Real Madrid vừa hoàn tất cú hat-trick vô địch Champions League, một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, và người ta chỉ nói đến HLV Zinedine Zidane, Gareth Bale hay Sergio Ramos. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa, nếu không có một người đặt nền móng cho thành công tột bậc ấy. Người đó là chủ tịch Florentino Perez.
Ở lần đầu đắc cử chức chủ tịch Real Madrid năm 2000, Perez đem theo một cam kết: đưa đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 trở lại vị thế vốn có trong thế kỷ 21. Và ông có một định hướng làm việc rất rõ ràng: học cách quản lý CLB của vị chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu, còn đã mua cầu thủ thì đó phải là một siêu sao như Alfredo Di Stefano. Kết quả, Perez đã thành công rồi... thất bại bởi thứ triết lý nửa vời “Zidanes y Pavones” của mình.
Người ta chỉ trích ông mua những Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo (Brazil), David Beckham về chỉ để bán áo. Các Madridista phàn nàn rằng những “Pavon” của Real Madrid mãi không chịu lớn. Để rồi sau những vinh quang của thế hệ Galacticos 1.0, ông phải từ chức năm 2006 dưới sức ép của các CĐV. Nhưng trong lần trở lại ghế chủ tịch sau đó 3 năm, Perez đã thực sự thực hiện được cam kết của mình.
Ông trùm vẫn giữ tuyên bố “Những cầu thủ hay nhất phải chơi cho Real Madrid”. Nhưng song song với việc đổ tiền mua Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka, Gareth Bale, Real Madrid còn đưa về những cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc như Xabi Alonso, Isco và Marco Asensio. Bên cạnh việc chiêu mộ những tài năng trẻ nước ngoài như Casemiro, Martin Odegaard hay Vinicius Junior, Los Blancos còn tập trung đầu tư cho lò đào tạo của chính mình. Mà thành quả chính là sự xuất hiện của những Dani Carvajal, Nacho, Alvaro Morata hay Lucas Vazquez.
Perez đã định hướng Real Madrid phát triển theo một cách bền vững hơn nhiều so với giai đoạn Galactico 1.0 lung linh nhưng phù phiếm. Và hiệu quả đến như một điều tất yếu. Nếu như Real Madrid vẫn chưa được coi là một cái tên sừng sỏ ngay cả khi vô địch Champions League mùa 1997/98 sau 32 năm chờ đợi thì hiện tại, họ đã trở thành con ngoáo ộp ở đấu trường số 1 châu Âu. Los Blancos đã 4 lần đăng quang trong 5 mùa gần nhất và giờ, người ta bắt đầu so sánh thế hệ Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Karim Benzema với đội hình từng giành 5 chiếc Cúp C1 liên tiếp trong thập niên 1950 của Di Stefano, Rial, Ferenc Puskas và Paco Gento.
Từ vị thế một kẻ phải ra đi qua cửa hậu năm 2006, Perez cũng bắt đầu được so sánh với huyền thoại Santiago Bernabeu, chủ tịch của Real Madrid trong giai đoạn giành 6 danh hiệu Cúp C1 đầu tiên. Perez “mới chỉ” cùng Los Blancos vô địch Champions League 5 lần. Nhưng ngoài những danh hiệu, ông còn làm được nhiều hơn thế. Dưới bàn tay của vị chủ tịch vốn là một ông trùm xây dựng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn trở thành một đế chế kinh tế.
Real Madrid hiện chính là đội bóng giàu nhất thế giới, với ngân sách tăng trung bình 50 triệu euro/mùa và sắp tiếp cận mốc 800 triệu euro. Los Blancos cũng sở hữu thương hiệu mạnh nhất giới bóng đá và dẫn đầu trong lĩnh vực marketing và bán hàng. Một ví dụ đơn giản cho điều này là có tới 48 triệu người Indonesia, tức nhiều hơn cả dân số Tây Ban Nha, thừa nhận là Madridista và từng mua sản phẩm của Real Madrid. Và tất cả những thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ ấy, đều có dấu ấn của Perez, người có lẽ đã bắt đầu tiếp cận tầm vóc vĩ đại của Bernabeu.
Có gì nóng trong phòng thay đồ của Real Madrid?
Perez vẫn kém Bernabeu về danh hiệu
Xét về số danh hiệu mà Real Madrid giành được trong nhiệm kỳ chủ tịch, Perez (23) vẫn còn kém khá xa so với Bernabeu (31). Vị chủ tịch huyền thoại của Los Blancos hơn hẳn về số danh hiệu La Liga (16 so với 4), Cúp Nhà Vua (6-2) và Cúp C1/Champions League (6-5). Nhưng Bernabeu đã nắm quyền tới 35 năm (1943-1978), trong khi Perez mới ngồi ghế chủ tịch được 15 năm (2000-2006, 2009-nay).
Mohamed Salah không phải là người duy nhất phải rời sân trong nước mắt ở trận chung kết Champions League. Hậu vệ phải của Real Madrid, Dani Carvajal, chỉ trụ lại được trên sân lâu hơn Salah chút ít.
Dù thầy trò HLV Zidane đã hoàn thành mục tiêu vô địch Champions League mùa này, nhưng Real Madrid vẫn rất cần một cuộc cách mạng nhân sự trong mùa Hè năm nay do đội hình khá già cỗi.
Trước những tuyên bố khá bất ngờ của Cristiano Ronaldo về tương lai tại Real, Chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lên tiếng hé lộ.
Gareth Bale đã có màn trình diễn chói sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Bên cạnh đó, cầu thủ người xứ Wales cũng tiết lộ muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia.
Kết thúc một mùa giải thành công với vị trí thứ 2 La Liga và chức vô địch Europa League, Atletico Madrid tiếp tục phát triển về mặt kinh tế. Bây giờ, theo hãng kiểm toán KPMG, tổng giá trị của họ là 900 triệu euro. Nhà tân vương Europa League đang đứng thứ 13 thế giới.
Mặc dù sở hữu lò đào tạo trứ danh La Masia, nhưng Barca lại đứng cuối BXH về số phút thi đấu của cầu thủ trẻ tự đào tạo ở La Liga mùa vừa rồi, với vỏn vẹn 5 phút xuất hiện ở La Liga của Jose Arnaiz.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn