Mấy ngày nay, cộng đồng yêu bóng đá thế giới phát sốt vì pha đá phạt siêu dị của chàng sinh viên Việt Nam trên sân chơi futsal, với cả vài chục triệu lượt xem. Hôm nay, báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với tác giả siêu phẩm ấy, Phan Hùng Thế Gian.
- Phóng viên báo Bóng đá: Chào Phan Hùng Thế Gian. Clip bạn ghi bàn trên sân futsal đang gây sốt cho cả thế giới, với vài chục triệu lượt xem trên khắp hành tinh. Cảm giác của bạn như thế nào?
- Phan Hùng Thế Gian: Tôi rất hạnh phúc với điều này. Tôi biết clip bàn thắng của mình đang được mọi người xem nhiều. Bạn bè tôi cũng hay chọc, bảo tôi vẩy chân cái là thành người nổi tiếng. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác, có khác chăng chỉ là vui hơn, được nhiều người quan tâm, yêu mến hơn thôi. Nhưng tôi vẫn chưa có người yêu… (cười).
VIDEO: Thế giới phát sốt với pha sút phạt không tưởng của sinh viên Việt Nam
- Để có được bàn thắng siêu dị ấy, Thế Gian đã phải tập như thế nào?
- Để đảm bảo tính bất ngờ, tôi tập một mình và ngay cả các đồng đội của tôi cũng không biết tôi sẽ thực hiện pha đá phạt theo cách đó. Tôi vẫn dàn xếp pha đá phạt như bình thường, các đồng đội vẫn chuẩn bị động tác như bình thường nên đối thủ cũng vẫn lao ra bắt bài như thường lệ và tôi thực hiện khác đi để tạo đột biến. Bàn thắng được tạo ra như thế…
- Trở về những ngày đầu tiên chơi bóng, con đường nào đưa bạn đến với bóng đá và futsal?
- Như biết bao nhiêu thằng bé khác, tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và cũng bởi gần nhà tôi có một cái sân bóng nên tôi được xem bóng đá thường xuyên, tình yêu ngấm vào người lúc nào không biết. Tôi có một ông anh chơi bóng hay và cũng làm cho mình yêu bóng đá hơn.
Thế Gian là đội trưởng và được trao chiếc áo số 10 của đội ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
- Cơ duyên nào đưa bạn sang chơi futsal?
- Vì ở quê toàn đá sân 5, sân 7 nên khi chuyển qua futsal cũng không có nhiều bỡ ngỡ. Tôi rẽ sang con đường futsal và đầu quân cho đội tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng sau một trận đấu giao hữu, có anh trong trường thấy đá được nên đưa vào đội của trường.
- Nếu bây giờ, bầu Tú mời bạn đi theo đường futsal chuyên nghiệp, bạn sẽ trả lời thế nào?
- Tôi sẽ rất vui mừng, vinh dự nhưng tôi sẽ cảm ơn bầu Tú và xin lỗi là sẽ không đi theo con đường chuyên nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp không phải chuyện đùa, phải có quá trình rèn luyện lâu dài, toàn diện, chứ không thể đá được quả là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi cũng nghĩ, mình chỉ tập luyện, thi đấu theo đam mê ở giải phong trào thôi, tôi cho rằng cầu thủ chuyên nghiệp vượt quá sức của tôi.
Khoảnh khắc đời thường của Thế Gian với bạn bè
- Vậy giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời Thế Gian là gì?
- Tôi đang theo học khoa Răng hàm mặt ở đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và tôi mong muốn sẽ trở thành một nha sĩ giỏi. Sẽ là tuyệt vời cho tôi nếu tôi vừa là nha sĩ giỏi, vừa đá bóng hay để mang lại niềm vui cho mọi người.
Nói về vấn đề chỉ trong 2 vòng đấu gần đây số lượng thẻ đỏ tăng đột biến (thêm 8 chiếc), ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban Trọng tài VFF khẳng định rằng, các trọng tài đã điều hành các trận đấu tốt, không bỏ sót tình huống phạm lỗi nào: “Họ (các trọng tài) đã theo rất sát tình huống và có những quyết định chính xác.
Ngày 25/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có văn bản gửi tới các CLB, HLV và giới truyền thông về việc tổ chức công tác họp báo sau các trận đấu, trong đó có chuyện hiểu nhầm là các HLV không được quyền bình luận về trọng tài.
Trong hai vòng đấu gần đây, các trọng tài V-League đã “vất vả” hơn trong việc xử lý các tình huống trên sân. Minh chứng cho điều đó chính là việc đã có 8 thẻ đỏ được các “vua sân cỏ” rút ra, một con số cho thấy tình hình phạm lỗi của các cầu thủ đang có dấu hiệu tăng cao.
Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho World Cup, ĐT Futsal Việt Nam đã có trận đấu thứ hai trước ĐT Uzbekistan, đương kim Á quân châu Á. Theo ghi nhận, ĐT Uzbekistan mang đến Nhật Bản đội hình đã đưa họ đến trận chung kết Asian Cup 2016, chỉ thay đổi 1 cầu thủ và coi đây là cơ hội để chuẩn bị cho World Cup.
Trong trận giao hữu chiều 22/4, ĐT futsal Nhật Bản đã đánh bại ĐT futsal Việt Nam với tỷ số đậm đà 7-0, qua đó, đòi nợ thành công cả vốn lẫn lãi sau thất bại ở VCK futsal châu Á 2016.
Sau một buổi sáng nghỉ ngơi vì khá mệt, ĐT futsal Việt Nam đã ra sân trong buổi tập chiều ngày 20/4 để chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên với ĐT Nhật Bản vào ngày 22/4.
Thống kê danh sách ghi bàn ở vòng 6 V-League ghi nhận sự hiện diện của những cái tên như: Anh Đức, Đình Tùng, Minh Tuấn và tiền đạo trẻ Thanh Bình. Những cái tên hoặc cũ, hoặc phải thay đổi vị trí thi đấu, hoặc phải xuất phát từ băng ghế dự bị mà vẫn tỏa sáng cho thấy nỗ lực vượt khó cao độ của các tiền đạo nội.
Hôm nay (19/4), ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong những ngày tới. Chuyến đi này, HLV Bruno Garcia Formoso chỉ mang theo 13 cầu thủ, thay vì cả 18 gương mặt được triệu tập để tập luyện trong hơn 1 tuần qua.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn