không có cách để đưa FLC Thanh Hóa tránh khỏi vết xe đổ cuối mùa như trước thì đội bóng xứ Thanh e cũng chỉ mãi là hiện tượng!

Trận thua lịch sử
Thất bại 0-8 trước Đồng Nai ở vòng 12 là trận thua đậm nhất của FLC Thanh Hóa, chấm dứt chuỗi lượt đấu bất bại của họ ở V.League 2014. Ở 11 vòng trước đó, đội bóng xứ Thanh chỉ để thủng lưới 6 bàn. Trận thua này khiến FLC Thanh Hóa tụt dần và chỉ xếp thứ ba cuối mùa dù ngự trị thời gian dài ở vị trí số 1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x