ARGENTINA CHẬT VẬT HẠ EL SALVADOR 2-0

Argentina và nỗi nhớ Messi

VIỆT HÀ
09:40 ngày 30-03-2015
Không Messi, Argentina vất vả mới vượt qua El Salvador - đối thủ kém họ đến 87 bậc trên BXH FIFA. HLV Gerardo Martino có lý do để không hài lòng về những lựa chọn trên hàng công. Đáng lo hơn, Albiceleste dường như vẫn chưa sẵn sàng cho ngày hội Copa America 2015 sắp diễn ra.
Argentina và nỗi nhớ Messi
HÀNG CÔNG KÉM HIỆU QUẢ
Một trận giao hữu trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp, nhưng HLV Martino chỉ thay người có 2 lần (phía El Salvador là 6). Điều đó cho thấy vị tân HLV trưởng ĐT Argentina muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho những “phương án B” mà ông tung ra từ đầu trận. Song, kết quả không hoàn toàn như ý cựu HLV Barcelona. Một vài gương mặt mới như Musacchio, Orban, Pereyra chỉ chơi ở mức tròn vai. Tiền vệ Banega (thế chỗ Mascherano) để lại dấu ấn duy nhất là một cú sút xa đập chân đối phương thành bàn. Một tiền vệ khác là Mancuello, tỏa sáng với cú sút phạt chéo góc ấn định chiến thắng 2-0, ngay trong lần đầu tiên khoác áo Albiceleste.

Trong ngày mà các tiền vệ lập công, Martino không thể yên tâm về sự yếu kém của các mũi công. Messi và Aguero ngồi ngoài, Argentina xuất phát với bộ tứ tấn công vẫn rất mạnh gồm Lavezzi, Di Maria, Tevez và Higuain. Việc họ lấn át một đối thủ như El Salvador là điều tất yếu song hiệu quả đổi lại vô cùng thấp. Chỉ 4 trên tổng số 14 cú dứt điểm từ bốn ngôi sao trên tìm trúng khung thành đối phương. Di Maria bê nguyên phong độ nghèo nàn tại M.U sang ĐT Argentina. Chiếc băng đội trưởng trên tay Di Maria càng tô đậm nỗi thất vọng khi anh bị thay ra vào giữa hiệp 2.

Lavezzi lí giải tại sao anh bị gắn chặt với ghế dự bị tại PSG trong 90 phút hoàn toàn mờ nhạt. Higuain trong lần hiếm hoi được đá chính thay Aguero cũng không thể hiện được nhiều. Và Tevez trở nên vô duyên đến kỳ lạ với ba cơ hội bị bỏ lỡ. Những ai chờ đợi tiền đạo 31 tuổi tái hiện phong độ tuyệt vời Juventus sẽ phải thất vọng. Có thể nói, Tevez, Higuain và Lavezzi đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi ghi điểm với Martino trong bối cảnh Messi, Aguero vắng mặt.


CHƯA SẴN SÀNG CHO COPA
Argentina từng bị xem là “đội bóng một người” tại World Cup 2014. Và tình trạng đó tiếp tục nối dài từ thời HLV Sabella cho tới Martino hiện tại. Ngay cả một trận cầu tưởng như đơn giản như trước El Salvador cũng gợi lên khoảng trống khó bù đắp mà Messi để lại. Vắng ngôi sao Barcelona, các đợt lên bóng của Argentina thiếu hẳn sự đột biến và sắc sảo. Những người được kỳ vọng mang tới sự khác biệt như Di Maria, Tevez đều không hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu không có những bàn thắng mang dấu ấn may mắn của Banega, Mancuello thì có lẽ Argentina đã phải gánh một trận hòa tủi hổ.

Đây là trận thứ 6 của tân HLV Gerardo Martino kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8/2014. Argentina thắng 4 trận trong đó nhưng hầu hết trước các đối thủ yếu (Hong Kong, Croatia, El Salvador). Chiến thắng còn lại trước Đức vào tháng 9/2014 không đáng được tô vẽ khi đội ĐKVĐ TG tung ra đội hình B. Còn lại, Argentina của Martino chịu thất bại trước hai đối thủ hàng đầu là Brazil và Bồ Đào Nha. Bản thành tích này không hề thuyết phục với một đội bóng ôm mộng vô địch Copa America 2015. 

Điều quan trọng hơn, Martino chưa xây dựng được một lối chơi gắn kết và hiệu quả cho dù lực lượng Argentina rất dồi dào. Người Argentina rốt cuộc chỉ biết trông vào đôi chân ma thuật của Messi. Nhưng ai dám chắc sau một mùa giải mệt nhoài ở Barcelona, Messi còn đủ sức làm đầu tầu cho Albiceleste tại Copa America vào tháng 6 tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x