Đánh bại Man United vào cuối tuần này, Leicester City sẽ lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh trong lịch sử. Lần đầu, mà cũng có thể là lần cuối cùng. Nhưng với những CĐV Leicester, trong đó có Gary Lineker, như thế đã là quá đủ.
Cựu tiền đạo của đội tuyển Anh sinh ra tại Leicester, khởi nghiệp thi đấu tại Leicester và là fan trọn đời của CLB này dành một bài viết cho tờ Daily Mail.
“Ở Leicester, người ta như phát rồ với hành trình điên loạn của đội bóng. Không một ai có thể tin được đội nhà đã tiến đến gần kết cục kỳ diệu đến như thế. Thú thật là suốt mùa bóng này, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sụp đổ, hoặc chí ít cũng là một mạch trận không tốt và CLB buộc phải đương đầu với khó khăn. Thế nên hãy tha thứ nếu như tôi tiếp tục hoài nghi thất bại sẽ đến vào cuối tuần này.
VIDEO: Các CĐV Leicester City sướng phát điên với chức vô địch
Nhưng quả thực Leicester đang chơi quá tốt. Họ không cho thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của sự căng thẳng, dù là nhỏ nhất. Họ thi đấu như thể tận hưởng từng giây phút trên sân. Các cầu thủ tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Chiến thuật của họ cũng tuyệt vời. Chức vô địch đã đến rất gần rồi, nhưng nghĩ về nó, vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Nếu là CĐV của một đội bóng nào khác, tôi sẽ nói điều mà mọi người vẫn nói: sẽ ổn cả, rồi Leicester sẽ vô địch thôi. Nhưng không được, tôi là fan của Leicester, sự lo âu, hồi hộp luôn song hành qua từng vòng đấu. Nhưng từ bây giờ, cho dù kết cục của mùa giải này có ra sao đi nữa, Leicester cũng đã kể một câu chuyện thần kỳ rồi.
Lần gần nhất bóng đá Anh chứng kiến một điều kỳ diệu như thế là Nottingham Forest. Nhưng ngày ấy, bóng đá rất khác, giải Anh chưa cạnh tranh như hiện nay và trong đội hình của Nottingham Forest có những cầu thủ thật sự vượt trội. Còn chúng tôi là một đội yếu... toàn diện. Cứ nghĩ về việc ngày này một năm về trước, khả năng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất hãy còn treo lơ lửng, tôi cảm thấy mọi việc như một giấc mơ.
Cuộc phiêu lưu của Leicester chia làm hai phần. Trong phần đầu tiên, các trận đấu diễn ra rất điên rồ với phương châm cứ ghi bàn nhiều hơn đối phương là được. Phần thứ hai, Leicester đá như Chelsea mùa trước, khép chặt đường vào khung thành nhà và phản công chết chóc. Hai hậu vệ biên của họ chẳng còn leo biên ồ ạt nữa. Một người dâng lên thì người kia phải ở lại để đảm bảo quân số trong phòng ngự.
Leicester không chơi 4-4-2 truyền thống, HLV Claudio Ranieri sử dụng sơ đồ 4-4-1-1, nhưng sự cổ điển nằm ở việc họ dùng hau cầu thủ chạy cánh thuần túy và hai tiền vệ trung tâm “bao sân”. Một người dâng lên thì người kia lùi xuống, tiến thoái nhịp nhàng để giữ cự ly đội hình thật chặt.
HLV Ranieri đã viết nên câu chuyện cổ tích Leicester thế nào?
Họ là một tập thể tin vào lao động. Họ đuổi theo quả bóng với một tinh thần đồng đội tuyệt vời. Hàng phòng ngự của họ gồm bốn con người lãng du đúng nghĩa. Vậy mà họ tin tưởng nhau, hiểu ý nhau và trở thành một bức tường rất khó xuyên phá. Các đối thủ đã tìm nhiều cách để vượt qua bức tường ấy, nhưng Leicester luôn kiên nhẫn, tự tin, không bao giờ hoảng loạn.
Câu chuyện của Leicester rất tuyệt vời cho bóng đá Anh. Nó càng nâng giá trị của Premier League lên một bậc. Tôi đã nhận hàng trăm đề nghị phỏng vấn về Leicester. Đây là một câu chuyện rất gợi cảm hứng, kích thích trí tưởng tượng. Trên thế giới, ở nhiều nơi người ta còn không biết đọc Leicester như thế nào cho đúng. Giờ thì có lẽ họ đã biết cả rồi.
Mọi thứ đang đi rất đúng lộ trình. Những đội bóng lớn của nước Anh đang trải qua một giai đoạn chật vật, chuyển mình. Điều ấy bộc lộ qua sự thảm bại của các đại diện xứ sương mù ở Champions League.
