Giải marathon quốc tế - Báo Tiền Phong năm 2019: Vượt lên chính mình!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:05 ngày 24-03-2019
Nhìn những VĐV nghiệp dư chạy hơn 6 giờ đồng hồ để hoàn thành cự ly marathon 42,195 km trong cái nắng gay gắt của phố biển Vũng Tàu, những khán giả theo dõi đã thật sự ngưỡng mộ và nể phục họ. Những con người thép!
Giải marathon quốc tế - Báo Tiền Phong năm 2019: Vượt lên chính mình!
Giải việt dã và marathon quốc tế 2019 do báo Tiền Phong tổ chức vào sáng nay tại thành phố Vũng Tàu đã bước sang năm 60. Tức ngang tuổi đời trung bình của một con người và có lẽ đó cũng là kỷ lục về thời gian tổ chức một giải đấu thể thao tại Việt Nam. 

Để tổ chức một giải đấu có tuổi đời cao như thế, phải nói đấy là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của những nhà tổ chức dành cho một giải đấu với các nội dung được xem là “khó chơi” nhất của bộ môn điền kinh.

Năm nay lần đầu tiên giải mở rộng cho VĐV phong trào, nên số lượng người tham dự đông vui lên hẳn khi có đến gần 2.300 VĐV tham gia. Trong đó có hơn 2 ngàn VĐV phong trào với nhiều thành phần tranh tài, có cả các phóng viên thể thao. 

Sáng qua, nhìn thấy nữ đồng nghiệp Khương Xuân (báo Tuổi Trẻ) hoàn thành 10 km mà vẫn tỉnh như không khiến người viết rất ngưỡng mộ. 

Phóng viên thể thao Khương Xuân (báo Tuổi Trẻ) về đích - Ảnh: Đông Huyền

Phóng viên Phi Điệp (báo An Ninh Thủ đô) về đích - Ảnh: Đông Huyền

Nữ phóng viên chuyên mảng thể thao này cho biết đã bắt đầu chạy bộ từ 2 năm qua và đây là lần thứ hai cô tham gia giải việt dã & marathon toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức. “Trong lúc tập tôi từng nhiều lần chạy đến hơn 20 cây số, nên khi tham gia chạy 10 km vẫn rất ổn. Có điều đường chạy ở Vũng Tàu khá khốc liệt vì nắng cộng gió biển khá khó chịu và hai đoạn dốc”, Khương Xuân bày tỏ.

Ngay ở bục nhận huy chương cự ly bán marathon (21 km) dành cho VĐV chuyên nghiệp, tuyển thủ Nguyễn Văn Lai (Quân đội) - người vô địch và có lẽ cũng là một trong những gương mặt cao tuổi nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: “Từng nhiều lần vô địch trong và ngoài nước nội dung 5 và 10 km, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chạy 21 km và đoạt HCV nên cảm thấy rất vui. Tôi đấu cự ly này như một cách bổ trợ sức bền cho nội dung 5 và 10 km sẽ tranh tài ở SEA Games 2019 và cuối năm. Đây có lẽ là kỳ đại hội cuối tôi tham dự vì cũng đã lớn tuổi”. 

Tuyển thủ Nguyễn Văn Lai và phóng viên Đỗ Tuấn. Ảnh: Tuấn Thành

Nhìn nhà vô địch SEA Games ở tuổi 33 vẫn băng băng về đích trước rất nhiều đối thủ trẻ ở nội dung bán marathon dẫu lần đầu tham dự, nhiều đồng đội của anh ở tuyển điền kinh đã không khỏi thán phục.

Tuy nhiên, người khiến tôi và các đồng nghiệp cảm thấy thích thú nhất tại giải đấu có lẽ là chàng lập trình viên Ngô Văn Vinh (24 tuổi) đến từ Chương Mỹ (Hà Nội). Chàng trai này khuyết tật bẩm sinh cả hai tay, đang cùng bố mẹ vào du lịch ở Vũng Tàu và đăng ký thi đấu nội dung 21 km ngay sát ngày diễn ra giải. 

Lúc Vinh đăng ký tham dự, các thành viên BTC đã ngỏ ý muốn ưu tiên hỗ trợ anh, nhưng chàng trai người Hà thành này đã từ chối, bởi: “Tôi là người khoẻ mạnh bình thường và đủ sức để chạy 21km thì tại sao lại phải nhận sự ưu ái của BTC”.

Ngô Văn Vinh trên đường chạy cự ly 21 km. Ảnh: Đông Huyền

Lúc Ngô Văn Vinh về đích cự ly bán marathon và bỏ khá xa những đối thủ còn lại cùng nội dung, tất cả khán giả có mặt và những người cùng tham gia chạy đã hoan nghênh anh nhiệt liệt. Rất nhiều người ôm choàng lấy chàng trai giàu nghị lực và xin chụp ảnh lưu niệm cùng anh. 

Văn Vinh chia sẻ: “Tôi tập chạy bộ từ hơn 2 năm nay, mỗi ngày tôi đều chạy gần 20 cây số, nên thật sự cảm thấy rất ổn khi thi đấu nội dung này. Cứ cố gắng và kiên trì tập luyện thì không gì là không thể vượt qua”.

Khắc nghiệt nhất ở giải đấu này chính là nội dung marathon (chạy 42,195km), nhưng vẫn có đến gần 300 người đăng ký tranh tài. Do chạy đường dài, nên ngay từ 4h30 sáng các VĐV đã xuất phát, và tuyển thủ Bùi Thế Anh (Quân đội) về đích đầu tiên sau 2 giờ 38 phút. Tuy nhiên, phải đến gần 7 tiếng đồng hồ sau, những VĐV phong trào cuối cùng thi đấu cự ly này mới về đến đích. 

Nhìn các VĐV phong trào mồ hôi ướt đẫm trong cái nắng như nung của phố biển, gương mặt hốc hác rồi lả đi trong vòng tay của mọi người khi chạm đích, chúng tôi đã không khỏi khâm phục ý chí tuyệt vời của họ.

Tuyển thủ Bùi Thế Anh về nhất nội dung marathon nam -  Ảnh: Đông Huyền

VĐV Lý Tà Phi cùng con gái sau khi hoàn thành nội dung marathon. Ảnh: Tuấn Thành

Lý Tà Phi – một VĐV phong trào đã cười rạng rỡ khi thổ lộ: “Tôi đăng ký thi đấu marathon nhằm thử thách sức chịu đựng của bản thân. Tôi không chạy bộ nhiều, nhưng chơi bóng đá thường xuyên nên thể lực tương đối ổn. Thực sự có nhiều lúc trên đường chạy cảm thấy gần như kiệt sức, lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì mình chạy phong trào nên quan trọng gì đâu. Nhưng rồi lại đấu tranh tư tưởng rằng điều gì đã khiến bản thân ra đến Vũng Tàu đăng ký thi đấu mà lại bỏ cuộc nửa chừng, mất mặt lắm, nên cứ cố gắng. Cuối cùng cũng về đến đích với thời gian hơn 4 giờ đồng hồ, tôi rất vui vì mình đã vượt qua và không bỏ cuộc!”.

Xuất phát cự ly 21km hệ đội tuyển - Ảnh: Đông Huyền

Những người đẹp xuất hiện để tô điểm cho lễ khai mạc - Ảnh: Đông Huyền


Hoa hậu Mai Phương Thuý tham gia thi đấu cự lý 5km vì cô đã lên cân khá nhiều - Ảnh: Đông Huyền

Các VĐV nhí tham gia chạy... xe đạp tại giải marathon - Ảnh: Đông Huyền

Một VĐV chó cũng tham gia dự thi cùng chủ nhân - Ảnh: Đông Huyền

Một hình ảnh đẹp tại giải

Một VĐV kiệt sức tại đích đến. Ảnh: Đông Huyền

kết quả chung cuộc:

Marathon nam: 
1. Bùi Thế Anh; 2. Nguyễn Quốc Dũng; 3. Lê Tấn Hi

Marathon nữ: 
1. Phạm Thị Hồng Lệ; 2. Hoàng Thị Ngọc Hoa; 3. Lê Thị Thoa

21 km tuyển nam
1. Nguyễn Văn Lai; 2. Hà Văn Nhật; 3. Phạm Ngọc Phan

21 km tuyển nữ 
1. Phạm Thị Huệ; 2. Lò Thị Thanh; 3. Nông Thị Hường

10 km tuyển nam 
1. Đỗ Quốc Luật; 2. Trịnh Quốc Lượng; Lê Hữu Lộc

5 km nữ tuyển
1. Nguyễn Thị Oanh; 2. Phạm Thị Thuý Hạnh; 3. Ngô Thị Khánh Ny

5 km nữ trẻ
1. Đoàn Thu Hằng; 2. Nguyễn Thị Quyên; 3. Lưu Thị Thu

Marathon nam phong trào (16 – 29 tuổi)
1. Lý Nhân tín; 2. Đặng Anh Quyết; 3. Hứa thuận Long

Marathon nam phong trào (30 – 39 tuổi)
1. Lô Trung Tâm; 2. Đàm Hồng Phong; 3. Lê Hoàng Gia
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x