Gareth Bale & câu chuyện tướng giỏi

Dũng Phan
13:47 ngày 05-04-2018
Những gì đang diễn ra với Gareth Bale giống y những gì đang diễn ra với James Rodriguez ở mùa giải 2016/17.
Gareth Bale & câu chuyện tướng giỏi
Giống, quá giống!

Ngày hôm đó, trong màu áo Real Madrid mùa giải cuối cùng trước khi sang Bayern Munich, James Rodriguez cũng giống như Gareth Bale hôm nay. Đấy là tỏa sáng ở một trận đấu không quan trọng tại La Liga. Được khen ngợi, rồi được hy vọng sẽ đá chính trong trận đấu tiếp theo tại Champions League. Nhưng rồi khi danh sách đội hình xuất phát được gọi tên, thì Bale cũng như James ngày trước, lặng yên ở vị trí … trên ghế dự bị.

Không phải anh bị chấn thương, cũng không phải vì thẻ phạt, anh khỏe mạnh và vừa ghi hai bàn vào lưới Las Palmas chỉ cách đó 2 ngày. Nhưng Bale vẫn không được sử dụng ở trong trận đấu với Juventus. Khi một trận đấu có tính chất quan trọng như tứ kết Champions League mà bạn không được HLV sử dụng, tức có nghĩa HLV đã đặt anh ở vị trí thuộc “cấp thứ hai” của đội hình.

Nhưng Bale là ai? Bale không phải là Jesus Vallejo hay Theo Hernandez, anh là siêu sao của đội bóng, là một Galactico mà chủ tịch Florentino Perez đã mang về với cái giá lên tới 100 triệu euro, là người được coi sẽ kế thừa vị trí của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid, là nhân vật chính của giấc mơ “La Decima” mùa giải 2013/14.


Bale cũng như tướng giỏi đời xưa, luôn mang trong mình ham muốn được ra trận lập công. Bởi vì tướng giỏi khác với tướng thường, khác với kẻ sợ chết, kẻ thích an toàn. Tướng giỏi lại thích xông pha, sẵn sàng da ngựa bọc thây, chỉ cần báo ơn với nước. Cho nên sự hãnh tiến của họ cực kỳ cao. Việc bị đặt ra ngoài cuộc chiến với họ là sự sỉ nhục. Cầu thủ giỏi không phải là cầu thủ trẻ để đi quan sát học kinh nghiệm đợi cơ hội, cầu thủ giỏi luôn muốn đá chính. Khi chủ soái để họ ngồi ngoài mà không sử dụng họ, ấy là có hai khả năng: thứ nhất là không tin tưởng vị tướng ấy, và thứ hai là vì vấn đề phe cánh, bởi cầu thủ đó có mâu thuẫn với trụ cột khác. Trường hợp tiền đạo Icardi bị loại ở đội tuyển Argentina là ví dụ. Nhưng Zidane là người nắm quyền lực tối thượng tại Real Madrid, cũng không bị sự chi phối quá nhiều từ Perez, do đó chuyện phe cánh trong đội không phải là nguyên nhân. Vấn đề của Zidane và Bale đơn thuần chỉ là sự tin tưởng.

Nên nhớ trận rạng sáng qua không phải là lần đầu Bale bị ở trong thế “người thừa”. Ngày 6/3/2018, Bale đá chính và ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Real trước Getafe. Ngày 9/3, tại Paris, Bale dự bị trong trận lượt về với PSG tại Champions League. Chuyện rạng sáng qua, chỉ lặp lại chuyện tháng trước. Khi một siêu sao không được sử dụng ở các trận đấu quan trọng, đồng nghĩa với việc siêu sao đó không còn nằm trong kế hoạch của vị HLV, và anh phải lựa chọn: Chiến đấu để giành sự tin tưởng, hay là rời đi kiếm cơ hội khác.

Một vấn đề nữa, tướng giỏi cũng như cầu thủ giỏi, họ là nhân tài. Đã là người tài thì luôn được chủ soái khác thèm muốn. Anh có thể không hợp với người này, nhưng với cái tài của anh, thì sẽ có nơi khác muốn anh. Nói như huyền thoại Xứ Wales Ian Rush thì “Chỉ cần Bale đánh tiếng ra đi, tất cả CLB ở Premier League sẽ xếp hàng chào đón anh”. Ông không nói quá một chút nào. Cầu thủ như Bale có tất cả phẩm chất, kinh nghiệm và bản lĩnh để thống trị Premier League. Việc Manchester United săn lùng Bale suốt mấy năm qua là điển hình cho sự khao khát đó.

Mọi thứ vì thế là tùy thuộc ở Bale. Anh đã có sẵn một bài học từ James Rodiguez, đã hiểu rõ mình ở đâu hôm nay tại Bernabeu. Vấn đề của Bale là sự lựa chọn, và thành hay bại sẽ tùy thuộc vào quyết định này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x