Ngày 2/5/2015 sẽ được ghi lại như 1 trong những mốc son đáng nhớ nhất trong lịch sử làng quyền Anh với trận so găng kinh điển giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Trận đánh thế kỷ ở Las Vegas còn hấp dẫn ở sự tương phản trong tính cách cũng như lối sống của hai võ sĩ vĩ đại bậc nhất thế giới hiện nay.
KHỞI NGHIỆP TỪ MÁU VÀ MA TÚY
Bất kể thắng thua ra sao, cuộc so găng đỉnh cao tại Las Vegas đêm nay sẽ mang lại cho Floyd Mayweather 180 triệu USD, phần của Manny Pacquiao là 120 triệu USD. Khủng khiếp, vì những con số trên còn hơn đứt thu nhập cả năm của những “cỗ máy in tiền” trong bóng đá thế giới hiện nay như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Nhưng những ngày khởi nghiệp để rồi tiến tới đỉnh cao của võ đài 300 triệu USD, Mayweather và Pacquiao kiếm được bao nhiêu cho mỗi trận đánh?
Mayweather vs Pacquiao: Sao Man City trổ tài dự đoán
Pacquiao sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột nghèo ở thành phố Kibawe, Philippines. Với phần lớn trẻ em nghèo Philippines, đất nước vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Mỹ, quyền Anh dường như con đường thoát nghèo duy nhất. Chẳng thế mà bà Dionisia Pacquiao, mẹ của tay đấm sinh năm 1977 người Philippines từng thổ lộ: “Thời nhỏ tôi từng ao ước rằng, giá như tôi là con trai, tôi sẽ theo nghiệp quyền Anh để trở thành nhà vô địch”. Cuộc sống nghèo khó thôi thúc Pacquiao bỏ nhà lên Thủ đô Manila. Khi ấy Pac-Man mới 14 tuổi, bắt đầu lao vào những trận đánh nghiệp dư. Trước khi được Ben Delgado, HLV đầu tiên của Pacquiao phát hiện, Pac-Man chẳng được đào tạo kỹ thuật bài bản gì nhưng anh luôn thắng nhờ “máu liều”, lỳ lợm và dũng mãnh như “con chó điên”, vì máu càng đổ, Pacquiao đánh càng hăng.
Và có lẽ cũng chính vì thế, Pac-Man mới có lối đánh khác người mà nói như Bob Arum, cựu HLV của Mike Tyson thì: “Kỳ lạ và hấp dẫn nhất suốt 45 năm lăn lộn trong làng quyền Anh thế giới mà tôi gặp”. Cho tới năm 17 tuổi, những trận đánh kiểu “chó điên” cũng chỉ giúp Pacquiao kiếm được 2 USD mỗi trận và anh dành 1 nửa để gửi về quê giúp mẹ mua thức ăn.
Từ trận đấu 2 USD cho tới võ đài 300 triệu USD nhưng con người Pacquiao vẫn không thay đổi, đặc biệt là cách hành xử với đồng tiền. Những năm tháng khởi nghiệp ở những võ đài nghiệp dư tại Manila với 2 USD mỗi trận thắng, Pacquiao dành một nửa gửi về quê cho gia đình.
Còn ngày nay, khi đã trở thành triệu phú với số tài sản sau trận gặp Mayweather ước đạt lên tới 280 triệu USD, Pacquiao lại trở thành “Mạnh Thường Quân” về cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân Philippines quê hương anh. Bởi một phần không nhỏ trong khối tài sản kiếm được từ các trận đánh, Pac-Man dành cho công việc từ thiện. Còn nhớ hồi tháng 11/2013, khi các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vì cáo buộc trốn thuế, Pacquiao vẫn đi… vay tiền để ủng hộ cho các nạn nhân của cơn bão mang tên Hải Yến.
Pacquiao cùng gia đình anh sống trong dinh thự ở General Santos City (Philippines). Cho tới trung tuần tháng 3 vừa qua, tức là khi trận đấu thế kỷ với Mayweather sắp cận kề, võ sĩ người Philippines mới tậu thêm tư dinh hoành tráng trị giá 12,5 triệu bảng ở Beverly Hills, Hollywood. Có lẽ, căn biệt thự ở Hollywood này là tài sản… đẳng cấp ngôi sao duy nhất của Pacquiao.
