Niềm đam mê bóng đá của người yêu thể thao Hải Phòng khó lòng đo đếm được. So với các địa phương khác, Hải Phòng luôn là một trong những nơi có phong trào bóng đá mini rất sôi nổi.
Một cầu thủ đang nỗ lực đi bóng, sau một loạt những động tác kĩ thuật đã tung chân sút căng đưa bóng vào góc xa khung thành. Sau khoảnh khắc im lặng hồi hộp chờ đón, một nhóm khán giả trên sân vỡ òa trong tiếng hò hét. Tiếng nhạc cất lên rộn rã. Những dòng chữ và hình ảnh trên màn hình điện tử cũng nhảy múa… Đó là những hình ảnh vẫn thường thấy tại Sân Trung tâm bóng đá Hải Phòng trong những ngày vừa qua, khi giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn khu vực Hải Phòng đang diễn ra.
Cầu thủ Đinh Thế Trường của đội Gia Minh FC đại diện cầu thủ đọc lời tuyên thệ
Niềm đam mê bóng đá của người yêu thể thao Hải Phòng khó lòng đo đếm được. So với các địa phương khác, Hải Phòng luôn là một trong những nơi có phong trào bóng đá mini rất sôi nổi. Tham gia giải Bia Sài Gòn 2014 lần này, có rất nhiều các đội bóng mạnh đến từ các cơ quan, ban ngành, xí nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Các đội bóng truyền thống cũng có, những đội bóng tân binh cũng có tạo nên sự đa dạng, nhiều sắc màu cho giải đấu. Tham gia giải đấu này là xác định sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh nên đội bóng nào cũng có sự chuẩn bị rất nghiêm túc.
Ông Hoàng Thế Bảo, Giám đốc Cty Sabeco Đông Bắc phát biểu tại lễ khai mạc
“Nếu chỉ tham dự cho vui và tập luyện hời hợt thì chắc chắn chúng tôi sẽ không tham gia. Đây là giải đấu lớn bậc nhất của bóng đá phong trào nơi đây. Giành được chiến thắng ở giải đấu này không chỉ có được phần thưởng giá trị lớn mà nó còn là danh dự, sự hãnh diện. Bóng đá Hải Phòng luôn nổi tiếng về sự máu lửa nhưng cũng rất trượng phu. Chính vì vậy, đội bóng nào có lối chơi mạnh mẽ nhưng vẫn rất fair-play luôn được giới bóng phủi ca tụng như những anh hào. Đó là nét quyến rũ của bóng đá Hải Phòng và giải Bia Sài Gòn thực sự là một sân chơi lý tưởng để các đội bóng thể hiện khả năng” – Hoàng Mạnh, một cầu thủ dự giải cho biết.
Các trận đấu giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 tại Hải Phòng hấp dẫn ngay từ những ngày đầu
Có một điều thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ và ngạc nhiên của người yêu thể thao Hải Phòng là Giải Bia Sài Gòn có chương trình tặng bia miễn phí. Ai nấy khi đến tham dự đều kháo nhau về sự thích thú khi được BTC phục vụ những ly bia mát lạnh hoàn toàn miễn phí. Hương vị bia hòa quyện cùng nhịp đập bóng đá và những trò chơi, tiết mục giải trí khiến cho giải Bia Sài Gòn không còn dừng lại ở bóng đá mà đó còn là nơi hội tụ của âm thanh, ánh sáng và sự rộn ràng như một lễ hội. Đó thực sự là nơi những niềm đam mê gặp nhau và thăng hoa bất tận.
Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014 khu vực Hải Phòng diễn ra từ ngày 7 đến 10/10. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Các đội hạng Nhì, Ba và Tư lần lượt nhận giải thưởng trị giá 20, 10 và 5 triệu đồng. Sau Hải Phòng, giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15/10. Vòng chung kết toàn quốc tranh Siêu Cúp Bia Sài Gòn 2014 sẽ diễn ra tại Bình Thuận vào cuối tháng 12, với giải thưởng dành cho đội vô địch lên tới 150 triệu đồng.
Chỉ ít ngày trước khi lên tập trung cùng ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2014, Lục Xuân Hưng đón nhận cú “sốc”: Cha của anh qua đời vì bạo bệnh. Nhưng vì giấc mơ của cha và của chính mình, trung vệ này đã giấu nỗi đau vào tim…
Trong buổi tập chiều qua (7/10), HLV Guillaume Graechen tiếp tục đưa ra những phương án chiến thuật nhằm chuẩn bị cho trận khai màn gặp U19 Hàn Quốc vào chiều 9/10.
Mới 6 tháng qua kể từ sau Đại hội VFF khóa VII, bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng, với dấu ấn là thành công của các ĐT U19, Olympic và ĐT nữ QG. Nhân dịp này, báo Bóng đá đã phỏng vấn Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về những mối quan tâm hàng đầu của nền bóng đá.
Để thay đổi khẩu vị dễ ăn hơn, các đầu bếp đã chế biến những tô phở thơm ngon cho các tuyển thủ U19 Việt Nam thưởng thức. Có một điều đặc biệt, đấy là những sợi phở khô được mang đến từ Gia Lai, còn hải sản được mua tại cố đô Yangon (Myanmar).
Nhà ĐKVĐ U19 châu Á tỏ ra rất thận trọng trước trận ra quân gặp U19 Việt Nam. HLV trưởng Kim Sang-ho khẳng định sẽ dùng cả 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu cho trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.
Ít được mọi người “nhớ mặt, gọi tên” như các cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều… nhưng tiền vệ Phan Văn Long vẫn là cầu thủ được HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao!
Hôm qua (6/10), U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của Trung tâm huấn luyện Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar). Dù bị cơn mưa bất chợt cắt ngang buổi tập, nhưng có thể thấy rõ ý đồ của HLV Guillaume Graechen áp dụng cho các học trò, đó là giải quyết các tình huống từ… “bóng chết”!
Chiều 6/10, đối thủ của U19 Việt Nam ở bảng C, VCK U19 châu Á là U19 Trung Quốc đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập của Trung tâm huấn luyện Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar). Phải rất khó khăn chúng tôi mới ghi lại được những tấm hình đầu tiên về buổi tập của U19 Trung Quốc.
Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca
Tuy biết trước đã giành vé dự Olympic Paris 2024 ở môn cầu lông, nhưng mới đây tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh mới nhận được thông báo từ Liên đoàn cầu lông thế giới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn