ĐT futsal Việt Nam thắng giòn giã trước khi rời Thái Lan

Hồng Thuỷ
14:14 ngày 16-07-2017
Trong trận giao hữu cuối cùng ở chuyến tập huấn tại Thái Lan diễn ra vào trưa 16/7, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Bangkok BTS.
ĐT futsal Việt Nam thắng giòn giã trước khi rời Thái Lan
Bangkok BTS là đội đứng nhì tại giải vô địch futsal Thái Lan nên đây là cuộc thử sức rất chất lượng đối với ĐT futsal Việt Nam. Cả 2 đội nhập cuộc thận trọng. Dù vậy, ĐT futsal Việt Nam cũng đã sớm phải nhận bàn thua ngay phút thứ ba. 

Bàn thua sớm buộc các học trò HLV Miguel Rodrigo phải vùng lên. Phút thứ 10, Minh Trí ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho ĐT futsal Việt Nam. Khi trận đấu trở về vạch xuất phát, ĐT futsal Việt Nam lẫn Bangkok BTS tổ chức thế trận khá chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của nhau. 

Phải đến phút 39, ĐT futsal Việt Nam mới có bàn thắng thứ hai do công của Đức Hòa. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Văn Vũ lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.


Như vậy trong 3 trận giao hữu tại Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam thắng 2, thua 1, ghi được 7 bàn thắng và để lọt lưới 8 bàn. Chiều tối 16/7, thầy trò ông Miguel Rodrigo sẽ trở về TP.HCM, sau đó ĐT futsal Việt Nam tạm thời giải tán.

Những cầu thủ thuộc biên chế của CLB Thái Sơn Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho giải futsal CLB châu Á 2017, diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, từ ngày 20-30/7 tới. Sau khi giải đấu này kết thúc, ĐT futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 2017. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x