Hình ảnh độc về cuộc so găng giữa Mayweather và Pacquiao
Nhưng Mayweather thì khác. Những biệt danh của anh thay đổi liên tục, ban đầu từ “Pretty Boy” (Chàng đẹp trai) tới “Money May” (May Tiền bạc) và giờ là “TMT - The Money Team” (Đội tiền) phần nào cho thấy lối sống và cách tiêu tiền bạt mạng, trên người của “độc cô cầu bại”. Xét về khoản chơi thì khó có ngôi sao nào sánh kịp “TMT” với những bộ sưu tập biệt thự, châu báu, đồng hồ, siêu xe… Ngoài ra, đẳng cấp của Mayweather còn được khẳng định bởi chiếc phi cơ G5 trị giá lên tới 45 triệu USD.
Chơi không tiếc tiền để đánh bóng bản thân nhưng đừng hòng ai nghĩ sẽ lấy được một xu từ “The Money Team”. Trước trận đánh thế kỷ, Pac-Man đã bức xúc lên tiếng: “Mayweather có số tiền như mình mong muốn nhưng khi tôi yêu cầu anh ta tham gia từ thiện, Mayweather đã không đồng ý”.
CHÀNG NGHỆ SỸ VÀ GÃ CÔN ĐỒ
Nhưng cuộc sống của Manny Pacquiao không chỉ có quyền Anh. Pacquiao mê bóng rổ nên khi khi tháo đôi găng boxing, rời phòng gym, tay đấm vĩ đại của người Phillipines lại biến mình thành… VĐV bóng rổ. Giấc mơ bóng rổ chuyên nghiệp của Pacquiao trở thành hiện thực vào tháng 4/2014, khi anh được bổ nhiệm làm HLV của Kia Sorentos và sau đó, anh chính thức được tham gia một trận đấu của Kia Sorentos tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Philippines.
Một trò giải trí ngoài boxing khác của Pacquiao là cờ vua. Hồi tháng 5/2013, Pacquiao từng tài trợ 100.000 USD cho giải vô địch cờ vua châu Á diễn ra tại Philippines. Tài lẻ của Pacquiao không chỉ có thế. Chẳng ai ngờ một tay đấm từng bị so sánh như “chó điên” lại có thể chơi piano và sở hữu giọng hát như một nghệ sĩ đích thực trong single được phát hành ở Philippines mang tên “Sometimes When We Touch”. Bóng rổ, cờ vua và âm nhạc. Pac-Man giống như một nghệ sĩ ở đời thường.
Mayweather thì khác, khi tháo găng, tay đấm thích tiêu tiền này chỉ khoái giải trí ở những sòng bài, nhà thổ hay hộp đêm. Trong mắt phái đẹp, Mayweather - tay đấm từng nhiều lần vào tù ra tội vì hành hung phụ nữ còn hiện lên như một gã côn đồ.
KẺ VÀO TÙ, NGƯỜI LÊN VŨ ĐÀI CHÍNH TRỊ
47 đối thủ bị Mayweather lần lượt hạ gục trên võ đài. Nhưng những cú đấm trời giáng của “độc cô cầu bại” còn được anh dùng để… tẩn phụ nữ. Hồi tháng 6/2012, Mayweather đã phải lĩnh án 3 tháng tù giam vì đánh cô bạn gái cũ Josie Harris. Trước đó, võ sĩ 38 tuổi người Mỹ này cũng từng nhiều lần hầu tòa và bị xử án treo vì hàng loạt tội danh như đánh vợ, hành hung người, quấy rối và cướp.
Mayweather nhiều khả năng sẽ giải nghệ sau trận gặp Pacquiao như tuyên bố của anh vào ngày 9/9 năm ngoái. Và người ta lo sợ rằng, trong tương lai, cánh cửa nhà tù sẽ lại mở ra cho “TMT” vì bản chất côn đồ của tay đấm sinh ra và lớn lên trong môi trường bạo lực, ma túy của gia đình. Hôn thê cũ Shantel Jackson của Mayweather từng thổ lộ: “Khi lên cơn nóng giận, Mayweather mất hết kiểm soát và lý trí. Anh ta có thể bắn bất cứ ai”.
