Gabriel Jesus: Từ cậu bé nhút nhát khu ổ chuột đến ngôi sao Ngoại hạng

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:17 ngày 23-09-2017
Gabriel Jesus đang nổi lên như một hiện tượng tại Ngoại hạng Anh khi hòa nhập nhanh chóng trong màu áo Manchester City và trở thành chân sút hàng đầu...
Gabriel Jesus: Từ cậu bé nhút nhát khu ổ chuột đến ngôi sao Ngoại hạng
...Tuy nhiên, với Jose Francisco Mamede, HLV của Jesus thuở thiếu thời, sự bùng nổ của chàng tiền đạo 20 tuổi này lại chẳng có gì bất ngờ. Trong buổi trả lời phỏng vấn hồi tháng 2, sau khi Jesus tỏa sáng giúp Man City đánh bại West Ham, ông nói: 

"Tôi luôn tin tưởng thằng bé sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu. Khi nó còn là đứa trẻ, tôi đã dự đoán nó sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo đội tuyển Brazil và trở thành một thương vụ lớn ở ngoại quốc. Mọi thứ xảy ra như tôi đoán. Và bây giờ có lẽ là lúc tôi đưa ra thêm một dự đoán nữa: "Jesus sẽ giành Quả bóng vàng trong vòng 3 năm tới".

Từ trận đấu hồi tháng 2 ấy cho đến nay, Jesus chưa bao giờ ngừng ghi bàn hoặc gây ấn tượng trong các trận đấu anh góp mặt, bất chấp chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu hai tháng rưỡi. Và hiện tại, nếu Man City được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu thì công không nhỏ thuộc về chàng tiền đạo 20 tuổi người Brazil.

Mùa trước, chính màn trình diễn chói sáng của Jesus đã đẩy Aguero lên băng ghế dự bị. Mùa này, một diễn biến khác đầy hứa hẹn hơn xảy đến, Jesus và Aguero tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ bậc nhất châu Âu. Riêng Jesus, tiền đạo người Brazil đã có 5 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, bao gồm cả trận đấu đầu tiên tại đấu trường Champions League gặp Feyenoord.

Sân bóng từng in dấu giày Jesus
Sân bóng từng in dấu giày Jesus

Và 11 pha lập công chỉ sau 15 trận tại đấu trường Ngoại hạng Anh là minh chứng cho thấy Man City đã thắng đậm trong một canh bạc mạo hiểm. Bởi lẽ, thời điểm gã trọc phú thành Manchester chi ra 27 triệu bảng để có Jesus từ Palmeiras ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, không ít ý kiến quan ngại khả năng thành công của tiền đạo trẻ người Brazil. Bây giờ thì số tiền ấy quá rẻ mạt và BLĐ Man City đang gấp rút xúc tiến kế hoạch trói chặt Jesus bằng hợp đồng mới.

Jesus đã thăng tiến một cách chóng mặt nếu biết rằng chỉ cách đây 5 năm, ở tuổi 15 chàng trai này vẫn còn chơi những trận bóng trên sân đất không có trọng tài. Thành quả ấy đến nhờ tài năng thiên phú, sự chăm chỉ trong tập luyện và quan trọng không kém là sự dìu dắt đúng đắn của những người thân thuộc.

Đầu tiên là Mamede, giám đốc thể thao và là một trong những người sáng lập Pequeninos Meio Ambiente, lò đào tạo trẻ đầu tiên Jesus theo học. Ông đã không giấu nổi cảm xúc khi hồi tưởng lại những gì Jesus thể hiện trước đây: "Thắng nhóc là một siêu sao. Dường như quả bóng tự tìm lấy nó trong vòng cấm địa. Nó luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Luôn như vậy".

Sân bóng của lò Pequeninos Meio Ambiente, nơi chứng kiến Jesus chạy những bước đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số nằm trong khuôn viên một nhà tù quân sự phía bắc Sao Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil. Mỗi sáng thứ Bảy, một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt. Ngoài sân, các bậc phụ huynh tụ lại quanh những cây thông cổ thụ cao lớn để tìm bóng mát. Trong sân, những cô cậu bé từ 7 đến 14 tuổi mải mê đuổi theo trái bóng, bước chạy của chúng khiến bụi tung lên, nhảy múa dưới ánh mặt trời lọt qua những tán cây chiếu xuống.

Mamede, ông thầy cũ của Jesus
Mamede, ông thầy cũ của Jesus

Trên sân bóng này, Jesus thi đấu với những hậu vệ to gấp đôi. Để chiến thắng, chú nhóc phải thật xuất sắc trong mỗi pha chạm bóng bước một và luôn nhanh hơn đối phương trong suy nghĩ để đưa ra những pha xử lý khó lường.

