Giá trị của bàn thắng trong bóng đá

Kinh Thi Kinh Thi
10:51 ngày 04-05-2018
Liverpool và Real Madrid tranh chức vô địch châu Âu tầm CLB khi khái niệm Champions League còn chưa xuất hiện. Khá lâu rồi, nhưng cũng không phải quá lâu.
Giá trị của bàn thắng trong bóng đá
Nhân vật của trận chung kết Cúp C1 châu Âu 1981 vẫn còn hoạt động rôm rả trong bóng đá đỉnh cao gần đây. Alan Hansen, Kenny Dalglish, Phil Neal, Graeme Souness, Phil Thompson (Liverpool) hoặc Vicente Del Bosque, Jose Antonio Camacho, Uli Stielike (Real) đều là những cái tên rất quen thuộc trong bóng đá bây giờ, dù không nhất thiết phải là trên sân.

Trong khi chờ trận thư hùng hấp dẫn giữa Liverpool và Real Madrid, khép lại Champions League mùa này, có một đề tài thách thức giới hâm mộ trẻ: bóng đá đỉnh cao là như thế nào, khi Liverpool gặp Real ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu 1981?

Trận ấy, Liverpool thắng 1-0, và đấy chỉ là điểm giữa của cả một chuỗi tỷ số “kinh hoàng” nơi trận đấu được cho là hấp dẫn nhất trong làng bóng đỉnh cao tầm CLB. Các trận chung kết Cúp C1 châu Âu từ năm 1978 đến năm 1983 (6 mùa liên tiếp) đều kết thúc với tỷ số 1-0 (vâng, “kinh hoàng” theo nghĩa này).

Hãy lần ngược thời gian tí nữa, đến mùa bóng 1970/71, khi Ajax Amsterdam của Johan Cruyff lần đầu đăng quang. Rồi lại quay nhanh thời gian đến mùa bóng 1994/95, khi Ajax của ngôi sao trẻ Patrick Kluivert trở lại ngôi cao, trong thời kỳ Champions League. Chúng ta thấy gì trong 25 trận chung kết liên tiếp của Cúp C1/Champions League?

Chỉ có đúng 3 trường hợp đôi bên đều ghi bàn trong trận chung kết (Liverpool thắng Moenchengladbach 3-1 năm 1977, Liverpool hòa AS Roma 1-1 năm 1984, Porto thắng Bayern Munich 2-1 năm 1987). Hóa ra xác suất cho việc đôi bên đều ghi bàn cũng ngang với xác suất... chẳng có bên nào ghi bàn (3 trận chung kết hòa 0-0 là Steaua Bucarest - Barcelona năm 1986, PSV Eindhoven - Benfica năm 1988, Red Star Belgrade - Marseille năm 1991).


Từ mùa bóng 1970/71 đến mùa bóng 1994/95 nghĩa là đúng 1/4 thế kỷ, với 50 trường hợp có vé dự trận chung kết Cúp C1/Champions League. Chỉ có 25/50 đội ghi được bàn thắng. Và chỉ có 8/50 đội ghi được nhiều hơn 1 bàn. Tỷ số 1-0 xuất hiện ở 12/25 trận - tức là gần như phân nửa tổng số trận chung kết Cúp C1/Champions League trong giai đoạn vừa nêu.

Đấy là thời kỳ mà bóng đá đỉnh cao có “tính bóng đá” cao nhất? Xa hơn nữa thì quá... lạc hậu. Nhiều người đã phì cười khi có dịp xem lại các trận đấu đỉnh cao thời Pele. Đấy là thời kỳ mà, khoan bàn về thể lực, tốc độ hoặc điều kiện sân bãi, người ta có thể thắng nhau dễ dàng chỉ bằng cách áp dụng chiến thuật mới. Chỉ đến khoảng cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, môn bóng đá mới đạt đến tuyệt đỉnh chuyên môn, khi mà các chiến thuật, vai trò, ý tưởng trong bóng đá đỉnh cao coi như bão hòa. Sau này lại khác. Từ giữa thập niên 1990 trở đi, đấy là bóng đá thương mại hóa, chính trị hóa. Đấy là thời kỳ của bản quyền truyền hình, của internet, của cả luật Bosman nữa. Bóng đá đỉnh cao sẽ chẳng bao giờ “thuần bóng đá” như ngày xưa nữa.

Xin nhắc lại: “ngày xưa” chính là cái thời kỳ mà Liverpool và Real Madrid đụng độ ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu, mà chúng ta đang hồi tưởng. Thời ấy, quá rõ ràng: ghi bàn là chuyện cực kỳ khó khăn trong môn thể thao vua. Đẳng cấp càng cao, càng khó khi bàn, như các thống kê đã thể hiện. Cũng vì độ khó quá cao, bàn thắng trong các trận chung kết Cúp C1 ngày xưa mới toát lên hết giá trị và ý nghĩa của nó.

SVĐ huyền thoại Maracana ở Brazil ngày xưa không cần có... toilette cũng là vì một điều tương tự: bàn thắng trong môn bóng đá là rất tuyệt vời, và cũng rất hiếm. Không ai biết nó sẽ xuất hiện lúc nào, làm sao người ta dám “đi toilette”! Bàn thắng như trong các trận vừa qua của Liverpool và Real Madrid thì...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x