Nhưng tôi có cảm giác mọi thứ sẽ thay đổi. Những HLV thượng thặng của thế giới đang dần tề tựu về đây. Giải vô địch đang được tràn ngập trong tiền bản quyền truyền và quảng cáo. Ngày những ngôi sao hàng đầu đến Anh cũng không còn xa nữa. Premier League rồi sẽ lại cất cao tiếng nói ở châu Âu.
Những Leicester liệu có thể trở lại không? Tôi nghĩ đây là một mùa giải vô tiền khoáng hậu. Mùa bóng tới sẽ đầy những gian nan. Trước hết, họ sẽ rất vất vả để giữ các ngôi sao. Rồi nhịp sống bình thường sẽ trở lại. Nhưng ai quan tâm đến điều đó chứ? Các CĐV Leicester chỉ muốn thấy đội nhà vô địch mùa này, để họ được sống trong những thời khắc tuyệt diệu.
Sẽ rất khó để Leicester có thể giữ được (N’Golo) Kante. Cậu ấy là một cầu thủ không thể tin được, không có một khoảnh sân nào không có dấu chân của Kante. Cậu ấy mà sang đội bóng nào, đội bóng ấy lập tức mạnh hơn trước.
VIDEO: 10 chiến thắng quyết định của Leicester mùa 2015/16
Nếu tôi là HLV, Kante là cái tên đầu tiên tôi điền vào danh sách thi đấu. Cậu ấy chơi như Makelele vậy, nhưng... hay hơn. Tôi nghe Sir Alex Ferguson ngợi ca Kante là cầu thủ hay nhất nước Anh mùa này. Tất nhiên chả thể siêu được như Glenn Hoddle, nhưng Kante có thể tung ra những qua chọc khe rất chất lượng.
Nếu có thể giữ Kante, Riyad Mahrez và Jamie Vardy, tôi tin Leicester có thể gây khó dễ cho các đối thủ ở Champions League mùa tới. Vardy có tốc độ rất tốt, khả năng dứt điểm cũng cải thiện nhiều, làm tôi nhớ đến Ian Wright. Nhưng ngay cả khi Leicester chẳng thể giữ được ai trong số họ cũng không sao cả. Đấy là chuyện của tương lai. Còn mùa này, chúng tôi chỉ đang dồn toàn bộ tâm trí để đón chờ một điều kỳ diệu”.
Gary Lineker năm nay 55 tuổi, là một nhà bình luận uy tín. Ông ủng hộ Leicester từ khi còn là một cậu bé. Năm 1977, ông gia nhập đội trẻ của CLB này và có 7 năm tập luyện, thi đấu ở đó trước khi gia nhập Everton. Khi còn thi đấu, Lineker từng có 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới của giải vô địch Anh, một lần được vinh danh cầu thủ hay nhất mùa. Ông cũng giành “Chiếc giày vàng” của World Cup 1986. Trong năm ấy, Lineker cũng giành được Quả bóng bạc châu Âu.
Để tham gia vào cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2016, các vận động viên đang phải trải qua giai đoạn luyện tập nước rút. Number 1 Team cũng không phải là ngoại lệ.
Không phải đến bây giờ, bóng đá Việt Nam mới nói đến chuyện thiếu những tiền đạo đúng nghĩa, mà đã vài ba năm qua, ĐT Việt Nam cũng lâm vào tình cảnh “đi săn không súng”. Nhưng dường như đấy không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân, một vài đội bóng mà cả nền bóng đá và chắc chắn, nó sẽ bắt đầu từ V.League.
22h30 tối qua (22/4), chương trình Phút Tám 9 số thứ 7 đã đến với quý vị khán giả trên kênh VTV9. Chương trình này được BongdaPlus tham gia phối hợp sản xuất.
Một xứ không thể có hai vua. 3 năm qua đã có quá nhiều rắc rối ở Bernabeu, xoay quanh cuộc chiến ngai vàng giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Đến lúc câu chuyện ấy phải chấm dứt và mùa Hè này, một trong hai phải ra đi. Đó là...?
Bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải 2016 khuôn khổ Giải thể thao sinh viên, nội dung bóng đá trong nhà (futsal) đã nóng hẳn lên và hứa hẹn sẽ là “chảo lửa” vào cuối tuần này với các trận đấu diễn ra ở cả 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
“Dzô!” là câu cửa miệng quen thuộc của người Việt Nam trên bàn tiệc. Vậy bạn có biết văn hóa cụng ly ở các nước trên thế giới đều mang ý nghĩa riêng, đa dạng và khác biệt với văn hóa cụng ly ở Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu:
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn