Tứ kết futsal châu Á: ĐT Việt Nam thua ĐT Iran

Hồng Thuỷ
07:43 ngày 08-05-2014
Trước một đối thủ vượt trội hơn rất nhiều, ĐT Việt Nam đã phải chấp nhận thua trận với tỷ số 4-15, qua đó dừng bước ở tứ kết.

Đối đầu với đội từng 10 lần vô địch châu Á, ĐT Việt Nam chọn lối chơi chậm chắc bên phần sân nhà. Nhưng bàn thua sớm ngay phút thứ 2 sau pha lập công của Tayebi đã buộc các học trò ông Bruno phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Lối chơi ăn miếng trả miếng của ĐT Việt Nam đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Nhưng ĐT Iran sở hữu nhiều cá nhân có kỹ thuật siêu hạng, thể lực mạnh mẽ nên rất nguy hiểm trong các pha phản công hoặc tổ chức lên bóng nhanh.

Chính sức mạnh thể lực ấy đã giúp cho ĐT Iran tỏ ra hiệu quả trong các pha đua tốc độ với cầu thủ đội chủ nhà. Gần như tất cả các bàn thua của ĐT Việt Nam đều gần như có chung kịch bản là không theo kịp đối thủ trong các pha bứt tốc để rồi buộc thủ môn Phước Anh và sau đó là Bửu Phước phải vào lưới nhặt bóng. Các bàn thắng của đội khách do công của Tayebi (3’, 10’, 24’), Shafiei (11’), Shajari (12’, 30’, 32’), Vafaei (16’, 35’), Asghar (25’, 26’, 27’), Jafari (30’), Fakhim (37’, 38’).

Dù để lọt lưới nhiều nhưng ĐT Việt Nam không hoàn toàn lép vế. Trái lại, các học trò của ông Bruno Garcia cũng tạo ra được rất nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn của ĐT Iran. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Samimi đã cứu cho các học trò của ông Jesus Candelas ít nhất 10 bàn thua trông thấy. Dù vậy, ĐT Việt Nam cũng đã 4 lần xuyên thủng lưới đối phương sau các pha lập công của Trọng Luân (12’, 28’), Khánh Hưng (23’), Thành Đạt (34’)

Dù thua trận, nhưng ĐT Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 8 đề ra. Trong khi đó, chiến thắng đã giúp cho ĐT Iran vào bán kết và sẽ gặp Uzbekistan, đội bóng đã đánh bại Lebanon với tỷ số 6-2 ở trận tứ kết còn lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x