Giải nghệ, cựu cầu thủ Boro trở thành cơ trưởng
Chấn thương gãy cả hai chân đã khiến cựu tiền vệ Boro, Richard Kell phải bỏ dở sự nghiệp “giày đinh áo số” ở tuổi 27. Sau cú sốc vì phải sớm giã từ sân cỏ tưởng chừng như Richard sẽ không gượng dậy nổi. Song cựu cầu thủ 39 tuổi này đã đem tới sự nể phục với nhiều người bởi ý chí kiên định, khi quyết tâm trở thành cơ trưởng của hãng hàng không Jet2.
Theo lời chia sẻ từ Richard, cựu cầu thủ người Anh bắt đầu làm quen với một viên phi công trong chuyến du đấu tới Ireland tại CLB Scunthorpe United (2001-2004). Chính từ những cuộc trò chuyện với viên phi công kia đã khơi gợi niềm cảm hứng cho Richard trong việc làm chủ bầu trời.
Cùng với việc nhận được số tiền bảo hiểm sau khi giải nghệ, Richard còn may mắn được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA) giới thiệu tham gia một khóa đào tạo phi công thương mại. Có sẵn nền tảng thể lực hồi còn cầu thủ, nên Richard không mấy khó khăn khi hoàn thành những bài tập thể lực dành riêng cho phi công.
Sự nhanh nhạy và khả năng quan sát còn giúp cựu tiền vệ Boro lĩnh hội những kiến thức trong việc làm chủ thiết bị bay. “Bóng đá đã tạo cho tôi kỹ năng kết nối khá tốt. Điều này giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình huấn luyện bay”, Richard chia sẻ. Từng bước một, Richard dần khẳng định khả năng và bản lĩnh của mình trong đội ngũ phi công đầu quân cho hãng hàng không Jet2.
Sự trưởng thành của Richard đã được bù đắp xứng đáng khi vươn lên trở thành cơ trưởng. Đây thực sự là kỳ tích với một cầu thủ rẽ ngang thành phi công như Richard. “Cơ hội luôn luôn mở ra đối với mỗi người”, Richard thổ lộ trên tờ Daily Mail, “Điều quan trọng là bạn cần phải biết nắm bắt và biến nó trở thành hiện thực theo đúng ý muốn cũng như khả năng của mình”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn