5 điều rút ra từ chiến thắng 3-0 của Real trước Inter

Lý Nam
13:34 ngày 28-07-2015
Real Madrid đã có thêm một chiến thắng ấn tượng trong tour du đấu Hè với màn vùi dập Inter Milan 3 bàn không gỡ tại Quảng Châu, Trung Quốc.
5 điều rút ra từ chiến thắng 3-0 của Real trước Inter
Các bàn thắng của Jese, Raphael Varane và cú đá phạt đẹp mắt của James Rodriguez đã đem về chiến thắng thuyết phục cho các học trò của Rafa Benitez, không lâu sau khi họ đả bại một đối thủ mạnh khác là Man City cũng với 3 bàn cách biệt. Dưới đây là những điều rút ra sau trận đấu.

VIDEO: Inter 0-3 Real Madrid



Sergio Ramos sẽ không đi đâu hết
Những lời đồn về khả năng chia tay sân Bernabeu để gia nhập M.U của Ramos chẳng có vẻ gì là sẽ thành sự thật. Real đã mất đi đội trưởng Iker Casillas và sẽ không chấp nhận mất thêm đội phó nữa. Họ sẵn sàng chờ 1 mùa giải trước khi có thể sở hữu David de Gea.

Màn trình diễn của Ramos trước Inter cho thấy anh xứng đáng là thủ lĩnh đội bóng Hoàng gia. Vấn đề duy nhất với anh lúc này có lẽ là một khoản đãi ngộ tương xứng. Và tiền thì chẳng bao giờ là vấn đề với Florentino Perez, một khi ông đã muốn.

Bale là trung tâm trong kế hoạch của Rafa
Sau mùa giải thứ hai đáng thất vọng ở Bernabeu, Gareth Bale tưởng như mình sắp phải gói ghém hành lý trở lại Anh trước sự công kích dữ dội từ các CĐV, chưa kể còn mâu thuẫn chỉ chực bùng nổ với siêu sao số một Cristiano Ronaldo.

Mặc dù vậy, không thể nói rằng Bale đã chơi tệ. Anh ghi tới 19 bàn thắng trong mùa 2014/15 cho dù phải đá bên hành lang cánh phải vốn không là sở trường. Các CĐV Los Blancos đã có phần bất công với tiền vệ người xứ Wales.

Rafa Benitez thì không. Ông không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Bale ngay từ lần đầu gặp mặt, và xem anh như tâm điểm trong kế hoạch cải tổ Real. Rafa đã thử nghiệm cầu thủ này ở rất nhiều vị trí trong các buổi tập và các trận đấu, nhưng câu hỏi đặt ra là vị trí nào là phù hợp nhất với Bale?

Trước Inter, Rafa cất James và Karim Benzema trên ghế dự bị và xếp Bale đá “số 10”, Ronaldo dạt trái. Sự bố trí này giúp siêu sao người Bồ liên tục làm khổ Martin Montoya, hậu vệ phải của Inter, trong khi Bale thu hút sự chú ý của bộ đôi trung vệ.

Nếu Benitez vẫn tiếp tục tin dùng hệ thống này, James sẽ phải làm quen với vai trò mới bởi đã mất vị trí “số 10” vào tay Bale.


Công việc của Benitez vẫn đang tiến triển
Chỉ còn ít tuần nữa là La Liga sẽ khởi tranh, nhưng Benitez đã có thể tạm yên tâm với đội bóng mới. Real đang chơi một thứ bóng đá rất ấn tượng, cùng một hàng thủ chắc chắn, ưu tiên số một ở những nơi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đi qua.

Chỉ có điều, 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Inter vẫn đa phần là giống thời Carlo Ancelotti. Trận gặp Man City tuần trước cũng thế, sự hiệu quả là từ đội bóng của Carletto chứ chưa mang nhiều dấu ấn của Benitez. Đã đến lúc ông cần thay đổi điều đó.

Jese vẫn rất tiềm năng
Mùa trước, với sự xuất hiện của Javier Hernandez ở Bernabeu, Jese phải chấp nhận trở thành lựa chọn thứ 3 trên hàng công. Nhưng mùa này, anh có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều.

Benzema chắc chắn là lựa chọn số một khi Benitez cần một tiền đạo đúng nghĩa, nhưng ở Trung Quốc, Jese đã chứng minh được anh xứng đáng là “số hai” mỗi khi đàn anh người Pháp có vấn đề.

Bàn thắng mở tỉ số của Jese trước Inter là rất tuyệt vời. Anh khống chế bóng trước khi ngoặt vào trong và dứt điểm chìm vào góc gần, tất cả chỉ trong 3 lần chạm đầy tinh tế. Chưa hết, anh tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm của Real ở những tình huống tấn công tiếp theo.


Inter vẫn chưa đủ mạnh
Vị trí thứ 8 mùa trước khiến Inter hoàn toàn phải rời xa các cúp châu Âu mùa giải này, nhưng điều đó không ngăn cản HLV Roberto Mancini tiếp tục đầu tư mạnh tay.

Đội bóng áo xanh-đen của thành Milano đã đem về Geoffrey Kondogbia với giá 28 triệu euro từ Monaco, và quả thật bản hợp đồng đắt đỏ này đã tỏa sáng. Đáng tiếc, anh dường như là người duy nhất chơi tốt bên phía Inter.

Cần nhớ rằng Mancini đã bố trí một đội hình gần như mạnh nhất, ấy thế mà Inter vẫn vô cùng khó khăn trước một Real với vô số những thay đổi sau giờ nghỉ. Điều đó thể hiện đẳng cấp giữa hai đội còn chênh lệch khá xa.

Đã 4 năm kể từ lần gần nhất Inter dự Champions League. Họ cần gấp rút trở lại đấu trường này nếu như muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình với các “đại gia” châu Âu khác.

Miranda và Stevan Jovetic đã đến, đội hình Inter lúc này không thể nói là không mạnh. Thế nhưng họ dường như vẫn chưa đủ tầm để trở lại với năm tháng đỉnh cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x