Sao Arsenal nhập vai thành Mayweather và Pacquiao
Ở cái tuổi 37, giống như Mayweather, “trận đấu thế kỷ” tại Las Vegas có lẽ sẽ là trận đánh cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của Pac-Man. Nhưng sự nghiệp chính trị của nghị sĩ Pacquiao thì dường như mới chỉ bắt đầu. Người dân Philippines ủng hộ Pacquiao, họ xem anh như một người hùng và phần lớn muốn nhà vô địch của họ trở thành Tổng thống trong tương lai.
Mục tiêu của Pac-Man trên vũ đài boxing là đánh bại “độc cô cầu bại” tại Las Vegas đêm nay. Nhưng khát vọng lớn nhất của Pac-Man nằm ở vũ đài chính trị: “Đẩy mạnh phát triển thể thao Philippines và nâng cao đời sống dân nghèo”. Thế nên người Philippines mới tự hào nói rằng: “Chiến thắng của Pacquiao cũng là chiến thắng của chúng tôi”.
Còn chiến thắng của Mayweather thuộc về… TMT.
TỨ ĐẠI HỘ PHÁP
Để đảm bảo an ninh, Floyd Mayweather thuê hàng chục nhân viên bảo vệ. Nhưng bên cạnh “Money” là 4 tay vệ sĩ to lớn được gọi là “Đại trường thành” (The Great Wall) gồm Alfonso Redic (biệt danh Big Church), Adam Plant (Big A), Pat Walsh (Big Pat) và Donald Monks (Jethro). Chiều cao trung bình của tứ đại hộ pháp này là 2,1m và tổng cân nặng của họ lên tới 680,389 kg. Vậy nên, mỗi khi ra đường, Mayweather không ngại fan hay kẻ xấu tiếp cận, bởi anh đứng lọt thỏm giữa vòng bảo vệ như “Đại trường thành” của 4 tay hộ pháp.
Mỗi khi Mayweather tập gym, hai hộ pháp Big A và Big Church đứng canh cửa trước, Big Pat và Jethro đảm nhiệm cửa sau. Tuy thân hình đồ sộ và cao lớn, nhưng tứ đại hộ pháp của Mayweather đều có võ nghệ cao cường và thân pháp mau lẹ. Với họ, Mayweather luôn được an toàn. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ, 4 vệ sĩ cao to đều mặc áo đồng phục có ghi chữ “TMT” - biệt danh của ông chủ.
MAYWEATHER KIẾM ĐƯỢC 1 TỶ USD CHỈ BẰNG NẮM ĐẤM?
Tay golf Tiger Woods là VĐV thể thao đầu tiên trên thế giới đạt thu nhập 1 tỷ USD. Nhưng 90% nguồn thu khổng lồ của cựu tay golf số 1 thế giới đến từ các bản hợp đồng tài trợ. Còn Floyd Mayweather? Theo truyền thông nước Mỹ, nếu thắng Manny Pacquiao trong trận đấu thế kỷ tại Las Vegas, tay đấm đang xây dựng thương hiệu “The Money Team” hoàn toàn có thể kiếm 1 tỷ USD đơn thuần bằng… nắm đấm mà chưa cần tính tới tài trợ, quảng cáo.
Mayweather thu về 180 triệu bảng trong trận gặp Pacquiao và anh có thể được nhận thêm 20 triệu bảng nữa nếu thắng, qua đó tổng số tiền thu về từ các trận đấu của “Money” đạt 420 triệu USD. Nói về con số 1 tỷ USD, ông Leonard Ellerbe – CEO của Mayweather Promotions hồ hởi: “Như thế là Mayweather đã hoàn thành một nửa chặng đường rồi. Mayweather không chỉ mơ về con số này, mà còn đang cân nhắc đến khả năng tiếp tục thi đấu vài năm nữa, khi anh thay đổi biệt danh từ Money sang The Money Team”.
