Ghi chép từ Bệnh viện K: “U lành, u ác không nguy hiểm bằng bàn thủng lưới”

NGỌC ANH
08:57 ngày 28-01-2018
Lạc quan, tin và luôn yêu U23 Việt Nam. Các khán giả đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang điều trị tại bệnh viện K đã có cách thưởng thức bóng đá thật đặc biệt, luôn hướng trái tim đến thầy trò HLV Park Hang Seo.
Ghi chép từ Bệnh viện K: “U lành, u ác không nguy hiểm bằng bàn thủng lưới”
Chiều qua (27/1), các CĐV Việt Nam đã được sống trong bầu không khí đa cảm xúc cùng U23 Việt Nam khi các học trò HLV Park Hang Seo có trận đấu đáng nhớ tại đấu trường châu lục. 

Đi đến đâu cũng bắt gặp hàng triệu triệu người dân tề tựu bên chiếc tivi, điện thoại thông minh để cùng tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Và ở một góc con phố Hai Bà Trưng - Quán Sứ (Hà Nội), khu điều trị bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện K cũng không phải ngoại lệ khi mọi người cùng hòa mình vào trái bóng tròn. 

Họ tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, những CĐV đặc biệt này vẫn lạc quan và cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam. Bệnh viện K ngày mưa phùn giá lạnh có rất ít người qua lại, đến mức sự tĩnh mịch khi bước vào cổng bệnh viện khiến chúng tôi không khỏi nổi da gà.

Những bệnh nhân ở đây đa phần mắc bệnh hiểm nghèo, không biết có chiến thắng được “lưỡi hái tử thần” hay không, nhưng tất cả vẫn rất cuồng nhiệt, hết lòng vì đội tuyển. Đấy cũng là lý lo tôi quyết định đến đây tác nghiệp để muốn được thấy những người đang mang trọng bệnh sẽ thưởng thức bóng đá ra sao. 


Bước lên tầng 4 khu nhà D, một hình ảnh rất ấn tượng đập vào mắt là một chiếc tivi được đặt ở ngay hành lang bệnh viện K đã trở thành nơi quy tụ những người yêu bóng đá, mến mộ thầy trò HLV Park Hang Seo. Nhiều người mới trải qua ca mổ, phải cắt bỏ một phần cơ thể mình hay đang trong thời gian phải xạ trị, nhưng họ như quên hết đau đớn, vẫn dõi theo từng bước chân của đội tuyển.

Càng ấn tượng hơn khi trận đấu bắt đầu khởi tranh, từng bệnh nhân lê những bước chân khó nhọc, trên tay lủng lẳng bình truyền thuốc đã tề tựu trước màn hình tivi để cổ vũ. Những tiếng hò reo rồi nín thở sau mỗi đường bóng của U23 Việt Nam. Rồi khi Quang Hải sút phạt đẹp mắt, gỡ hòa 1-1, cả khu hành lang bệnh viện K như bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay tán thưởng liên hồi. 

Nhìn những khuôn mặt rạng ngời niềm tự hào vì đội tuyển, tôi thấy họ lạc quan, dễ thương biết nhường nào. Và khi đối thủ tràn lên tấn công, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (32 tuổi ở Sơn Tây - Hà Nội), người mắc bệnh ung thư vú thốt lên: “Giờ thì u lành hay u ác không nguy hiểm bằng bàn thắng của U23 Uzbekistan”. Nói rồi chị kéo người chồng sát lại bên mình thỏ thẻ: “Anh ơi, nhìn U23 Việt Nam nỗ lực trong mọi gian khó em càng có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật”.

Bóng đá thật diệu kỳ. Nó không những kết nối mọi người lại gần nhau hơn mà còn tiếp thêm động lực, ý chí cho những con người đang phải đương đầu với bệnh tình hiểm nguy, giúp họ thêm lạc quan để tiếp tục cuộc chiến với số phận!

CĐV vẫn xuống đường hoành tráng dù U23 giành ngôi Á quân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x