Mamede nói: "Khoảng sân bụi bặm này chính là nơi các chàng trai của chúng tôi học cách kiểm soát bóng. Bóng đá rất đơn giản. Không phải phức tạp hóa vấn đề. Tôi đã đào tạo rất nhiều chàng trai theo cùng công thức: kiểm soát và chuyền, kiểm soát và chuyền. Những sân bóng như thế này sẽ giúp cải thiện tốc độ suy nghĩ, các cậu bé cần dự đoán quỹ đạo trái bóng và phương án để thực hiện đường chuyền hoặc dứt điểm tối ưu. Vì vậy, các cậu bé sẽ phát triển kỹ năng kiểm soát bóng tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ chơi trên sân cỏ nhân tạo".

Trong tất cả các học trò Mamede từng huấn luyện, Jesus là cậu học trò không cần chỉ dạy nhiều, chỉ cần tạo cho thằng bé sự hưng phấn khi ra sân bằng tình yêu và sự động viên. Ông nhớ lại ngày đầu chứng kiến Jesus chơi bóng: "Nó đến đây bằng đôi dép tông, khoảng 8 tuổi, và trong trận đấu đầu tiên, nó ghi bàn thắng bằng cách rê bóng qua ba đối thủ to lớn hơn rồi dứt điểm nhẹ nhàng vào góc hiểm. Tôi tự nhủ thằng bé này có cái gì đó thật đặc biệt".

Mamede không chỉ là người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Jesus và phát triển bóng đá trẻ của thành phố Sao Paulo, ông dành nguyên 2 ngày cuối tuần để huấn luyện cho hàng chục đứa trẻ. Chưa hết, ở những trận đấu trên sân đối phương, ông luôn lái chiếc xe Beetle cũ kỹ chở giày và trang phục thi đấu cho bọn nhóc.

Jesus và chiếc cúp giành được cùng Pequeninos
Jesus và chiếc cúp giành được cùng Pequeninos

Khu vực phía Bắc thành phố không phải nơi trù mật, đó là địa bàn quy tụ những khu ổ chuột. Những đứa trẻ tham gia đội bóng của ông phần vì đam mê và phần vì thức ăn miễn phí. Jesus cũng như nhiều chàng trai khác từng được nhận những hộp đồ ăn để mang về nhà. Thế nên Mamede luôn tự hào về công việc mà ông và lò đào tạo này làm được.

“Đội bóng này tồn tại để đưa lũ trẻ tránh xa đường phố đầy cạm bẫy”, ông nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi thích chơi bóng tại căn cứ quân sự. Chúng tôi cũng thường xuyên đi đến những sân bóng khác thi đấu để tránh xa samba và rượu. Những thứ ấy không tốt cho lũ trẻ. Thậm chí tôi sẽ nổi giận khi chứng kiến một ông bố đứng ngoài sân hút thuốc. Thuốc lá và những từ ngữ tục tĩu sẽ ảnh hưởng đến lũ trẻ", Mamede chia sẻ với con tim nặng trĩu ám ảnh lần tham dự đám tang của những cậu bé chết vì cướp bóc và ma túy.

Jesus thì miễn nhiễm với những thứ độc hại ấy nhờ sự chăm chỉ. Mamede nhớ lại: "Jesus từng nói nó sẽ không bao giờ bỏ tập, không bao giờ bỏ trận đấu bóng đá. Nó luôn là người đến tập đầu tiên, tập luyện với tất cả sự hăng say chứ không hề qua loa lấy lệ như một số đứa trẻ khác. Tôi có ít nhất chục đứa trẻ tài năng, nhưng chúng không phát triển đúng hướng vì lười biếng, thứ không bao giờ xuất hiện ở Jesus".

Cùng với đức tính chăm chỉ là sự tự tin đã giúp Jesus nổi bật so với đồng đội cùng trang lứa. Cậu có một biệt danh là Tetinha, từ lóng mang nghĩa "dễ như bỡn". Bất kỳ lúc nào đồng đội bàn tán về đối thủ hoặc đội bóng cần bàn thắng, Jesus sẽ mỉm cười và nói "Tetinha!". Cả khu phố ai ai cũng biết tới cái biệt danh của Jesus. Thứ duy nhất khiến chàng tiền đạo người Brazil gặp rắc rối là thất bại trên sân bóng.

"Nó sẽ khóc um lên", Mamede nhớ lại. "Thằng bé rất ghét thất bại. Điển hình là khi chúng tôi thua trận chung kết giải vô địch địa phương. Đó là năm cuối cùng nó ở đây. Chúng tôi vượt qua vào vòng bán kết và nối dài thành tích 4 năm liền bất bại. Đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi thắng 4-1, cả 4 bàn thắng đều của Jesus. Sau đó, chúng tôi gặp Portuguesa (một đội bóng chuyên nghiệp) trong trận chung kết. Chúng tôi thua 3-1. Jesus vẫn ghi bàn nhưng đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn. Bọn họ có những đôi giày đắt tiền trong khi các cậu bé của tôi liên tục trượt ngã vì thậm chí chúng không có giày đinh để đi".

Những thẻ thành viên đội bóng của Jesus
Những thẻ thành viên đội bóng của Jesus

Thất bại này ám ảnh Jesus đến nỗi ở mùa giải cuối cùng khoác áo Palmeiras, tiền đạo người Brazil đã trở lại Pequeninos để phân phát 250 đôi giày mới. "Tôi cũng giống như bọn trẻ này", Jesus chia sẻ hồi tháng 10 năm ngoái. "Tôi đã gặp vấn đề tương tự. Tôi nghĩ những đôi giày này thật sự quan trọng để lũ trẻ tiếp tục giấc mơ chơi bóng".

Jesus đã có một khởi đầu khó khăn trong cuộc sống. Anh lớn lên trong một gia đình nghèo nàn, một môi trường hạ cấp tại Jardim Peri, phía bắc Sao Paulo. Anh là con trong gia đình 4 người con của một bà mẹ đơn thân. Bố anh đã đi theo một người phụ nữ khác khi anh đang còn trong bụng mẹ và đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Cũng vì sinh ra trong nghịch cảnh như vậy, Jesus không bao giờ nản lòng trước những khó khăn trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Maria Rosimar da Silva, người hàng xom đặc tả Jesus: "Một thằng nhóc điềm đạm, hay cười và chỉ quan tâm tới bóng đá".

"Mẹ thằng bé nhiều lần quát mắng vì gọi nó không trả lời lúc đêm về", bà tiếp tục. "Thằng bé ở lì trên đường phố với trái bóng. Nó chạy ra khỏi nhà hai tay nắm chặt trái bóng mà nước mũi vẫn chảy lòng thòng. Tôi gọi thằng bé đến để lau mũi cho nó, tay nó vẫn ôm chặt lấy trái bóng", Maria bật cười nhớ lại.

Bà Vera Lucia, mẹ của Jesus là người quan trọng nhất đối với tiền đạo này. Thế nên Jesus có hai hình xăm để luôn nhớ đến mẹ. Bà Maria mô tả: "Bà ấy là chiến binh thực thụ, người luôn kiên trì và nỗ lực để đạt được mục tiêu". Mục tiêu đó là nuôi dạy 4 đứa trẻ. "Nếu con là người da màu và nghèo khó, con cần chăm chỉ học tập", bà Lucia luôn nhắc nhỏ các con như vậy và luôn kiểm soát để chúng không bỏ bê việc học ở trường.

Lối vào căn nhà gắn bó với Jesus thuở thiếu thời
Lối vào căn nhà gắn bó với Jesus thuở thiếu thời

Jesus từng nói đùa rằng mẹ anh chính là hậu vệ cứng rắn nhất anh từng đối mặt và bà vừa là mẹ, vừa là bố, một cánh tay để yêu thương che chở và một cánh tay để trừng phạt nếu cần. Bà Lucia cho ba đứa con đầu của mình đi làm từ năm 12 tuổi để cải thiện thu nhập khi mức lương của một lao công vệ sinh đường phố quá bèo bọt. Tuy nhiên, bà nhận ra khát vọng chơi bóng của cậu con út và để cho Jesus chỉ tập trung vào đá bóng.

Hiện Lucia đã sang Manchester để sống cùng Jesus và một câu chuyện có thật liên quan đến mẹ Jesus từng khiến giới mộ điệu chú ý. Đó là khi một người anh họ của Jesus tiết lộ rằng đến tận bây giờ, tiền đạo người Brazil vẫn đưa toàn bộ tiền lương cho mẹ. Bằng cách này, đôi chân của Jesus luôn đứng vững trên mặt sân, khi ngày càng nổi tiếng và giàu có.

Ngay cả khi đã trở thành ngôi sao của Palmeiras, Jesus vẫn thường xuyên gặp gỡ bạn bè sau trận đấu để hàn huyên và thậm chí chơi một trận bóng trên đường phố. Mùa Hè năm nay, anh cũng dành nhiều thời gian để trở về Brazil gặp gỡ bạn bè và chơi bóng cùng những đứa trẻ giờ đây xem anh là thần tượng.

Jose Cesaro Neto, một người hàng xóm khác của Jesus khoe chiếc áo đấu của tiền đạo người Brazil ở Palmeiras và nhận xét: "Từ bé đến lớn, thằng bé luôn là một người trầm tính, trung thực và giản dị". Tính cách ấy có phần trái ngược với một Neymar có phần láu cá và hơi hướng showbiz.

Bởi vậy, có thể dự đoán của Mamede đúng hoặc sai, tùy thuộc những biến số Jesus gặp trong sự nghiệp, song người dân khu vực phía bắc thành phố Sao Paulo sẽ chẳng ai bất ngờ nếu người Brazil tiếp theo đoạt QBV không phải là ngôi sao đang khoác áo PSG mà là Jesus, chàng tiền đạo kết hợp hoàn hảo của phẩm chất thiên phú và sự giáo dục của người thân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x