giao hữu các đtqg đức - anh

Gareth Southgate tái ngộ Andreas Koepke: Ai là người giết chết “giấc mơ Anh”?

Việt Cường Việt Cường
06:32 ngày 22-03-2017
Trận đấu giữa Đức và Anh đêm nay chứng kiến màn tái ngộ giữa hai nhân vật chính trong màn đấu súng ở bán kết EURO 1996. Gareth Southgate, người đá hỏng quả 11m cuối cùng của Anh, nay đang là HLV trưởng của Tam sư. Còn Andreas Koepke, thủ môn của Đức năm đó, hiện là HLV thủ môn của đội tuyển Đức.
Gareth Southgate tái ngộ Andreas Koepke: Ai là người giết chết  “giấc mơ Anh”?
Trước khi đi vào cuộc đối đầu giữa Southgate và Koepke trên chấm 11m, cần nhớ lại một chút bối cảnh lúc đó. Ở EURO 1996 với tư cách chủ nhà, người Anh tự hào gắn khẩu hiệu “bóng đá trở về nhà”, Tam sư đã chơi khá ấn tượng. Họ dẫn đầu bảng đấu có Hà Lan, Thụy Sỹ và Scotland với thành tích bất bại, trong đó đáng chú ý nhất là việc họ kết thúc vòng bảng với chiến thắng 4-1 trước Hà Lan. Sau khi vượt qua Tây Ban Nha trên chấm 11m ở tứ kết, Anh bước vào trận bán kết với sự tự tin chưa từng thấy từ sau World Cup 1990.

Nhưng cũng như ở kỳ World Cup trên đất Italia, người Đức lại một lần nữa đóng vai kẻ ngáng đường. Bàn thắng ở ngay phút thứ 3 của Alan Shearer không giúp được đội chủ nhà nhiều, bởi chỉ hơn 10 phút sau thì Đức gỡ hòa, và hai đội buộc phải bước vào loạt 11m sau khi tỷ số được giữ nguyên đến hết 120 phút. Người Anh, khách quan mà nói, khá tự tin. Khi Gareth Southgate bước lên thực hiện cú đá của ông, các cầu thủ Anh đã thực hiện thành công cả 9/9 quả đá luân lưu của họ tại giải.

Nhưng trung vệ của đội tuyển Anh đã đá quá hiền. Hay nói từ góc nhìn của người Đức, thì thủ thành Andreas Koepke đã phán đoán quá chuẩn. Đó là cú sút đầu tiên của loạt “một cú chết luôn”. Ở cú sút tiếp theo, Andreas Moeller đã không phạm phải sai lầm nào. Các đồng đội không còn cơ hội sửa sai cho Southgate. Anh bị loại ở bán kết một giải lớn. Bởi người Đức. Một lần nữa. 


Cú sút hỏng ấy đã không ngừng ám ảnh Southgate, có lẽ là cho tới khi nào trí óc của ông còn minh mẫn để nhớ được. Nó thậm chí còn trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp của ông. Nếu bạn tìm kiếm trên mạng, thì sau khi gõ chữ Gareth Southgate, hệ thống sẽ tự động “gợi ý cho bạn” 2 từ “penalty miss” (sút trượt penalty). Một ban nhạc, The Business, thậm chí còn sáng tác riêng một bài hát về cú đá ấy, có tên là “Southgate (EURO’96)”. Và cú đá ấy lại được tái hiện, bởi chính Southgate, trong quảng cáo cho Pizza Hut một năm sau đó!

Southgate, có thể nói, chính là người đã giết chết giấc mơ Anh. Hoặc nếu nói tránh đi, thì chính Koepke đã làm điều đó. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử những lần tham dự các giải lớn của Anh, ta thấy rằng không phải Koepke hay người Đức, chính người Anh mới là những người kẻ đã giết chết giấc mơ Anh. Không phải Southgate thì sẽ là ai đó khác. Có thể là Paul Gascoigne, người bỏ lỡ “bàn thắng vàng” trong trận bán kết với Đức ở World Cup 1990. Hay Stuart Pearce, người đá hỏng quả 11m cũng ở trận đó. Hay David Beckham. Hay Wayne Rooney... 

Bóng đá là môn thể thao của 22 người, và người Anh sẽ luôn thua, bởi họ chưa sẵn sàng để thắng...

Southgate tự lấy mình răn học trò
Trước trận đấu với Đức, HLV Southgate đã cho các học trò xem một đoạn băng, trong đó ghi lại những khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử đội tuyển. Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất chính là cú đá hỏng của Southgate trên chấm 11m ở trận gặp Đức. Ngoài ra, ông còn cho họ xem lại thất bại 1-2 trước Iceland ở EURO 2016. Southgate muốn học trò đối diện với quá khứ để mạnh mẽ hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x