Giành vé vào chung kết Champions League, Atletico chống lại thế giới

Trần Hòa
09:29 ngày 05-05-2016
Atletico đã rửa được mối hận trước Bayern và đang thẳng tiến tới San Siro để đòi lại chức vô địch mà lịch sử đã 2 lần đánh cắp của họ vào những giây cuối các trận chung kết 1973/74 và 2013/14. Họ đã chứng minh rằng, bóng đá không phải là trò chơi mua ngôi sao, quyết không để vinh quang chỉ dành cho kẻ lắm tiền.
Giành vé vào chung kết Champions League, Atletico chống lại thế giới
BÓNG ĐÁ KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI

Suốt nhiều năm qua, thế giới bóng đá chìm đắm trong guồng quay kim tiền. Môn thể thao vua dần trở thành cuộc chơi riêng của một số tập đoàn đầu tư, nhà tài phiệt, tỷ phú hay những ông hoàng Ả-rập. Một đội bóng tầm tầm như Man City, Chelsea hay PSG cũng có thể trở thành siêu thế lực chỉ sau một đêm, bằng việc chi cả nút tiền vơ vét, rút ruột tài năng của các CLB khác. 

Cùng với số CLB mua sức mạnh, danh tiếng bằng tiền này, bóng đá còn bị thâu tóm bởi một vài gã khổng lồ giàu truyền thống như Bayern, Barcelona, Real, Juventus hay Man United. Nhưng tất cả cũng xây dựng sức mạnh, tìm kiếm vinh quang bằng tiền bạc. Ngay cả Barca dù có thế hệ La Masia tự sản sinh khi gặt hái thành công những năm qua, họ vẫn đổ tiền vào TTCN không kém CLB nào, quỹ lương chẳng hề ít hơn đội bóng của các tỷ phú Ả-rập.

Môn thể thao vĩ đại bỗng chốc từ chỗ là giấc mơ của toàn nhân loại, giờ chẳng khác gì một kiểu trò chơi điện tử rẻ rúm, mà ở đó cơ hội chỉ dành cho những kẻ nạp thật nhiều tiền để giành chiến thắng.

VIDEO: Bài tập đặc biệt của các cầu thủ Atletico Madrid



5 mùa gần đây tại bán kết Champions League, Real có mặt cả 5 lần, Bayern cũng có mặt cả 5 lần, Barca 3 lần, Chelsea 2 lần, Juventus và Man City mỗi đội 1 lần. Có nghĩa, số CLB đang khủng bố bóng đá bằng sức mạnh đồng tiền này chiếm tới 17/20 suất dự bán kết Champions League gần đây. Bóng đá châu Âu, đồng thời cũng là nơi hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới, nằm trong tay một vài đội bóng giàu có. 

Atletico Madrid có gì liên quan ở đây? Họ là CLB chiếm 2/3 suất dự bán kết Champions League còn lại nói trên. Nói cách khác, họ là 1 trong 2 CLB không giàu có, không xây dựng sức mạnh nhờ đồng tiền, mà bằng quyết tâm, khát khao, nỗ lực, tinh thần đồng đội, hay nói chung là tinh thần thể thao. 

Mục đích chính của thể thao không phải là để tiêu khiển, để biểu diễn, mà là để rèn luyện sức mạnh, giành chiến thắng. Thông qua thể thao, một cá nhân, một tập thể yếu thế hơn vẫn có thể đánh bại kẻ mạnh hơn, nếu nỗ lực phấn đấu, nếu đoàn kết, nếu có chiến thuật và sự khôn ngoan. Atletico đã thể hiện tất cả được giá trị đó, ngăn bóng đá trở thành trò tiêu khiển, trò chơi mua cầu thủ để trở về với giá trị thể thao. 


ATLETICO CHỈ CÓ MỘT MÌNH

Atletico đang trên đường tới đỉnh cao nhất của vinh quang bằng tinh thần thể thao. Không ít kẻ bị Atletico đánh bại đang nhìn thầy trò HLV Diego Simeone bằng ánh mắt coi thường bởi lối chơi tính toán và thực dụng. Những đội quân trang bị đầy “súng đạn” này muốn “đoàn quân giáo mác” và bị bóc lột như Atletico phải chiến đấu bài bản và đẹp mắt với họ ngay trên trận tiền, thì mới đáng ngưỡng mộ. 

Thế giới bóng đá thực tế đã bị mê muộn, bị lợi dụng bởi cái luận điệu trên nhiều năm qua. Hầu hết các CLB đều bị vùi dập, đắm chìm trong đau khổ bởi tư tưởng đó, để mang lại thành công cho một vài kẻ hùng mạnh. Bóng đá vì thế lại càng bị cuốn vào sức mạnh đồng tiền. Nhưng Atletico thì không, họ quyết chiến đấu để giành vinh quang cho mình, chứ không thi đấu để mang vinh quang cho kẻ khác. Họ muốn chứng minh cho cả thế giới bóng đá hiện tại biết rằng: vinh quang không chỉ dành cho những kẻ lắm tiền.

Bóng đá sẽ thật tuyệt vời khi kết hợp cả tinh thần thể thao lẫn mầu sắc nghệ thuật. Benfica của Eusebio, của Bela Guttmann hay Ajax của Johan Cruyff, của Rinus Michels khi xưa từng có thời gian dài thống trị bóng đá đỉnh cao. Họ chơi tấn công hoa mỹ, mà chẳng phải vung tiền mua hay trả lương khủng cho ngôi sao. Nhưng giờ đó chỉ là những câu chuyện cổ tích. Hãy nhìn chính Benfica hay Ajax hiện tại. Họ vẫn thường xuyên sản sinh hay mài giũa được những tài năng xuất chúng, nhưng tất cả đều sớm bị sức mạnh đồng tiền đánh cắp.  

Dortmund, đây chính là CLB chiếm suất bán kết còn lại trong 5 mùa Champions League đề cập ở trên. Họ giống Atletico khi xây dựng sức mạnh cơ bản từ tinh thần thể thao. Nhưng họ khác Atletico là sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt hơn, hoa mỹ hơn. Bởi vậy, họ cũng sớm sụp đổ, vẫn khiến gã khổng lồ tham lam như Bayern ở Bundesliga, hay những ông lớn khác ở châu Âu, ngồi trên lưng và cười ngạo nghễ; vẫn khiến đỉnh cao bóng đá trở thành trò chơi của một vài kẻ giàu có.

Ngày 28/5 tới, Atletico sẽ đến San Siro để đòi lại chức vô địch Champions League mà lịch sử hai lần đánh cắp của họ vào những giây cuối các trận chung kết 1973/74 và 2013/14. Họ cũng muốn chứng minh rằng, bóng đá không phải là trò chơi mua ngôi sao, quyết không để vinh quang chỉ dành cho kẻ lắm tiền!

Atletico là ngoại lệ duy nhất

Trong số 8 đội từng dự bán kết Champions League 5 mùa gần đây, Atletico là CLB duy nhất có lãi trên TTCN tính ở thời gian này. Còn lại tất cả đều tiêu tốn rất nhiều cho việc mua cầu thủ.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x