Cũng theo phân tích của Ellerbe, thành tích hiện tại của Mayweather là 47-0, nếu bản hợp đồng của Mayweather và Showtime kết thúc ở con số ấn tượng 49-0, “độc cô cầu bại” có thể đánh trận thứ 50 và khi ấy, The Money Team hoàn toàn có thể kiếm 1 tỷ USD. Tuy nhiên, ông bầu nổi tiếng Bob Arum nghi ngờ vào khả năng 1 tỷ USD của tay đấm người Mỹ.
Ngay sau khi có danh sách sơ bộ ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 28, phóng viên BĐ&CS đã liên hệ với trung vệ Quế Ngọc Hải, người luôn được HLV Miura trọng dụng trong các chiến dịch mới đây, để tìm hiểu các vấn đề xung quanh đợt triệu tập này.
Thành công hay không, hoặc thành công đến mức độ nào, đấy là chuyện hậu xét. Nhưng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá đỉnh cao, người ta không thể phát triển nếu chỉ biết loay hoay với những công thức cũ, chỉ biết nhai lại cái hay của kẻ khác.
Giới hâm mộ bóng đá nhìn chung đã bị… sốc khi Thierry Henry bất ngờ lên giọng đạo đức khuyên Chicharito nên ăn mừng với Ronaldo hơn là chạy ra cột cờ góc và bộc lộ cảm xúc một cách vỡ òa.
Có một sự thật mà ngay cả giới chuyên môn cũng khó chối cãi: chẳng phải các bác sĩ luôn tán thành quan điểm của nhau. Thậm chí suy nghĩ của họ có khi trái ngược hoàn toàn với nhau (tiếc thay, người “ngoại đạo” lại không có khả năng kết luận ai đúng, ai sai trong những câu chuyện như vậy).
Nếu xem những chiếc HCV Olympic, những trận bóng đá đỉnh cao, là chuyện sống còn của giới thể thao chuyên nghiệp, thì bác sĩ Đức Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt đã “cứu nhân độ thế” cho hàng trăm nhà thể thao chuyên nghiệp, trong suốt 4 thế kỷ qua. Tiếc thay, đoạn kết của huyền thoại về Mueller-Wohlfahrt lại là một... lá đơn từ chức.
Còn cuộc thư hùng nào xứng đáng hơn để tạo đà cho màn so găng giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao chỉ sau đây nửa tháng. Lần gần nhất Arsenal gặp Chelsea, Wenger đã lao vào Mourinho như sẵn sàng “thượng đài bên đường pitch”.
Từ ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2015, Hà Nội T&T lại chìm sâu vào khủng hoảng. Như đã phân tích ở phần trước, điểm yếu về chiều sâu lực lượng, lối chơi không đa dạng khiến đối phương dễ bắt bài là những nguyên nhân chính của cơn suy thoái. Để rộng đường dư luận, PV Bóng đá & Cuộc sống đã có cuộc đối thoại với Chủ tịch CLB HN.T&T.
Đoàn Việt Cường thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Cường “Dusit” từng được gọi là “công tử”, được coi là tỷ phú bóng đá ở xứ miệt vườn Đồng Tháp, ấy vậy mà giờ đây, anh đi đâu làm gì chẳng còn ai biết đến?.
Đằng sau hình ảnh Jakub Blaszczykowski tài năng và dễ mến là một câu chuyện bi thảm. Anh là nạn nhân của bi kịch gia đình khi còn quá nhỏ. Cha đi tù, mẹ qua đời là trải nghiệm khủng khiếp. Làm thế nào Kuba có thể gạt đi nỗi đau và tập trung vào bóng đá, trở thành một biểu tượng của đội tuyển Ba Lan?
Tờ Chosun của Hàn Quốc mới đây đã có một bài viết xung quanh chuyện HLV Park Hang Seo liệu có trở lại thay thế vị trí của HLV Troussier, người vừa rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam hay không?
Các đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch giải Mansion Sports Cup 2024 khu vực Cần Thơ đã có khởi đầu thuận lợi với các chiến thắng cách biệt, nhưng cũng có không ít bất ngờ trong ngày giải khởi tranh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn