Ghi chép từ VCK Asian Cup 2014: Tiếng vọng từ trái tim!

Đỗ Tuấn
06:08 ngày 17-05-2014
Sau 2 trận gặp Jordan và Nhật Bản, các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã chạy quanh sân cám ơn người hâm mộ, riêng tiền vệ Kim Hồng xúc động bày tỏ: “Lần đầu tiên, em thấy sân Thống Nhất đông như thế ở những trận đấu của bóng đá nữ Việt Nam”…
Ghi chép từ VCK Asian Cup 2014: Tiếng vọng từ trái tim!
1. Không chỉ Kim Hồng, các đồng nghiệp của chúng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nao nao khi nhìn hàng ngàn khán giả đội mưa rồi sau đó là nắng để cổ vũ cho các cô gái bóng đá Việt Nam trong trận gặp Jordan. 

Đặc biệt, một nhóm gần 500 bạn trẻ mà chúng tôi thường gọi “Những người truyền lửa” đã nhuộm đỏ một góc khán đài D với cờ giong, trống thúc cùng những tiếng hò reo không ngừng suốt trận đấu để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Trần Vân Phát, khiến tất cả những ai có mặt trên sân đều không khỏi thích thú. Thực tế, hình ảnh “Những người tiếp lửa” đã trở nên quen thuộc kể từ giải U19 quốc tế hồi đầu năm 2014, khi ấy, họ đã khiến sân Thống Nhất tưng bừng như ngày hội với cách cổ động cuồng nhiệt của mình.

Hai trận đấu vừa qua, nhìn hàng trăm chiếc nón lá của những bạn trẻ này xếp thành quốc kỳ Việt Nam trên khán đài, tôi lại nhớ đến hình ảnh họ đi mua rồi sơn từng chiếc nón để làm “đạo cụ”, chưa kể hàng trăm áo, kèn, khăn, cờ… dùng để cổ động, tất cả đều do tiền túi của những bạn trẻ (trong đó có hơn 80% là sinh viên) bỏ ra để mua sắm để tiếp sức cho bóng đá Việt Nam, và cũng cho chính niềm đam mê của mình.

Yến Phúc - phụ trách hậu cần kiêm thủ quỹ của “Những người truyền lửa”

2. Đêm qua 16/5, một lần nữa tôi lại gặp Đỗ Hoàng Yến Phúc cầm loa bắt nhịp cổ động trên sân. Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp có nickname Lá Đỏ, rất máu lửa và là một trong những người cầm trịch phong cách cổ vũ của đồng đội trên khán đài, ít ai nghĩ Yến Phúc hiện là quản lý của hệ thống cà phê Passio ở Sài Gòn, đồng thời là người phụ trách hậu cần kiêm thủ quỹ của “Những người tiếp lửa”, càng bất ngờ hơn khi cô từng là một kiến trúc sư.

Yêu bóng đá và luôn mơ ước Việt Nam có được phong cách cổ vũ cuồng nhiệt như các SVĐ quốc tế, Yến Phúc đã cùng những người bạn góp tay tạo một phong cách cổ vũ đầy lửa trên khán đài. Đến nay, “những người truyền lửa” của cô và các đồng đội đã dần định hình và phát triển, nhưng để đạt được điều ấy, cô đã tốn khá nhiều tiền của lẫn thời gian, thậm chí bị người thân cho là “tâm thần”, vì sẵn sàng gác công việc sang một bên để lên sân… gào thét. 

Tuy nhiên điều ấy không làm Yến Phúc bận tâm, bởi: “Tôi mong “Những người truyền lửa” sẽ như vết dầu loang kết nối với tất cả Hội CĐV trong cả nước, để từ đó tạo nên một cách cổ vũ mới sôi động hơn và văn minh hơn trên các khán đài Việt Nam…”.

Cùng niềm đam mê với Yến Phúc còn có Nguyễn Hùng. Đến nay, các thành viên của “Những người truyền lửa” đều biết câu chuyện, hôm bầu chọn ban chấp hành của nhóm cũng là lúc bà xã của Hùng đưa ra tối hậu thư: “Hoặc là bóng đá, hoặc là vợ con”. Bởi vì niềm đam mê, ông chủ tiệm quần áo thời trang này có thể đóng cửa tiệm bất cứ lúc nào để đến sân cổ vũ bóng đá. Trước áp lực của bà xã, Nguyễn Hùng đã phải điều tiết lại niềm đam mê, nhưng vẫn là thành viên rất nhiệt thành của nhóm trước mỗi giải đấu lớn...

Tối qua, vuốt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt, Yến Phúc và Nguyễn Hùng đã bày tỏ: “Chúng tôi đến sân, bởi trái tim luôn thúc giục hãy làm tất cả vì niềm đam mê, và cả vì sự phát triển của bóng đá Việt!”.

AFC cám ơn nhóm “Những người truyền lửa”
Sau VCK futsal châu Á 2014, AFC đã gửi thư cám ơn các CĐV Việt Nam, đặc biệt là nhóm “Những người truyền lửa”. Ngoài ra, HLV Trần Vân Phát đã bày tỏ: “Tôi và học trò rất xúc động khi nhìn hàng ngàn CĐV đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi. Thật hạnh phúc, xin cám ơn mọi người!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x