Rennes xếp thứ 12 Ligue 1 mùa trước, còn Heidenheim giành chức vô địch... giải hạng Ba Đức mùa vừa rồi. Những thông tin cơ bản về hai đội bóng này đủ cho thấy đẳng cấp hơn hẳn của đại diện nước Pháp...
Nhưng thực tế khó tuân theo quy luật mạnh được yếu thua. Bởi lẽ Rennes đang chơi rất kém ở loạt giao hữu vừa qua với những thất bại trước Caen, M’gladbach và bị đối thủ yếu Angers cầm hòa. Đội bóng của HLV Philippe Montanier chưa nóng máy là một nguyên nhân. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở những mất mát lực lượng. Rennes đã phải chia tay hàng loạt trụ cột trong mùa Hè này như tiền đạo Pitroipa, cầu thủ chạy cánh Alessandrini hay Feret, Foulquier.
Nhìn chung Rennes đã suy yếu so với mùa giải trước, thể hiện rõ ràng ở loạt giao hữu kém cỏi. Trong khi đó Heidenheim đang rất hưng phấn với thành tích lên hạng Nhì. Vài ngày trước, đội bóng của HLV Frank Schmidt đã có cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn với Dortmund. Mặc dù thua 3-4 nhưng Heidenheim đã khiến nhà á quân Bundesliga vô cùng mệt mỏi. Nếu tiếp tục trình diễn phong độ tương tự, đội bóng Đức hoàn toàn có thể kiếm một kết quả tốt trước Rennes.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
Có tới 11/16 trận gần đây của Heidenheim kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 6/10 trận gần đây của Rennes. Rất có thể quy luật ít bàn thắng sẽ lặp lại trận này.
Robert Lewadowski đã ghi bàn ở trận đầu tiên trong màu áo Bayern Munich nhưng “Hùm xám” không thể giành chiến thắng ở trận giao hữu gặp Duisburg. Trái lại, Hull City đè bẹp chủ nhà Harrogate với tỷ số 5-0.
Southampton đang chơi tấn công rất ấn tượng. Hàng công đã ghi 10 bàn trong 2 trận vừa qua của họ hoàn toàn có thể khiến một đối thủ chơi phòng ngự kém cỏi như Swindon phải chịu thất bại cay đắng.
Chiến thắng trong những trận giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới đang dần trở thành thói quen của M’gladbach. Trước vị khách Stoke, có lẽ M’gladbach dư sức để đà hưng phấn ấy được nối tiếp.
Sẽ không có trụ cột nào của Barca ở mùa trước góp mặt trong trận này. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn được đánh giá khá cao trước một đối thủ đang đá tại giải hạng Hai như Recreativo.
Tottenham đang đi “làm thương hiệu” trên đất Mỹ. Nhưng không có nghĩa họ sẽ nương tay các đội bóng chủ nhà. Với lực lượng vượt trội, chắc hẳn Spurs sẽ không khó khăn hạ gục đối thủ đầu tiên: Seattle Sounders.
Không chỉ có các CĐV của MU, cả Erik ten Hag cũng không muốn chứng kiến thứ bóng đá hỗn loạn mà Quỷ đỏ đang thể hiện. Ông có một giấc mơ khác, nhưng tiếc là cho tới bây giờ nó vẫn còn rất dang dở.
Kylian Mbappe đã đồng ý thách đấu chạy nước rút 100m với huyền thoại Olympic, Usain Bolt. Nhưng ngôi sao của PSG tự nhận mình “không có cơ hội” đánh bại ông hoàng điền kinh người Jamaica.
Jude Bellingham chính là “nhân tố X” trong hành trình vô địch La Liga mùa này của Real Madrid. Nhưng dù đã in dấu giày vào 22 bàn thắng (18 bàn, 4 kiến tạo), tiền vệ người Anh vẫn chưa phải là tân binh có màn chào sân ấn tượng nhất ở La Liga...
Leverkusen đã đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1 để san bằng kỷ lục của bóng đá châu Âu đã tồn tại suốt 59 năm qua và do Benfica lập với 48 trận bất bại. Qua đây, đội bóng của Xabi Alonso tràn đầy hưng phấn hướng đến cú “ăn ba” mùa này mà không để thua trận nào.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn